Thực hư 2000 mâm cỗ miễn phí ở phủ ‘Mẫu The’

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mỗi năm phủ “Mẫu The” có ba ngày trọng đại: Rằm tháng Giêng, ngày mở cửa phủ đầu năm, ngày lễ chính 13/3 âm lịch. Những ngày đó, mẫu bày biện cả ngàn mâm cơm để thiết đãi hàng vạn khách thập phương từ khắp nơi dồn về.
Thực hư 2000 mâm cỗ miễn phí ở phủ ‘Mẫu The’
Cảnh từ xa của phủ “Mẫu“ The.

2.000 mâm cỗ và cả làng ở xã Ái Quốc (Hải Dương) tham gia nấu ăn, trông xe... đó là con số mà một đồng cô theo hầu "Mẫu" The (tên thật là Đoàn Thị The) từ năm 1998 tới nay cho biết.

Hàng năm, vào ngày Rằm tháng Giêng, hàng nghìn người từ khắp mọi nơi lại về với "Mẫu" The để dâng sao giải hạn.

Một người thân của Mẫu cũng không ngần ngại chia sẻ, từ 2, 3 năm nay, năm nào vào ngày Rằm tháng Giêng ở đây cũng làm khoảng 2.000 mâm cỗ để tiếp khách thập phương từ khắp nơi đổ về dâng sao giải hạn.

Ông Đoàn Văn Tịch (nguyên trưởng thôn Vũ Xá) hiện đang là công an viên xã Ái Quốc, nói: “Câu chuyện về 2000 mâm cỗ là có thật, nhưng toàn bộ số cỗ ấy là do các con nhang đệ tử thành tâm cúng bái, sau đó “Mẫu” cho mang ra để làm cơm thiết đãi mọi người.

Trong khi đó, cô Q. và một số người người trực tiếp tham gia buổi nấu ăn hôm đó đều khẳng định, mâm cỗ là do “Mẫu” đặt bên ngoài. Khách tới, nếu thiếu cỗ lại gọi điện cho họ mang tới. Số tiền “Mẫu” đặt cơm, trả tiền công cho mọi người đều trích từ tiền “tâm” của khách thập phương.

Lẫn trong những người đang về với Mẫu là những tiếng khóc, tiếng nấc, tiếng tiễn người âm... khi không ít người mà theo số đông ở đây cho biết là có người âm theo.

Hỏi thăm một vị khách tới đây giải hạn xem độ tin tưởng ở đây, PV nhận được những ánh mắt đầy tức giận, bởi với họ, niềm tin dành cho Mẫu là tuyệt đối.

Một đồng cô cho biết: Để giải hạn cho gia đình thì nên làm sớ và đặt lễ ít nhất là 100 nghìn.

Chia sẻ về lý do năm nào “Mẫu” cũng mở cỗ lớn, một người làm tạp vụ trong đền cho biết: Bát đũa “Mẫu” đều sắm đủ nhằm cung ứng kịp thời cho một lượng khách rất lớn. Mỗi năm phủ “Mẫu The” có ba ngày trọng đại: Rằm tháng Giêng, ngày mở cửa phủ đầu năm, ngày Hiếu mẫu (13/3 âm lịch). Những ngày đó, “Mẫu” biện rất nhiều mâm cơm để thết hàng vạn khách thập phương từ khắp nơi dồn về. Năm nay “Mẫu” soi thấy phần âm của người đi làm lễ cũng phải ăn cùng nên thiết tiệc lớn ngàn mâm. Đông lắm, thậm chí còn không có chỗ mà ngồi ăn. Người đi lễ thì chen chúc, nhìn đâu cũng chỉ thấy người.

Một số hình ảnh về phủ Mẫu The:

Phủ "Mẫu The" không chỉ nổi tiếng là điểm đến tâm linh mà còn nổi tiếng bởi sự hoành tráng.

Một phần nhỏ trong phủ.

Một góc "cung điện" của Mẫu The.

Chân dung Mẫu The.

Cảnh đông đúc trong Phủ Mẫu The ngày rằm tháng riêng.

Để có mặt ở đây nhiều người phải đi từ hôm trước.

Cảnh tượng đông đúc, chen lấn trong sân phủ.

Người dân giơ ngón tay theo hiệu lệnh của "Mẫu".

Không ít người bị âm "hành" nên khóc lóc

...thậm chí ngất lên ngất xuống.

"Mẫu" đặt đồng tiền được "phù trợ" để "giải âm".

Sau khi lễ xong, "Mẫu" lui về nghỉ ngơi thì người dân đổ xô nhau đi ăn "lộc" Mẫu.

Họ ngồi la liệt dưới đất.

Cảnh ăn uống ở phủ Mẫu The.

Sau khi ăn "lộc" Mẫu xong có người Mẫu thuê sẽ dọn dẹp và rửa bát ngay tại ao nước đục.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật