Ngày thứ hai xét xử vụ Cát Tường

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
8h30 hôm nay, TAND Hà Nội tiếp tục làm việc với phần thẩm vấn. Luật sư của bị hại cho hay sẽ tiếp tục đăng ký xét hỏi sau phần về cuộc họp tạo hiện trường tai nạn giao thông giả về cái chết bệnh nhân Huyền tại thẩm mỹ viện Cát Tường.
Ngày thứ hai xét xử vụ Cát Tường
bị cáo Tường và Khánh. Ảnh: Quý Đoàn

Chiều qua, phiên xét xử sơ thẩm hai bị cáo trong vụ án xảy ra tại thẩm mỹ viện Cát Tường khép lại với lời khai bất ngờ của bị cáo Đào Quang Khánh về "kế hoạch tạo hiện trường giả" sau cái chết bệnh nhân Lê Thị Thanh Huyền.

bị cáo Khánh khai trong cuộc họp trên tầng 2 có gần chục người, anh ta nghe thấy mọi người bàn nhau tạo hiện trường tai nạn giao thông giả cho chị Huyền. Do vậy, Khánh cùng hai người làm cùngtại Cát Tường là Công và Long đã mang xe đi thực hiện theo lời dặn "tạo ra vết xước" của Phó giám đốc Mai. Khánh kéo lê xe chừng 50m nhưng không xước vì có thanh chắn inox.

Trước đó, trong hơn một tiếng trả lời thẩm vấn luật sư Vũ Gia Trưởng (bảo vệ bị hại), bị cáo Nguyễn Mạnh Tường (chủ thẩm mỹ viện Cát Tường) thừa nhận trong quá trình cấp cứu đã cùng một bác sĩ đồng nghiệp tại bệnh viện Bạch Mai rạch bụng chị Huyền xem có dịch hay không.

Một nữ y tá của Cát Tường cũng khẳng định thấy việc này nhưng bác sĩ trên đã phủ nhận.

Về việc vì sao không đưa chị Huyền đi cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai ở ngay đối diện sau khi xảy ra sự cố, Mai khai do chưa có chỉ đạo của ông chủ Tường và được dặn chờ ông ta quay về. Còn bị cáo Tường khai "không cấm" làm việc này. Hai bên lời qua tiếng đổ trách nhiệm cho nhau khiến luật sư bức xúc cắt ngang: "Lỗi tại ai?".

Theo kế hoạch, tòa sẽ tuyên án trong hôm nay.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật