Nữ giảng viên “rởm” bẫy tình xe ôm

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cô “giảng viên Đại học Sư phạm“ mới về HN cố tình tạo những cú “va chạm“ c‌ơ th‌ể nóng bỏng vào các chàng “xe ôm“ rồi nhờ họ thuê phòng trọ. Khi các nạn nhân đã sập “bẫy tình“, Thìn chuyển sang “bài“ xin việc làm để chiếm đoạt tiền.
Nữ giảng viên “rởm” bẫy tình xe ôm
Nguyễn Thị Thìn và tấm thẻ rởm dùng để lừa đảo.

Ngày 19/3, Công an phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội đã chuyển hồ sơ và đối tượng Nguyễn Thị Thìn, 33 tuổi, ở xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa, tới Công an huyện Từ Liêm để điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Người bị Thìn lừa đảo là anh Đinh Công Hùng, 23 tuổi, ở thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, hành nghề "xe ôm". Khoảng tháng 6/2008, anh Hùng đón khách trên đường Phạm Hùng, huyện Từ Liêm, gặp Nguyễn Thị Thìn đang đứng tại nhà chờ xe buýt gần siêu thị Big C. Thìn thuê anh Hùng chở về Trường Đại học Sư phạm I.

Dọc đường đi, Thìn giới thiệu mình tên là Linh Phương, giảng viên của trường, vừa đi công tác vùng cao về. Dọc đường, "Phương" đổi ý, nhờ anh Hùng đi tìm nhà trọ giúp. Anh Hùng chở "Phương" vào xã Mỹ Đình, thuê phòng trọ của nhà bà Vũ Thị Hoa ở thôn Tân Mỹ, với giá 600.000 đồng/tháng.

"Phương" tiếp tục lấy lý do "mới ở vùng cao về, lạ nước lạ cái" nên mời anh Hùng ở lại phòng trọ cùng. Đêm ấy, anh Hùng ngất ngây vì "Phương" cho biết anh là người đàn ông đầu tiên mà cô ta trao thân.

Ở với nhau 5 đêm, "Phương" nói sẽ xin cho anh Hùng đi làm bảo vệ. Do anh Hùng không có tiền nên "Phương" bảo anh mang chiếc xe máy đi đặt được 8 triệu đồng. Anh Hùng giao cho "Phương" 7 triệu để lo lót xin việc. Làm ra vẻ tử tế, "Phương" cầm số tiền đó gửi bà Hoa - chủ nhà cho thuê trọ.

Sau một đêm mặn nồng, sáng hôm sau, khi anh Hùng tỉnh dậy, "cô  Phương" đã lấy số tiền gửi chủ nhà đi lúc nào không biết.

Sáng 18/3, anh Hùng đi đến khu vực Sân vận động Hà Nội, phát hiện "Phương" đang đi trên đường đã bắt giữ, đưa vào Công an phường Điện Biên. Lúc này, anh Hùng mới biết "Phương" tên thật là Nguyễn Thị Thìn, kẻ đã có 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Anh Hùng cũng hoàn toàn bất ngờ khi biết rằng cô ta đã có gia đình, có 1 con gái 10 tuổi, chứ không phải là cô giáo trong trắng từ vùng cao bỡ ngỡ xuống Thủ đô. Khám chiếc cặp Thìn mang theo, cơ quan Công an thu giữ một số giáo trình tiếng Anh, 1 thẻ ghi tên Thạc sỹ Lê Linh Phương, giảng viên bộ môn xác suất thống kê tổng hợp, Trường ĐH Sư phạm I Hà Nội.

Bước đầu, tại cơ quan Công an, Nguyễn Thị Thìn khai nhận "nhặt" được tấm thẻ giảng viên, dán ảnh của mình, sử dụng để lừa đảo nhằm vào những thanh niên chuyên hành nghề "xe ôm".

"Bài" của Thìn đưa ra là đóng vai giảng viên Đại học Sư phạm mới đi nước ngoài hoặc công tác vùng cao về, không thông thuộc đường phố Thủ đô nên thuê "xe ôm" chở đi tìm nhà bạn bè hoặc thuê phòng trọ. Dọc đường đi, Thìn khéo léo tạo những cú "va chạm" c‌ơ th‌ể nóng bỏng vào các chàng "xe ôm" rồi nhờ họ thuê phòng trọ. Khi các nạn nhân đã sập "bẫy tình", Thìn chuyển sang xin việc làm để chiếm đoạt tiền.

2 tiền án năm 2005 và 2006, Thìn cũng "áp dụng" hình thức lừa đảo tương tự như đã lừa anh Đinh Công Hùng.

Thụ án 18 tháng tù giam tại Trại 6 Nghệ An, tháng 3/2008, ra tù, Thìn gửi con cho bà ngoại trông nom, tiếp tục ra Hà Nội "săn" các anh chàng "xe ôm" dại gái. Công an huyện Từ Liêm đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thìn để điều tra mở rộng

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật