HLV Miura gây bất ngờ lớn khi cất đội trưởng Tấn Tài và công thần Công Vinh trên ghế dự bị. Hai cầu thủ đá thay là Hoàng Thịnh và Hải Anh.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển Việt Nam đã dồn lên tấn công, liên tục dồn ép đối thủ.
HLV Riedl đánh giá Văn Quyết là cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía đội tuyển Việt Nam, nên bố trí người vây chặt tiền vệ này.
Tuy nhiên, khi kèm chặt Văn Quyết, Indonesia lại mất cảnh giác trước các cầu thủ còn lại. Việt Nam mở tỷ số ở phút 11, nhờ công hậu vệ Quế Ngọc Hải.
Do không có hậu vệ phải ưng ý, HLV Miura kéo trung vệ Ngọc Hải ra biên. Hậu vệ của Sông Lam Nghệ An không những thủ tốt mà còn bất ngờ ghi bàn mở tỷ số ở phút 11.
Khán giả có mặt trên sân Mỹ Đình bật đèn điện thoại, tạo ra khung cảnh rất đẹp. Nhưng sự hào hứng của các CĐV chủ nhà giảm đi đôi chút ở phút 33, khi Đinh Tiến Thành mắc lỗi, dẫn đến bàn gỡ 1-1 của Indonesia.
Phút 55, HLV Miura quyết định tung Công Vinh vào sân.
Trong một lần hiếm hoi có cơ hội ở phút 68, Công Vinh đã buộc thủ môn đối phương phải vào lưới nhặt bóng, nâng tỷ số lên 2-1 cho tuyển Việt Nam.
Tiền đạo sinh năm 1985 chấm dứt cơn khát bàn thắng kéo dài hơn hai tháng qua.
Chiến thắng đã ở rất gần đội tuyển Việt Nam. Nhưng đến phút 85, thủ môn Nguyên Mạnh mắc sai lầm, bắt bóng lọt qua khe giữa hai chân, biếu cho Indonesia bàn gỡ hòa 2-2.
HLV Miura chết lặng trước sai lầm của học trò.
Cuối trận, Văn Quyết có cơ hội đánh đầu cận thành nhưng vọt xà trong gang tấc.
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, cầu thủ Indonesia quỳ sụp xuống sân, thở phào vì đã thoát khỏi một thất bại tưởng hiện rõ mồn một.
HLV Riedl cũng phải thừa nhận đội tuyển Việt Nam đã chơi trên cơ, Indonesia phải rất may mắn mới có một trận hòa. Trong khi đó, HLV Toshiya Miura thì tỏ ý tiếc nuối, khi các học trò "cầm vàng mà để vàng rơi".