Người chị ‘đẹp nhất TQ’ hy sinh hạnh phúc để chăm em

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trên các trang mạng Trung Quốc ngày 15/1 lan truyền câu chuyện cảm động về cô gái Tứ Xuyên từ bỏ hạnh phúc, “điên cuồng làm việc“ 19 tiếng/ngày, để chăm sóc em trai bị liệt.
Người chị ‘đẹp nhất TQ’ hy sinh hạnh phúc để chăm em
Trần Thu Yến

Tân Hoa Xã ngày 15/1 đưa tin, gần đây, cư dân mạng Trung Quốc xôn xao vì câu chuyện "m‌ỹ n‌ữ Nghi Tân vì cứu em trai mà bị hủy hôn, làm việc ’điên cuồng’ nuôi cả nhà".

Người chị được nhắc đến trong câu chuyện là cô gái tên Trần Thu Yến, đến từ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

Tân Hoa Xã cho hay, tối mùng 1 Tết năm ngoái (2014), một vụ tai nạn giao thông xảy ra khiến chàng trai 22 tuổi Trần Kiệt - em trai Trần Thu Yến - bị chấn thương sọ não nặng, gãy xương ngực.

Đến nay, Trần Kiệt chỉ có thể cử động tay trái, cơ bản không còn khả năng giao tiếp.Ngay sau khi thảm kịch xảy ra, bạn trai Trần Thu Yến cũng quyết định chia tay cô.

"Vốn dĩ chúng tôi dự định qua Tết sẽ về Quảng Châu làm đám cưới, nhưng gia đình tôi lại xảy ra chuyện như vậy...

Tôi không hề trách anh ấy, bởi trách nhiệm này quá nặng nề, là ai cũng sẽ do dự như vậy thôi" - Trần Thu Yến chia sẻ, cho biết cô và bạn trai đã chia tay 2 tháng sau sự việc của em trai.

Không có thời gian đau buồn chu‌yện tìn‌h cảm, Trần Thu Yến đã phải lao vào làm việc kiếm tiền chữa trị cho em trai.

Trần Thu Yến cho biết, sau khi em trai bị tai nạn liệt nửa người, cần phải có người chăm sóc 24/24, cho nên cha mẹ cô đã phải nghỉ việc để dành toàn thời gian chăm sóc Trần Kiệt.

Trách nhiệm kiếm tiền dồn lên vai cô gái 8x này.Để chữa trị cho Trần Kiệt, gia đình đã phải bán nhà, tiêu tốn hơn 500.000NDT.

Tân Hoa Xã viết, Trần Thu Yến làm đồng thời 3 công việc khác nhau, mỗi ngày chỉ ngủ 5 tiếng và hoàn toàn không có thời gian "xả hơi".Ngoài giờ làm việc, cô đều dành thời gian chăm sóc em trai Trần Kiệt.

Cư dân mạng đã gọi Trần Thu Yến là "người chị đẹp nhất Trung Quốc".

Cô gái Trần Thu Yến làm 3 công việc khác nhau, ngủ 5 tiếng/ngày để kiếm tiền chữa trị cho em trai.

Được nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ, bệnh tình Trần Kiệt cũng có phần chuyển biến tốt.

8h sáng, Trần Thu Yến làm việc tại phòng tài vụ một công ty tài chính. 12h trưa, cô lại làm ca chiều cho một công ty đầu tư khác. Sau 18h, cô làm quản lý sảnh tại một quán bar ở Giang Môn. Cô cho biết đôi khi cũng cảm thấy "quá sức".

Từ nhỏ cha mẹ thường phải đi làm xa, nên Trần Thu Yến đã chăm sóc và nuôi dạy em trai từ nhỏ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật