Tin liên quan
Cuộc tuần hành lớn nhất trong lịch sử Pháp nhằm tưởng nhớ 17 nạn nhân, trong đó có các nhà báo, cảnh sát và dân thường, đã thiệt mạng trong những vụ tấn công và bắt cóc con tin ở thủ đô Pháp tuần trước.
Đã có khoảng 44 vị lãnh đạo nước ngoài, trong đó có Đức, Ý, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Palestine, Israel đã khoác tay Tổng thống Pháp Francois Hollande đi đầu cuộc tuần hành với hàng triệu người tham gia tại Paris.
Trước đó, Daily Mail dẫn tuyên bố của ông Obama ngày 9/1 tại Tennesses, Mỹ, nhấn mạnh: “Pháp là đồng minh lâu đời nhất của Mỹ. Tôi muốn người dân Pháp hiểu rằng nước Mỹ sẽ luôn sát cánh cùng các bạn ngày hôm nay và cả ngày mai”.
Mặc dù vậy, ông Obama lại không có mặt trong cuộc tuần hành tại Paris.
Truyền thông Mỹ đặt câu hỏi tại sao Tổng thống Obama lại không tham dự, hoặc cử Phó tổng thống Joe Biden hay Ngoại trưởng John Kerry thay mặt ông. Được biết, Ngoại trưởng Kerry đang trong chuyến thăm Ấn Độ, vốn đã được lên kế hoạch từ trước khá lâu.
Hãng tin CNN đã bình luận rằng sự vắng mặt của các quan chức cấp cao của Mỹ là một thiếu sót. Trong khi đó, một người dẫn chương trình của kênh Fox News chia sẻ trên trang Twitter: "Tổng thống Obama đâu rồi? Tại sao ông ấy không đến Pháp tham dự lễ tuần hành?".
Ngay chính trong nội bộ Mỹ cũng có ý kiến chỉ trích ông Obama. Cựu chủ tịch Hạ viện Mỹ Newt Gingrich, người từng tranh cử ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa năm 2012, nhận xét: "Thật đáng buồn khi gần 50 lãnh đạo thế giới cùng sát cánh bên nhau, biểu thị tình đoàn kết ở Paris nhưng Tổng thống Obama lại không tham gia".
Hiện Nhà Trắng chưa đưa ra phản ứng nào trước các chỉ trích trên. Tuy nhiên, hôm 9/1, ông Obama đã tuyên bố: "Tôi muốn nhân dân Pháp biết rằng nước Mỹ ở bên các bạn không chỉ hôm nay mà cả ngày mai".
Trước đó, vị Tổng thống đương nhiệm của Mỹ đã đến Đại sứ quán Pháp tại Washington, khi vừa trở về từ một chuyến công tác, để bày tỏ tình cảm chia sẻ với người dân Pháp ngay trong ngày đầu tiên sau khi vụ thảm sát tòa báo Charlie Hebdo xảy ra.