Cắn đuôi trăn khổng lồ để sống sót

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bị một con trăn thít chặt và lôi lên cây, một người đàn ông Kenya đã phải ra sức chống cự trong suốt 3 giờ đồng hồ, kể cả cắn chặt đuôi nó để thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Cắn đuôi trăn khổng lồ để sống sót
Con trăn suýt nuốt chửng ông Nyaumbe dài tới 4m (Ảnh minh họa: Daily Mail)

Trở về từ cõi chết, người nông dân Ben Nyaumbe ở làng Sabaki, vùng Malindi vẫn chưa hoàn hồn sau trận kịch chiến đúng dịp lễ Phục sinh hồi cuối tuần rồi. Một con trăn dài 4m đột ngột tấn công ông, cuộn chặt phần thân trên và tha lên cây.

“Tôi đang đi trên mặt đất thì vấp phải con trăn khổng lồ. Có vẻ nó đang săn thú nuôi nhưng rồi chuyển hướng tấn công tôi. Tôi thử mọi cách dù là liều lĩnh nhất để khỏi bị nó nuốt chết”.

Bản năng sinh tồn của ông Nyaumbe mãnh liệt đến mức ông cắn chặt lấy đuôi con trăn không nhả ra. "Ông ấy bị thương ở môi dưới vì đuôi con vật rất sắc”, cảnh sát cho biết.

Ông Nyaumbe còn kịp dùng áo của mình bọc đầu con trăn lại để khỏi bị nó nuốt chửng. Sau đó, thừa lúc nó nới lỏng vòng siết trong một khoảng khắc, nạn nhân cố hết sức chạm được vào chiếc điện thoại di động trong túi để nhấn báo động.

Cảnh sát Peter Katam ở quận Malindi kể lại: “Hai cảnh sát đang tuần tra gần đó nhận được tin báo và lao đến hiện trường thì thấy ông Nyaumbe vật lộn ác liệt với con trăn ở trên cây. Con trăn đã cuốn được hai tay và đang cố nuốt ông ta nhưng ông kháng cự hết sức dữ dội”.

Mới đầu cảnh sát định bắn con trăn nhưng lại sợ sẽ làm ông Nyaumbe bị thương nên thôi. Đến cùng với cảnh sát còn có chủ nông trại nơi ông Nyaumbe làm việc và dân làng. Họ hiệp sức với nhau để trói con trăn bằng dây thừng rồi lôi cả người lẫn thú xuống đất.

“Nếu không có người ứng cứu kịp thời, chắc chắn ông Nyaumbe sẽ bị nó nuốt”, cảnh sát khẳng định. Con trăn bị đưa tới một khu bảo tồn ở thị trấn Malindi nhưng nó đã trốn thoát vào đêm đó. Cảnh sát đang gấp rút truy lùng con vật trước khi ai đó trở thành nạn nhân tiếp theo.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật