Mạnh Dũng không hài lòng cả U19 và tuyển Việt Nam

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cựu trung vệ Mạnh Dũng cho rằng ĐTVN có mặt ở chung kết AFF Cup năm nay là quá may mắn, trung vệ này cũng đã đánh giá cao ĐT Philippines.
Mạnh Dũng không hài lòng cả U19 và tuyển Việt Nam
Mạnh Dũng

Nhận xét về trận đấu giữa tuyển Việt Nam - Lào vừa qua và trận đấu giữa tuyển Việt Nam - Philippines sắp tới, cựu trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng đã đưa ra một vài ý kiến riêng của mình.

Mạnh Dũng đang làm việc trong ban thống kê trận đấu AFF Cup của LĐBĐ châu Á (AFC) không đánh giá cao tuyển Việt Nam ở AFF cup 2014.

Dù tuyển Việt Nam đã thắng Lào 3-0 , nhưng Mạnh Dũng cho rằng: "Khó khăn và lập bập quá, tôi vẫn muốn và cố tin tuyển chúng ta sẽ càng chơi càng khởi sắc hơn. Nhưng đá với Lào mà khó khăn kiểu này thì e ngại vào bán kết gặp Singapore hay Thái Lan thì chết.

Trước một đối thủ yếu như Lào, tôi nói họ có vài ba cầu thủ chỉ xứng đáng khoác áo tuyển nữ, chuyền trái bóng còn không nổi mà chúng ta lại quá khó trong việc ghi bàn".

Đồng thời vị cựu trung vệ này cũng đã phân tích và đưa ra chiến thuật của mình trong trận đấu giữa tuyển Việt Nam - Lào vừa qua. "Lào đá mười người trên phần sân nhà thì chúng ta phải biết mình cũng cần phải hạ thấp đội hình xuống chơi.

Tấn Tài lùi sâu về đá tiền vệ trung tâm, nhử cho Lào lên cao rồi chúng ta phản công ăn bàn, giải quyết bế tắc chứ. Lào không chịu dâng lên mà chúng ta cứ đàn áp kiểu này làm họ co cụm lại Việt Nam còn khó ghi bàn nữa." - Mạnh Dũng phân tích.

Khi nói về trận đấu sắp tới của ĐTVN gặp Philippines, cựu trung vệ này cũng tỏ ra lo ngại về kết quả của tuyển Việt Nam. Mạnh Dũng nói: "Tôi vẫn còn chút lo ngại là có thể tuyển Philippines sẽ không còn tinh thần chiến đấu khi gặp Việt Nam,vì họ đã đủ điểm vào bán kết, nhưng nếu họ tung thành phần dự bị vào sân đá với tuyển Việt Nam thì dự bị còn máu me hơn thì chết.

Rất có thể điều này sẽ xảy ra bởi các cầu thủ dự bị mà được tung ra sân thì họ luôn muốn khẳng định mình. Mặt khác Philippines cũng phải tranh ngôi nhất bảng A để có nhiều khả năng tránh Thái Lan ở bán kết vì hầu như họ sẽ nhất bảng B. Tôi sợ Philippines sẽ thắng Việt Nam và Indonesia lại thắng đậm Lào nữa thì có khi chúng ta bị loại".

ĐT Philippines được Mạnh Dũng đánh giá cao. Mạnh Dũng còn cho rằng việc tuyển Việt Nam có mặt ở chung kết là đã quá may mắn cho Việt Nam, cầu thủ này còn nghĩ rằng ĐTVN chỉ nhì ở bảng A.

Nhưng với đối thủ săp tới của tuyển Việt Nam là Philippines thì cựu trung vệ này lại hoàn toàn nhận xét khác. "Philippines chơi thứ bóng đá rất hiện đại, khôn ngoan theo kiểu bóng đá châu Âu. Họ chuyền bóng, di chuyển đội hình rất mướt, những cú chuyền bóng bằng lòng bàn chân, cầu thủ vỗ nhẹ một cái là bóng đi rất nhẹ, nhưng có lực và uyển chuyển.

Philippines tổ chức tấn công thì lên rất đều, hỗ trợ nhau rất nhịp nhàng, về phòng ngự thì cũng về rất nhanh. Họ là một đội bóng luôn biết tôn trọng đối phương và đặt phương án phòng ngự lên hàng đầu cho thấy có cách cư xử trận đấu rất có phong cách.

Philippines chơi phòng ngự hay, và lấy đó làm bệ phóng để chuyển sang tấn công. Cách chơi của họ rất quyến rũ giống như trong một dàn nhạc lúc thì saxophone nổi lên, khi thì trống, lúc lại đàn nhịp nhàng." - Mạnh Dũng cho hay.

U19 HAGL cũng không làm Mạnh Dũng hài lòng

Trước đó, khi U19 HAGL giành chiếc cúp vô địch đầu tiên của mình ở giải U21 Báo Thanh Niên cũng đã bị cựu trung vệ Mạnh Dũng cho là không có ý nghĩa.

Mạnh Dũng cho rằng các cầu thủ U19 HAGL đoạt cúp Báo Thanh Niên chỉ đánh bóng tên tuổi cho bầu Đức. Cựu trung vệ này còn nói ra những nguyên nhân mà mình không thỏ‌a mã‌n với đội U19 HAGL, điều đầu tiên đó là giải U21 Báo Thanh Niên chỉ là một trận đấu giao hữu, có thể các đội tuyển khác sẽ không đưa đội hình chính của họ sang thi đấu. Hơn nữa Công Phượng, Tuấn Anh cùng đồng đội đã thất bại toàn tập ở những giải đấu chính thức trước đó.

Cựu Trung vệ Mạnh Dũng cũng cho biết thêm, việc U19 HAGL được tung hô và ngợi ca suốt thời gian dài vừa qua chủ yếu xuất phát từ tâm lý sính ngoại của bóng đá Việt Nam nói riêng và tâm lý người Việt Nam nói chung.

“Đồng ý rằng các cầu thủ được đào tạo rất bài bản nhưng thử hỏi đã ai trong số họ đủ trình độ đứng vào hàng ngũ đội tuyển Olympic và đội tuyển Việt Nam. Thế hệ chúng tôi ngày xưa, 19, 20 tuổi lên tuyển là chuyện hết sức bình thường." - Mạnh Dũng chia sẻ.

Đồng thời Mạnh Dũng cũng cho biết, việc các cầu thủ U19 HAGL đã dành được chức vô địch đầu tiên của mình chủ yếu có ý nghĩa với tên tuổi của bầu Đức và doanh nghiệp của ông nhiều hơn là giá trị về mặt chuyên môn của các cầu thủ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật