Có một Mỹ Đình trái chiều cảm xúc

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hạnh phúc ngập tràn vì sự lấn lướt cùng màn trình diễn xuất sắc của các cá nhân trong ĐT Việt Nam! Tiếc nuối, hụt hẫng vì mất chiến thắng do những sai lầm sơ đẳng của các cầu thủ trẻ!
Có một Mỹ Đình trái chiều cảm xúc
ĐT Việt Nam

Đó là cảm xúc của những người yêu bóng đá Việt Nam vào đêm qua. Nhưng, bóng đá là vậy, nó có thể khiến ta sướng phát điên phát đảo, nhưng lại tước bỏ niềm hạnh phúc chính đáng của ta bằng những lý do lãng xẹt.

Công bằng mà nói, hôm qua ĐT Việt Nam đã có màn trình diễn ấn tượng nếu xét về cách tiếp cận trận đấu, khả năng kiểm soát bóng và tạo ra cơ hội ăn bàn. Thậm chí, các học trò của ông Miura bằng sự tự tin trong các pha phối hợp và phô diễn phẩm chất kỹ thuật bản thân đã khiến chúng ta quên mất việc đang phải đối diện với một trong những ứng viên vô địch. Nên nhớ rằng, ĐT Indonesia là một tập thể với nhiều cá nhân xuất sắc, nhưng đêm qua, họ đã cảm thấy hạnh phúc vô bờ khi cầm hòa được ĐT Việt Nam!

Nói thế để thấy, nếu không có tỷ số hòa, hay nói đúng hơn, nếu không có những sai lầm đáng tiếc của Tiến Thành, Minh Tùng và cả Nguyên Mạnh thì có lẽ, đêm qua, đội chủ nhà đã có được một sự khởi đầu hoàn hảo. Nhưng, bóng đá là vậy, bạn không thể mưu cầu về một sự tuyệt đối, nhất là với những cầu thủ trẻ vốn chưa có nhiều trải nghiệm ở các trận đấu đỉnh cao.

Vui vì ĐT Việt Nam đã thể hiện được một lối chơi tương đối tốt. Nhưng tiếc vì nếu may mắn hơn, chúng ta đã có chiến thắng. Chỉ có một điều chắc chắn là, sau những trải nghiệm như tối qua, ĐT Việt Nam sẽ có cho mình bài học cực kỳ giá trị. Hay nói đúng hơn, họ phải thích ứng được với sự khắc nghiệt của cuộc chơi, phải biết tự hoàn thiện mình để có thể giành chiến thắng trong mọi trạng huống!

Hạnh phúc với ĐT Việt Nam lúc này là đích đến. Vậy nên, hãy quên cái cảm xúc tiếc nuối tối qua đi để tiến về phía trước!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật