Việt Nam và Thế Giới lung linh trong Giờ Trái đất

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vào 20h30 tối 28/3/2009, đèn phụt tắt tại Nhà hát Lớn (Hà Nội), hàng nghìn người cầm nến đắm mình trong tiếng nhạc dịu êm. Tại TP HCM, hàng loạt nhà hàng, thương xá tại quận 1, quận 5 cũng chuyển sang dùng nến, hưởng ứng Giờ Trái đất.
Việt Nam và Thế Giới lung linh trong Giờ Trái đất
Các bạn trẻ tại Nhà hát Lớn (Hà Nội).

Từ 20h30 đến 21h30, Hà Nội, Huế, Hội An, Khánh Hòa, TP HCM, Cần Thơ cùng với gần 4.000 thành phố tại 88 quốc gia đã đồng loạt tắt đèn và thiết bị điện không cần thiết.

Ở Việt Nam, tâm điểm của Giờ Trái đất diễn tại Quảng trường Cách mạng Tháng 8 (trước Nhà hát Lớn Hà Nội). 20h30 đèn phụt tắt, hàng nghìn người trên tay cầm nến giơ cao, đắm mình trong tiếng nhạc dịu êm của ca khúc "Em ơi Hà Nội phố". Ban tổ chức đã chuẩn bị chừng 1.500 cây nến để phát cho những người tham gia sự kiện được mở cửa tự do này.

Các ca sĩ, nhạc công biểu diễn dưới ánh sáng của các cây nến cắm hai bên sân khấu. Cầu thang bên ngoài Nhà hát Lớn cũng được trang hoàng bằng những cây nến to, tạo vẻ đẹp lung linh vào thời điểm tắt đèn. Tại đây có các màn hình lớn để người dân chứng kiến hình ảnh sự kiện diễn ra tại các thành phố khác trên thế giới như Sydney, Toronto, New York...

21h, khu vực xung quanh Hồ Gươm đã tắc nghẽn, không chỉ các điểm công cộng, nhiều nhà hàng, hộ dân cũng tình nguyện tắt đèn. Rất nhiều bạn trẻ đã đi bộ xung quanh hồ trong không gian mờ ảo, dịu mát giao mùa xuân - hạ.

"Từ nhiều ngày nay các bạn em đã bàn tán xôn xao trên mạng về chiến dịch Giờ Trái đất. Hôm nay, tụi em cũng đã tắt đèn tại ký túc xá từ 19h đến 24h để hưởng ứng", Nam, chàng sinh viên năm thứ hai, ĐH Quốc gia Hà Nội nói.

Khu vực xung quanh Hồ Gươm lúc 20h30. Ảnh: Nguyễn Hưng.

Tối nay, ký túc xá đại học Sư phạm Hà Nội không sáng như thường ngày. Thay vì bật điện, sinh viên đã mua những cây nến thơm về thắp trong phòng. Trong khoảng sân rộng, hàng nghìn sinh viên ngồi quây quần dưới ánh nến lung linh hát liên khúc các bài ca về Đoàn, tình yêu.

Những ngọn đuốc lớn được làm bằng bao tải tẩm xăng được đốt sáng rực để sinh viên lần lượt ký hưởng ứng Giờ Trái đất. Gần 30 thành viên trong đội tự quản cũng được thành lập để bảo vệ tài sản khi tắt điện. "Cả ngày nay em chỉ mong kim đồng hồ chỉ sang 20h30...", Trần Thị Hà Giang, cô sinh viên năm cuối khoa Giáo dục chính trị khoe.

Tại khách sạn Fortuna, 20h30, toàn bộ đèn chiếu sáng tại sảnh và khu vực dạ tiệc tắt phụt, hơn 100 du khách châu Âu ngồi trong ánh nến tại khu vực bể bơi, thưởng thức rượu vang và xem phim về... bảo vệ môi trường.

Ông Frank Chin, quốc tịch Australia chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia sự kiện này ở Việt Nam. Ở nước tôi, sự kiện Giờ Trái đất đã được tổ chức năm 2007. Tôi mong rằng, sau sự kiện này, sẽ có nhiều người nhận thức được sự thay đổi của khí hậu và những ảnh hưởng xấu của nó đến môi trường”.

Tuy nhiên, tại nhiều điểm công cộng, khu dân cư đèn vẫn rực sáng như thường lệ. Chị Nguyễn Thị Thùy An cho biết, gia đình chị cũng như bà con trong khu tập thể đều tắt đèn, thắp nến để hưởng ứng Giờ Trái đất. Tuy nhiên, những ngôi nhà chung cư cao tầng trên đường Nguyễn Chí Thanh vẫn để đèn trong nhà và đèn quảng cáo sáng rực.

"Mong sao những năm sau người VN sẽ tham gia một cách nhiệt tình hơn nữa", chị An chia sẻ.

Gần 1.000 sinh viên ĐH Sư phạm Hà Nội thắp nến và hát. Ảnh: Tuấn Anh.

UBND TP Hà Nội cũng lưu ý không được tắt đèn tại các khu vực bệnh viện, nhà máy sản xuất, đèn tín hiệu giao thông, đèn đường đảm bảo giao thông... 100% quân số cảnh sát cơ động được huy động đến các khu vực "tắt đèn" để giải quyết tắc nghẽn và chống đua xe trái phép, phòng ngừa tội phạm.

Tại TP HCM, 20h30, khi đèn điện phụt tắt, trước bậc thềm Nhà hát Thành phố, hàng nghìn ngọn nến được thắp lên trong sự chứng kiến của dòng người từ mọi nơi tràn về. Không phân biệt lạ quen, những nhóm thanh thiếu niên chuyền tay nhau ngọn nến, ngồi quây quần cùng nhau ca hát và hô khẩu hiệu: "Hãy tiết kiệm điện vì một thế giới ngày mai".


Clip Giờ Trái đất tại TP HCM

Cùng lúc này, những ngọn đèn pha chiếu sáng trụ sở UBND TP cũng vụt tắt. Thay cho những lời than phiền như những khi bị cúp điện, đêm nay, khi ánh sáng điện vừa tắt, từng tràng pháo tay vang lên.

"Cảm giác lạ lắm. Chưa bao giờ chúng em thấy vui thế này. Sau đêm nay, chắc chắn chúng em sẽ tuyên truyền với bạn bè tinh thần tiết kiệm điện", Lâm Xuân Sơn, sinh viên Đại học Mở bán công TP HCM hớn hở nói.

Ôm đàn ghi ta, tham gia biểu diễn văn nghệ trong Giờ Trái đất, nhóm ca sĩ Phương Uyên, Lê Minh, Thanh Duy, cho biết, mặc dù không có âm thanh, không có ánh sáng, chỉ hát bằng giọng "mộc", trong tiếng ghi ta và piano, song họ cảm thấy rất vui vì tinh thần tiết kiệm điện.

"Hy vọng trong tương lai, mỗi năm không chỉ có một giờ trái đất mà còn có còn có nhiều giờ như thế này để giúp ích cho xã hội", ca sĩ trẻ Thanh Duy nói.

Cùng thời điểm, tại một số nhà hàng, quán ăn, quán cà phê tại quận 1, quận 3, quận 5, quận 8, cũng đồng loạt tắt điện. Nhiều chủ quán cà phê cho rằng, không có gì trở ngại trong việc kinh doanh, bởi ngồi dưới ánh nến lung linh đối với khách hàng cũng là một thú vui.

Trung tâm TP HCM lúc 21h.

21h30, khi ánh điện được bật sáng trở lại, cũng là lúc nhiều bạn trẻ tiếc ngẩn ngơ vì không khí của "đêm hội không điện" vẫn còn. "Hy vọng Giờ trái đất không chỉ là hình thức, không đơn thuần là cuộc họp mặt thường niên mà hoạt động này sẽ khiến mọi người có thêm ý thức tiết kiệm điện", anh Nguyễn Văn Hòa, nhà ở Thủ Đức nói. Còn theo sinh viên Trần Minh Hòa, nhà ở quận 5: "Đêm nay dù trời Sài Gòn rất nóng nhưng em vẫn không bật máy lạnh để giữ trọn tinh thần Giờ Trái đất".

Theo khảo sát của Phóng viên, có tới hơn 90% trong số gần 8.400 lượt độc giả muốn tham gia Giờ Trái đất. Ảnh chụp màn hình.

Giờ Trái đất là chiến dịch toàn cầu của WWF, kêu gọi các cá nhân, doanh nghiệp, chính phủ và cộng đồng tắt đèn trong một giờ từ 20h30 đến 21h30 ngày 28/3 để ủng hộ nỗ lực chống biến đổi khí hậu.

Chiến dịch Giờ Trái đất khởi xướng tại Sydney năm 2007 với sự tham gia của 2 triệu người. Năm 2008, hơn 50 triệu người trên thế giới tham gia. Năm 2009, Giờ trái đất hướng tới con số 1 tỷ người tại 1.000 thành phố tham gia. Tuy nhiên, hiện đã có 4.000 thành phố ở 88 quốc gia đăng ký tham gia sự kiện này.

Các thành phố trên thế giới trong bóng tối huyền diệu

Hàng loạt đô thị chính tại châu Á - Thái Bình Dương, từ Sydney đến Hà Nội, Singapore, Bắc Kinh, Thượng Hải... lần lượt tắt đèn tại khu trung tâm trong một tiếng đồng hồ Giờ Trái đất tạo ra cảnh tượng kỳ thú.

Thành phố Kuala Lumpur, Malaysia trước và trong Giờ Trái đất. Ảnh: Reuters.
Đèn tại khu trung tâm tài chính Singapore lần lượt được tắt bớt. Ảnh: Reuters.
Khu nhà chọc trời ở Sydney, Australia vốn rực sáng bỗng chìm vào bóng tối. Ảnh: Reuters.
Khu trung tâm Bangkok, Thái Lan tắt đèn vì môi trường. Ảnh: Reuters.
Sinh viên Nga cầm nến tại trung tâm thành phố vùng Viễn Đông Vladivostok, ủng hộ Giờ Trái đất 2009. Ảnh: Reuters.
Trung tâm Jakarta, Indonesia. Ảnh: AP.
Mọi người đang tự tạo ra điện thắp sáng bằng cách sử dụng chiếc xe đạp đặc biệt kết nối với máy phát điện ở Melbourne, Australia trong Giờ Trái đất. Ảnh: AP.
Khu trung tâm với vô số ngân hàng ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.
Trung tâm Bắc Kinh, Trung Quốc trước và trong Giờ Trái đất. Khoảng 20 thành phố ở quốc gia đông dân nhất thế giới này tham gia chiến dịch. Ảnh: Xinhua.
Nhà hát quốc gia Bắc Kinh, Trung Quốc trước và trong Giờ Trái đất 2009. Ảnh: Reuters.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật