Tin liên quan
Theo The Guardian, tại buổi tang lễ Tổng thống Hollande đã truy tặng huân chương Bắc Đẩu Bội tinh (Legion d’Hounneur), huân chương cao quý và danh dự nhất nước Pháp cho ba người cảnh sát.
Trước khi thực hiện nghi thức truy tặng cho mỗi người, tổng thống Pháp đều nói “Nhân danh nước Cộng hòa Pháp, chúng tôi kính phong bạn danh hiệu Sĩ quan cảnh sát danh dự nhất nước Pháp”. Sau đó, ông cài lên chiếc gối đặt trên áo quan và cuối đầu tưởng niệm với từng người.Danh tính ba cảnh sát lần lượt là Frank Brinsolaro, Ahmed Merabet, Clarissa Jean-Philippe. Trong đó, Brinsolaro và Merabet hi sinh trong cuộc thảm sát đẫm máu tại tòa soạn Charlie Hebdo.
Buổi lễ được phát sóng trên truyền hình quốc gia. Tổng thống Hollande đã có đôi lời phát biểu gây xúc động trước toàn thể nhân dân Pháp, “họ cho chúng ta biết một khát khao: khát khao bảo vệ nhân dân. Họ cho chúng ta thấy một lí tưởng: lí tưởng phục vụ nền cộng hòa”.
"Họ hi sinh khi đang thực hiện lý tưởng và khát khao ấy, với tinh thần quả cảm và nhân cách cao đẹp”, CNN dẫn lời phát biểu của ông Hollande. “Họ hy sinh để chúng ta được tự do. Họ ra đi như một người lính thực thụ”, tổng thống nói.Cuối bài phát biểu, ông Hollande nhấn mạnh “nước Pháp sẽ vẫn đứng vững, nhân dân Pháp sẽ luôn đồng hành bên nhau. Cảm ơn các bạn, vì sự bền vững của nền Cộng hòa, vì sự bền vững của nước Pháp”.
Các cảnh sát trong buổi tang lễ đều đau buồn - Ảnh: Reuters
Tất cả các đồng nghiệp, gia đình, người thân cũng như toàn thể các cảnh sát có mặt trong buổi lễ đã khóc thương và cầu nguyện cho ba người cảnh sát.Trước buổi tang lễ, Tổng thống Francois Hollande và Thủ tướng Manuel Valls đã có buổi gặp gỡ và động viên gia đình ba nạn nhân. Trong đó, anh trai của viên cảnh sát gốc Hồi giáo, Ahmed Merabet đã đau buồn nói rằng “không nên nhầm lẫn giữa chủ nghĩa cực đoan và Hồi giáo. Những kẻ điên cuồng thì không có bất kỳ tôn giáo nào”.
Tổng thống cũng khẳng định, Pháp đang trong cuộc chiến chống khủng bố, chống cực đoan nhưng không hề chống lại Do thái giáo và Hồi giáo, theo Irish Times.Cùng ngày, thi thể 4 nạn nhân Do Thái trong cuộc tấn công tại siêu thị thực phẩm, bao gồm Yoav Hattab, Philippe Braham, Yohan Cohen và Francois-Michel Saada cũng được đưa về Israel để tiến hành tang lễ.