Tuyển Thái Lan theo chân Philippines vào bán kết

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Màn ngược dòng đánh bại Malaysia với tỉ số 3-2 chính thức đưa tuyển Thái Lan vào bán kết AFF Cup 2014 trước một vòng đấu.
Tuyển Thái Lan theo chân Philippines vào bán kết
Thái Lan (xanh) ngược dòng thắng Malaysia để đoạt vé vào bán kết. Ảnh: AFF .

Phải đến 18h30 chiều 26/11, trận Thái Lan - Malaysia mới diễn ra chứ chứ không phải 16h00 như lịch trước đó. Cuộc đối đầu giữa hai cựu vương diễn ra vô cùng hấp dẫn, kịch tính, khi Malaysia tìm kiếm chiến thắng đầu tay sau trận hòa 0-0 với Myanmar.

Quyết tâm của thầy trò huấn luyện viên (HLV) Dollah Salleh cụ thể hóa bằng bàn mở tỉ số ở phút 28. Tiền đạo Mohd Yahya dứt điểm ghi bàn hạ thủ môn Kawin, sau pha phối hợp ăn ý ở trung lộ. Thái Lan cũng thể hiện sự tiến bộ dưới thời HLV Kiatisak Senamuang, khi tiền đạo Adisak Kraison dứt điểm gỡ hòa đúng phút cuối hiệp 1.

Malaysia tiếp tục là đội bóng chơi lấn lướt hơn ở đầu hiệp hai bằng lối chơi tấn công tốc độ. Phút 61, đội trưởng Safiq Rahim thực hiện pha sô lô qua 4 cầu thủ Thái Lan rồi dứt điểm gọn gàng nâng tỉ số lên 2-1 cho Malaysia.

Chỉ 11 phút sau, Chanathip Songkrasin lạnh lùng hạ thủ môn Khairul Chemat để cân bằng tỉ số 2-2 cho Thái Lan. Cũng giống kịch bản trận gặp Singapore, Thái Lan có bàn thắng quyết định chiến thắng từ pha tấn công bên cánh trái. Charyl Chappuis là người thực hiện pha căng ngang quyết định để Adisak Kraison dứt điểm trái phá, ấn định chiến thắng 3-2 cho Thái Lan.

Với sáu điểm trọn vẹn sau hai trận, Thái Lan là đội bóng đầu tiên ở bảng B có mặt ở bán kết AFF Cup 2014.

Trận đấu còn lại diễn ra vào lúc 19h00, chủ nhà Singapore cũng có chiến thắng đầu tay tại giải năm nay. Sau trận thua 1-2 trước Thái Lan, Singapore cần ba điểm trước Myanmar dưới tay người cũ Avramovic để nuôi hy vọng đi tiếp. Mọi thứ diễn ra thuận lợi cho đội bóng quốc đảo Sư tử, khi hậu vệ trái Shaiful Esah ghi bàn sớm ở phút 16.

Tiền vệ Hariss Harun có ngày thi đấu ấn tượng với hai pha dứt điểm uy lực hạ thủ thành Thiha Sithu ở phút 35 và 42, đưa Singapore vượt lên dẫn trước 3-0 trước Myanmar khi hiệp một kết thúc.

 


Chủ nhà Singapore (đỏ) có chiến thắng vất vả 4-2 trước Myanmar. Ảnh: AFF.

Tuyển Myanmar không hề mất đi khí thế mà chơi bừng lên ấn tượng trong hiệp hai. Nhất là sau bàn rút ngắn cách biệt của Kyaw Zayar Win ở phút 55, Kyaw Ko Ko ghi bàn thứ hai từ chấm 11m ở phút 62. Lúc này, áp lực đè nặng trước cầu môn Singapore, khi Myanmar hưng phấn hơn hẳn sau hai bàn thắng liên tiếp.

Trong thời điểm khó khăn nhất, hậu vệ trái Shaiful Esah trở thành người hùng, với pha đánh đầu nâng tỉ số lên 4-2 ở phút 76. Tái lập khoảng cách hai bàn, Singapore có ba điểm đầu tiên và vượt lên chiếm ngôi nhì bảng B. Myanmar và Malaysia chôn chân hai vị trí cuối cùng với một điểm trong tay.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật