Bán người yêu vào động mạ‌ּi dâ‌ּm lấy 2,8 triệu đồng

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi nghe bạn vẽ kế kiếm tiền bằng cách bán người vào động mạ‌ּi dâ‌ּm, Luật nghĩ ngày đến cô người yêu 16 tuổi của mình.
Bán người yêu vào động mạ‌ּi dâ‌ּm lấy 2,8 triệu đồng
Luật chẳng dám ngoảnh nhìn người yêu dù chỉ một lần

Sau gần 1 tháng làm thuê tại một quán Karaoke ở huyện Thạch Thất (Hà Nội), tháng 4/2014, Trịnh Đình Luật về quê huyện Quốc Oai. Thất nghiệp, không có tiền, hắn suốt ngày lang thang, đàn đúm với bạn bè.

Khoảng tháng 5/2012, hắn tụ tập với nhóm bạn gồm: Nguyễn Đức Long và Dương Như Đạt (bạn cùng xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai). Khi nghe Luật than thở, Đạt bật mí cho hắn cách kiếm tiền.

Cách thời điểm gặp Luật khoảng 2 tháng, Đạt biết anh rể của mình là Phạm Văn Dung là đầu mối tìm gái bán tìm kiếm phụ nữ Việt Nam để bán sang Trung Quốc làm gái mạ‌ּi dâ‌ּm. Đạt bảo, đấy là cách dễ kiếm tiền, lại khá nhàn hạ.

Theo lời của Đạt, mỗi cô gái đưa sang Trung Quốc nếu xấu thì cũng có khoảng 7-8 triệu đồng, còn đẹp thì bỏ túi trên 10 triệu đồng.

Nghe bạn bật mí, Luật nghĩ ngay đến chị H. (16 tuổi, quê Phú Thọ) – người yêu của hắn khi còn làm việc ở quán karaoke ở huyện Thạch Thất.

Thời điểm Luật bỏ việc về quê, dù đã xa nhau, nhưng 2 người vẫn thường xuyên liên lạc. Luật quyết định, H. sẽ là món hàng đầu tiên của hắn.

Cùng thời gian đó, Luật liên lạc với người yêu. Hắn bảo muốn rủ bạn gái lên Lạng Sơn chơi, nhân tiện lấy một món tiền có người ở đây đang nợ hắn.

Tin lời bạn trai, chị H. theo hắn. Luật và Long đưa bạn gái về nhà anh rể của Đạt là Phạm Văn Dung ở tạm mấy hôm.

Tại đây, ngoài Luật, Đạt chị H, còn có cháu của Dung là Nguyễn Văn Quân và một cô gái tên Trang – cũng là nạn nhân của nhóm đối tượng này.

Ở tạm mấy hôm, Luật lên lịch đưa bạn gái đi Lạng Sơn, tuy nhiên, lịch trình chuyến đi thay đổi khi chiếc xe khách chở Luật, Quân, Trang và H. ngược lại Móng Cái, Quảng Ninh.

Đến thị xã giáp biên giới Trung Quốc, tên người yêu xấu xa mới lộ bộ mặt thật. Hắn bỏ chị H. cho những kẻ buôn người đưa cô gái 16 tuổi bán cho một chủ chứa mạ‌ּi dâ‌ּm ở bên kia biên giới.

Khi đáp xe khách về Hà Nội được mấy hôm, Luật và Long đến nhà Dung nhận 2,8 triệu đồng. Luật khai rằng, số tiền đó, hai tên đưa nhau đi ăn phở và trả tiền taxi hết 1,3 triệu đồng.

Nỗi khổ nhục trong động mạ‌ּi dâ‌ּm

Tại phiên tòa xét xử 4 đối tượng: Trần Đình Luật (SN 1990), Nguyễn Đức Long (SN 1993), Dương Như Đạt (SN 1991) – cùng trú ở huyện Quốc Oai, Hà Nội và Nguyễn Văn Quân (SN 1994, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội) về tội Mua bán người sáng 31/3, chị H. kể: Sau khi bị người yêu bỏ rơi tại Móng Cái, cô và người con gái tên Trang được một người tên Lương đưa sang Trung Quốc.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm Sang đến bên kia biên giới, chị H. mới giật mình, nghĩ tới chuyện chẳng lành muốn gọi điện về cho người nhà nhưng bất thành.

Ngay trong ngày hôm đó, Lương bắt chị H. thay quần áo mới và tiếp khách. Khi chị H cự tuyệt, Lương giở thói côn đồ đánh đập. Chịu không nổi đòn roi, cô gái 16 tuổi phải bước vào con đường bán thân cho khách làn‌ּg chơ‌ּi.

H. kể ở trong động mạ‌ּi dâ‌ּm bên xứ người cô liên tục phải “tiếp khách”. Số lần tiếp khách bao nhiêu mỗi ngày cô không nhớ hết. Ốm đau, cô không dám kêu ca, cũng chẳng được chăm sóc.

Ở động mạ‌ּi dâ‌ּm của Lương khoảng 5 tháng, cô bị bán sang động mạ‌ּi dâ‌ּm khác. Làm việc ở động mạ‌ּi dâ‌ּm mới chưa được nửa năm, cô lại trở thành món hàng thuyên chuyển cho ông bà chủ mới.

H. nói, may mắn đến lần bán vào động mại dâ‌m thứ ba, gặp bà chủ người đồng hương động viên, cố gắng làm việc rồi sẽ cho cô về Việt Nam.

Giữ lời hứa, đầu tháng 1/2014, cô được bà chủ cho gọi điện về nhà. Ngày 18/1/2014, H. theo đường tiểu ngạch trở về Việt Nam và làm đơn tố cáo Luật và đồng bọn của hắn với cơ quan công an.

Luật, Đạt, Long, Quân sa lưới Pháp Luật, Phạm Văn Dung nhanh chân tẩu thoát.

Trước vành móng ngựa sáng 31/3, Luật không dám quay xuống nhìn bạn gái dù chỉ một lần. Còn chị H. thì cứ lầm lũi co mình ở một góc tòa.

Với việc coi nhân phẩm, giá trị con người rẻ rúm như một món hàng, HĐXX khẳng định, cần phải có mức án thích đáng mới đủ sức răn đe các các bị cáo.

Theo đó, TAND Hà Nội tuyên phạt Luật và Đạt cùng mức án 8 năm tù giam, Long chịu án 7 năm tù giam.

Đối với Quân, tòa tuyên phạt 8 năm tù giam, cộng với mức án 6 năm tù giam đang thi hành án, tổng hợp mức án của bị cáo này là 14 năm tù giam

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật