Dù phải tới 22h tối 22/11, những trận đấu thuộc các giải VĐQG châu Âu mới diễn ra nhưng đối với người VIệt Nam, ngày hội bóng đá tối thứ bảy đã bắt đầu ngay từ 19h, khi các chàng trai của đội tuyển Quốc gia (ĐTQG) Việt Nam bước vào trận mở màn bảng A, AFF Cup 2014 với ĐT Indonesia.
Trước giải đấu, những người có trách nhiệm lo ngại về một giải đấu, nhất là trong tình cảnh "dư âm "cơn sốt U19 Việt Nam" vẫn kéo dài, cộng với giai đoạn chuẩn bị trước giải khá lặng lẽ của thầy trò HLV Toshiya Miura. Nhiều người đã nghĩ tới viễn cảnh một AFF Cup buồn tẻ nhất trong lịch sử bóng đá nước nhà. Nhưng các cổ động viên (CĐV) "cuống nhiệt" vì đội tuyển đã làm nhiều người bất ngờ.
18h30, từng dòng người đổ về SVĐ Mỹ Đình ngày càng dày đặc, khiến một góc phố rộng lớn bị che phủ bởi toàn sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc, của những chiếc áo phông có in hình ngôi sao vàng. Nhiều người háo hức cầm tấm vé vào sân, mong chờ 90 phút mãn nhãn từ các cầu thủ. Vẫn là không khí ấy, không khí cuồng nhiệt của bao kì Tiger Cup, SEA Games ngày trước.
19h, trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia chính thức bắt đầu. Những tiếng hò reo, những đợt sóng người tưởng chừng bất tận như nguồn động lực vô hình giúp các cầu thủ Việt Nam thi đấu hăng hái, thăng hoa tựa như những cậu bé lần đầu chạm vào quả bóng, như đang chơi một trận chung kết trên Mỹ Đình.
Họ, những CĐV, vỗ òa hạnh phúc khi lần lượt Ngọc Hải, Công Vinh đưa Việt Nam vươn lên dẫn trước, hồi hộp lo lắng khi Indonesia gỡ hòa, nhưng ngay cả trong những giây phút nhẹt thở nhất, họ không quên động viên các "chàng trai vàng" bằng những tràng pháo tay giòn giã, ấm áp, những làn sóng trên sân. Chứng kiến cảnh tượng này, liệu ai còn bảo rằng "chảo lửa" Mỹ Đình đã nguội lạnh từ lâu?
Kết quả hòa 2-2 chưa làm thỏa mãn tất cả, nhưng tinh thần chiến đấu máu lửa, kiên cường của thầy trò HLV Miura hoàn toàn không làm phụ lòng các "cầu thủ thứ 12" nhiệt thành. Chỉ cần giữ được tinh thần như thế thôi, nhiều người tin chắc tuyển VN sẽ làm nên chuyện tại kì AFF Cup 2014.
Sân Mỹ Đình tối thứ bảy đã thẫm đỏ một màu tình yêu, không phải tình yêu cho U19, cũng không hẳn cho ĐTQG, mà là tình yêu Việt Nam.
* Những hình ảnh ghi lại sự cuồng nhiệt của các CĐV VIệt Nam tối 22/11:
Trước thềm trận đấu, vẫn còn rất nhiều CĐV tập trung ở quầy vé với hy vọng mua được tấm vé vào sân...
Cảnh tượng đông đúc ở khu vực bán vé
CĐV với những sắc đỏ rực rỡ
Những vị khách ngoại quốc...
Hồi hộp theo dõi từng đợt lên bóng
Một nhóm CĐV nhiệt tình mang cả băng-rôn đến cổ vũ
Vỡ òa khi các cầu thủ VN ghi bàn thắng
Những đợt sóng người đẹp mắt
Tiền vệ hào hoa một thời Nguyễn Hồng Sơn cũng đến sân Mỹ Đình xem "đàn em" thi đấu
* Những hình ảnh sôi động của CĐV cổ vũ ĐT Việt Nam từ sân QK7 (TP. Hồ Chí Minh)
Sân QK7 đông đảo khán giả chẳng khác gì sân Mỹ Đình thứ 2
CĐV nhí ăn bánh mì nạp năng lượng cổ vũ cho ĐTVN
Các CĐV nữ cổ vũ nhiệt tình trên khán đài
Fan hâm mộ ăn mừng bàn thắng tuyệt đẹp của Công Vinh
Vui sướng nhảy máu khi nghĩ về một chiến thắng
Thất vọng khi bất ngờ bị gỡ hòa