Ai hồ hồ hởi, ai lãnh đạm với Một “giờ trái đất”?

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Có ý kiến khá vui và đúng khi cho rằng: “Nếu không có dầu và điện chúng con người sẽ trở lại thời nguyên thủy”. Chỉ một khoảng thời gian ngắn nữa Việt Nam chúng ta tham gia “Giờ trái đất”, chiến dịch toàn cầu của WWF cộng đồng thế giới.
Ai hồ hồ hởi, ai lãnh đạm với Một “giờ trái đất”?
ảnh minh họa

Với những quốc gia phát triển thì việc hy sinh sử dụng điện trong vòng 60 phút là một sự hy sinh to lớn và đầy ý nghĩa. Chỉ qua một giờ ấy thôi, rõ ràng ý thức của con người sẽ có ít nhiều biến động. Con người cũng phải có trách nhiệm đối  với thiên nhiên chứ không là trinh phục.

Từ 20h30 đến 21h30 đêm nay (ngày 28/3), nhiều cá nhân, doanh nghiệp, chính phủ và cộng đồng tắt đèn trong một giờ để ủng hộ nỗ lực chống biến đổi khí hậu.

Ở Hà Nội, tại một số tuyến phố đã tưng bừng treo băng rôn, khẩu hiệu để cổ vũ cho hoạt động này. Dự kiến sẽ có hàng loạt sự kiện như biểu diễn ca nhạc, ăn tối, các hoạt động của sinh viên, spa... diễn ra trong bóng tối hoặc ánh nến lung linh. Tại các trường Đại học như: Kinh tế Quốc dân, Đại học Quốc gia Hà Nội, khách sạn Hiiton, khách sạn Melia, khách sạn Sheraton Hà Nội… thậm chí một quán bar, nhà hàng cũng treo băng rôn thể hiện sẽ có những hành động hưởng ứng thiết thực như tắt đèn chỉ dùng nến…

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, theo ghi nhận của phóng viên , một điều nghịch lý (thể hiện qua những băng rôn, khẩu hiệu) là trong khi người dân thủ đô đang tỏ ra rất háo hức vì sự kiện tiết kiệm điện này thì ngành điện lực dường như đang đứng ở bên ngoài (?!)

Ai cũng biết, việc tắt đèn này mang tính chất tượng trưng và ý thức thôi (không bắt buộc) và cái quan trọng nhất không phải tiết kiệm được mấy kwh mà là sự thay đổi nhận thức. Thế nên việc treo pano, áp phích cũng như những băng rôn, khẩu hiệu là một việc làm cần thiết cho những ngày lễ hay những ngày hội bởi ngoài công tác quảng bá còn có chức năng giáo dục.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên thực hiện trong buổi chiều nay:

 Festival âm thanh Hà Nội (Hanoi Sound Stuff): Chương trình âm nhạc xanh sẽ kêu gọi và cùng mọi người tắt đèn. Cả đêm sự kiện sẽ chìm trong bóng tối tại Trung tâm triển lãm Vân Hồ.

   

Băng rôn khắp phố phường

 

 UBND các quận cũng hăng hái vào cuộc

   

Công tác chuẩn bị tại nhà hát lớn đã hoàn tất

 


Và đây là không khí ì xèo không tấm băng rôn tại một số trụ sở Điện lực trên địa bàn TP:

Và không khí ì xèo tại điện lực Hai Bà Trưng (88 Võ Thị Sáu)

 Điện lực Ba Đình cũng không một tấm băng rôn

 Ảnh chụp tại Công ty Điện lực Hà Nội 69 Đinh Tiên Hoàng

Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại 18 Trần Nguyên Hãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật