Lanh quanh và ... chờ đợi!

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mùa Hè tưởng như kéo dài vô tận với những tin đồn xuất hiện nhan nhản khắp báo chí xứ sở sương mù. Thế nhưng dù giới truyền thông Anh luôn giỏi giang trong việc làm to chuyện, họ cũng không hâm nóng nổi một phiên chuyển nhượng kỳ lạ. Không, hoặc chính xác hơn là chưa, có sự nhộn nhịp bán mua như các mùa Hè trước. Tất cả đang cùng chơi trò rình rập, dền dứ như một ván cờ giằng co.
Lanh quanh và ... chờ đợi!
Cuộc tình tay ba M.U – Ronaldo – Real Madrid bao giờ mới đến hồi kết?

Người hâm mộ đã ngán ngẩm với những vụ chuyển nhượng “bong bóng” được báo chí bơm hàng ngày như vụ Ronaldo hay Gareth Barry. Cũng có quả đã vỡ như với Ronaldinho nhưng rốt cuộc, ngôi sao này không chọn Premier League mà là Serie A.

Vụ Ronaldo thì ngày một lằng nhằng phức tạp theo kiểu đến khi M.U đồng ý đàm phán thì nội bộ Real lại lục đục khi các cầu thủ dọa sẽ nổi loạn nếu Ronaldo đến với mức lương “trên trời” so với họ. Vụ Barry còn chán chường hơn khi anh đã phải lủi thủi trở lại tập luyện cùng đồng đội bởi Liverpool đột nhiên ngãng ra.

Có thể xem Barry là nạn nhân đáng thương nhất của mùa Hè năm nay. Hơn 2 tuần trước, khi công khai chỉ trích ông thầy Martin O’Neill trên mặt báo, hẳn Barry đã chắc mẩm chiêu ngúng nguẩy cũ mèm này sẽ giúp anh chia tay được với Aston Villa sau 11 năm gắn bó để thỏa mộng tới Anfield. Quả thật, Aston Villa đồng ý bán anh. Nhưng khổ nỗi Liverpool lại không xoay xở được 18 triệu bảng để mua.

Ban đầu, khi lôi kéo Barry, Liverpool tính rằng sẽ lấy tiền bán Xabi Alonso cho Juventus đập vào. Song khi đã có Christian Poulsen từ Seville, “Bà đầm già” lờ luôn Alonso. Mà Liverpool lại đang theo đuổi thêm Robbie Keane để tăng cường hàng tiền đạo sau khi bán Peter Crouch cho Portsmouth. Thế nên đành thôi nhé, Barry! Cám ơn vì đã muốn đến với chúng tôi nhưng hẹn dịp khác vậy!

Vụ rối rắm này là hình ảnh tiêu biểu cho mùa Hè năm nay. Ai cũng loay hoay trong những phép tính kiểu “đếm cua trong lỗ”. Đại loại, nếu bán X được từng này tiền thì sẽ mua Y. Nhưng nếu vẫn chưa đẩy được X thì Y cũng đành phải chờ. Khi nhiều ngôi sao thế giới từ chối đến Premier League như Ronaldinho, có vẻ như trọng tâm năm nay sẽ là sự hoán đổi lẫn nhau giữa các CLB kiểu Liverpool mời mọc Barry rồi Keane…Dòm ngó trong phạm vi hẹp mà lại còn ràng buộc bởi quá nhiều chữ “nếu” đã tạo thành một vòng tròn luẩn quẩn.

Người ta chờ đợi sẽ có một vụ đột phá để tạo “hiệu ứng domino” với phần còn lại. Nhưng liệu có dễ thế không? Và cái tên nào đóng vai trò nổ phát súng đầu tiên này? Berbatov chăng? Hay Ronaldo? Hay Keane? Vấn đề không chỉ nằm ở sự thận trọng của CLB mà còn nằm ở chính các cầu thủ. Lấy ví dụ dù Sunderland sẵn sàng mạnh tay chi như đã từng làm trong mùa Đông năm ngoái, họ vẫn chưa đón được tân binh nào bởi ai cũng lảng tránh một CLB bị coi là ứng cử viên xuống hạng năm nay.

Trong khi đó, những người như Barry thì chỉ muốn đến với “tứ đại gia” để vừa hưởng lương cao, vừa thỏa mãn với Champions League. Song M.U đội hình đã ổn, Chelsea đang lo dọn dẹp tàn tích hậu Jose Mourinho và Avram Grant, ars‌enal nghèo túng bán nhiều hơn mua còn Liverpool máu thì lại chẳng dư giả.

Adebayor muốn ra đi, ars‌enal cũng đã chuẩn bị phương án thay thế bằng món tiền "sắp có"

Và một vấn đề nữa là khu vực trung lưu đang im hơi lặng tiếng đến ngạc nhiên. Everton, đội xếp thứ 5 năm ngoái, chưa bổ sung thêm tân binh nào. Phía sau là Aston Villa thì bị báo chí tung tin đồn liên hệ tới…123 cầu thủ (!!!) nhưng mới chỉ mua…2 (Steve Sidwell và Curtis Davies). Blackburn có tân HLV song đang lo giữ chân các trụ cột như David Bentley hay Roque Santa Cruz là chính.

