Mỹ Linh tự hào là đại sứ “Giờ trái đất“

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
20h30 ngày 28/3, ca sĩ Mỹ Linh sẽ hát trong ánh nến vào đúng Giờ trái đất với mong muốn vận động mọi người cùng tắt điện để thay đổi nhận thức về biến đổi khí hậu toàn cầu.
Mỹ Linh tự hào là đại sứ “Giờ trái đất“
Ca sĩ Mỹ Linh là một trong hai đại sứ của Giờ trái đất tại Việt Nam. Ảnh: NNH.

- Lý do gì khiến chị nhận lời làm đại sứ cho chiến dịch Giờ trái đất?

- Tôi và gia đình cùng quan tâm tới vấn đề môi trường sống, sự thay đổi khí hậu và ảnh hưởng của nó. Tôi cũng mong muốn góp phần nào thay đổi nhận thức của mọi người và có thể cả chính quyền địa phương nữa về vấn đề này. Lý do thứ hai là tôi rất tin tưởng vào Quỹ bảo vệ động vật hoang dã (WWF) và đã từng làm đại sứ cho quỹ này ở một dự án khác về môi trường vào năm ngoái.

- Chị sẽ có những hoạt động gì trong vai trò đại sứ?

- Có nhiều hoạt động khác nhau, chủ yếu về truyền thông, gặp gỡ báo chí. Hoạt động sắp tới sẽ là “Giờ trái đất – tắt đèn, bật tương lai” vào 20h30 ngày 28/3. Linh sẽ xuất hiện và hát trong ánh nến tại quảng trường Cách Mạng tháng 8, Hà Nội.

- Chị sẽ đề nghị hoạt động gì để mọi người trải qua một giờ không có điện trở nên thú vị và đáng nhớ? 

 Một giờ tắt điện chưa thể tiết kiệm đủ điện năng để thay đổi ngay sự nóng lên của toàn cầu. Tuy nhiên, ý nghĩa của nó sẽ hết sức to lớn. Linh nghĩ, một giờ không có điện có lẽ sẽ ấm áp và thơ mộng hơn đối với các bạn trẻ trong ánh nến. Chuyện trò dưới ánh nến cũng thú vị lắm chứ.

- Chị có cho rằng âm nhạc mang thông điệp về môi trường xuất hiện rất ít ỏi trong nhạc Việt? Theo chị thì vì sao?

- Đúng vậy, tôi nghĩ sáng tác về những chủ đề tương tự như môi trường nếu không có sự quan tâm thực sự thì dễ bị khô cứng và ít thuyết phục. Có thể chính vì vậy mà các nhạc sĩ ngại chăng?     

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật