Tin liên quan
Trước vụ xả súng ở siêu thị Hyper Cacher, tháng 3.2012, nước Pháp từng chấn động khi Mohamed Merah, một kẻ Hồi giáo cực đoan đã xả súng giết chết 7 người tại một trường học của người Do Thái tại Toulouse, trong đó có 3 trẻ em.
Báo mạng Slate dẫn thống kê cho thấy trong năm 2013 có đến 40% hành vi phạm tội mang tính phân biệt chủng tộc tại Pháp là nhằm vào người Do Thái, trong khi cộng đồng này chỉ chiếm 1% dân số Pháp. Kết quả là số người Pháp gốc Do Thái quay về định cư ở Israel không ngừng tăng: 1.900 người vào năm 2012; 3.291 người vào năm 2013; hơn 7.000 người trong năm 2014 và dự báo mới nhất sau vụ tấn công khủng bố ở Paris ước tính ít nhất 15.000 người Do Thái sẽ trở về Israel trong năm nay, theo tờ Telegraph.
Trước tình hình trên, Thủ tướng Pháp Manuel Valls đã phải lên tiếng: “Vị trí của công dân Pháp gốc Do Thái là ở Pháp. Không còn những người Pháp gốc Do Thái thì nước Pháp sẽ không còn là nước Pháp nữa”. Qua lời kêu gọi này, ông Valls vừa muốn trấn an cộng đồng người Do Thái tại Pháp, vừa hồi đáp tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngay sau khi xảy ra vụ xả súng ngày 9.1: “Tôi có lời nhắn với tất cả người Do Thái ở Pháp và châu Âu: Israel không chỉ là nơi để hướng về mỗi khi cầu nguyện mà còn là nhà của các bạn”.
Tuyên bố của ông Netanyahu phù hợp với chính sách lâu nay của Tel Aviv. Theo Đài phát thanh France Info, kể từ khi tuyên bố độc lập vào năm 1948, chính phủ Israel luôn tạo mọi điều kiện để người Do Thái trên khắp thế giới hồi hương nếu chứng minh được nguồn gốc Do Thái.