Tin liên quan
Ông Wu Jianqiang, 58 tuổi, cùng vợ là Li Xiuzhen, 57 tuổi, có mặt trên chiếc tàu Ngôi sao phương Đông hôm 1-6. Hai người định tới Nam Kinh nghỉ dưỡng từ quê nhà Thiên Tân, miền Bắc Trung Quốc.
Ông Wu kể lại khoảnh khắc trước khi tàu bị lật úp, ông và vợ đang cầm tay nhau nằm trên giường thì bất chợt nhận ra chiếc tàu bị nghiêng hẳn về một bên. Chiếc giường 2 người đang nằm bị trượt đi và nước chảy ào ạt vào trong khoang.
Bà Li sau đó bị mắc kẹt dưới gầm giường và không thể chui ra ngoài dù ông Wu nỗ lực kéo vợ ra. Biết còn chần chừ thì cả hai người đều sẽ bỏ mạng, bà Li hét lớn: “Đi Đi”.
Bị sốc bởi yêu cầu của vợ, ông Wu đau đớn buông tay và được dòng nước cuốn ra ngoài, vừa đúng lúc chiếc tàu lật úp hoàn toàn.
Ảnh: Alamy Live News
Vài phút sau, đội cứu hộ tìm thấy ông Wu đang ngụp lặn trong dòng nước và cứu sống người đàn ông. “Tôi có thể đã chết nếu vợ tôi không bảo thả tay ra” – ông Wu kể lại trong nước mắt. Trong khi đó, bà Li hiện vẫn mất tích và cơ hội sống sót rất mong manh.
Con trai ông Wu cùng các thành viên trong gia đình vội vã từ Thiên Tân chạy tới huyện Giám Lợi, tỉnh Hồ Bắc để đoàn tụ với cha. Họ nóng lòng chờ đợi tin tức tại hiện trường, dù hy vọng rất mong manh.