Portsmouth được xem là sôi động chủ yếu nhờ vụ mua Crouch bởi ngoài ra cũng mới chỉ bổ sung thêm Glen Little từ Reading. Tại sao vậy? Phải chăng vì họ không có tham vọng vươn cao hơn? Như trường hợp Everton dường như chẳng nghĩ đến chuyện chen chân vào Top 4. Có lẽ, họ rút kinh nghiệm từ Tottenham năm ngoái. Đầu tư hoành tráng trong mùa Hè với quyết tâm thách thức “tứ đại gia” để rồi phải trải qua những thời gian lay lắt mà HLV Martin Jol trả giá bằng chính chiếc ghế của mình.

Đại gia thì đã đủ dùng. Trung lưu thì chọn giải pháp an toàn củng cố sự ổn định hiện tại hơn là ném mình vào một canh bạc liều lĩnh. “Nghèo” về thực lực thì không thuyết phục được ai. Đây cũng là một trong những lí do chính khiến thị trường chuyển nhượng cứ đóng băng như bất tận.

Mà thời gian thì không còn nhiều. Hôm qua, Man City đã khởi đầu mùa giải của mình bằng lượt đi vòng loại thứ nhất Cúp UEFA. Cuối tuần, Aston Villa nhập cuộc với Cúp Intertoto. Trái bóng đã lăn. Và Premier League sẽ vừa đá vừa chờ động thái của nhau chăng?

Ai cũng đang chờ

1. ars‌enal: Đã xong xuôi vụ Alexander Hleb lẫn Gilberto Silva. Nhưng vẫn phải chờ vụ Emmanuel Adebayor để có tiền theo đuổi Barry, Andrei Arshavin hoặc Santa Cruz.

2. Aston Villa: Chờ vụ Barry để có tiền theo vụ David Bentley lẫn Brad Friedel của Blackburn. Ngoài ra còn xem liệu Liverpool có các thêm Steve Finnan. Nếu không, sẽ phải tính đến một hậu vệ phải khác.

3. Blackburn: Chờ…Aston Villa đồng ý mua Bentley và Friedel. Nếu bán bộ đôi này, tân HLV Paul Ince mới rõ mình có ngân sách bao nhiêu để mua sắm.

4. Bolton: Chờ những cái tên “hàng thải” như Louis Saha, Michael Dawson hay Paul Robinson.

5. Chelsea: Chờ từ Frank Lampard đến Didier Drogba (đã tuyên bố sẽ quyết định tương lai trong 10 ngày nữa). Chờ sang cả Tây Ban Nha với vụ Robinho mà vụ này thì Real lại…chờ M.U với vụ Ronaldo!

6. Everton: Chờ có ai hỏi mua Andrew Johnson để có tiền thay thế bằng Darren Bent hoặc di‌ego Milito. Chờ thêm Darren Fletcher liệu có bỏ M.U không.

7. Fulham: Chờ không ít người nhưng quá ít người sẵn sàng đến Craven Cottage.

8. Hull: Chờ một vài cầu thủ “liều lĩnh” dám đặt niềm tin vào tân binh này. Chính xác thì đang chờ Sean Davis và Anthony Gardner.

9. Liverpool: Chờ Alonso đi để theo tiếp vụ Barry trong khi chờ Robbie Keane đến.

10. Man City: Chờ…ông chủ Thaksin Shinawatra trở lại để rõ hơn về ngân sách chuyển nhượng (hiện cựu Thủ tướng Thái Lan này bị cấm rời đất nước trong khi diễn ra phiên tòa xét xử ông với những cáo buộc tham nhũng). 

11.M.U: Chờ một hồi kết cho vụ Ronaldo. Chờ Tottenham đồng ý bán Dimitar Berbatov.

12. Boro: Chờ Reading hạ giá tiền vệ James Harper.

13. Newcastle: Chờ Kevin Keegan tỉnh dậy! HLV này dường như đang ngủ quên kỳ chuyển nhượng năm nay khi mới chỉ thực hiện vài vụ lẻ tẻ.

14. Portsmouth: Chờ nốt Shaun Wright-Phillips quyết định rời Chelsea là xong các mục tiêu.

15. Stoke City: Chờ như Hull!

16. Sunderland: Chờ Louis Saha được M.U nhả ra nhưng điều đó chỉ đến khi M.U chờ xong vụ Berbatov.

17. Tottenham: Chờ…bán sạch hàng tiền đạo, chờ thủ môn Brazil Gomes được cấp giấy phép lao động để tống khứ Robinson, chờ Arshavin, chờ Santa Cruz…Mùa Hè quá phức tạp ở White Hart Lane.

18. West Brom: Chờ như Stoke!

19. West Ham: Chờ quyết định của ban lãnh đạo về ngân sách chuyển nhượng. Nếu thắt chặt thì Freddie Ljungberg, Lucas Neill cũng như Craig Bellamy sẽ phải ra đi.

20. Wigan: Chờ Andy Johnson tìm được phong độ như là người đá cặp phù hợp với Emile Heskey, chờ trung vệ Paul Scharner ký lại hợp đồng mới.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật