Rooney nổi nóng, M.U bị cầm hòa ở Nam Phi

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
M.U khởi đầu chật vật trong chuyến du đấu Nam Phi khi bị Kaizer Chiefs cầm hòa với tỉ số 1-1. Eagles là người gỡ hòa cho “Quỷ đỏ“ trong trận cầu mà Rooney để lại hình ảnh xấu với thái độ thi đấu nóng nảy.
Rooney nổi nóng, M.U bị cầm hòa ở Nam Phi
Rooney thi đấu với thái độ nóng nảy - (Ảnh: Reuters)

Thời tiết oi bức ở thành phố Cape Town (Nam Phi) càng khiến những cái đầu nóng dễ "bốc hỏa" trên sân. Dù chỉ là trận giao hữu, nhưng chủ công Rooney vẫn chơi quyết liệt quá mức cần thiết, dẫn đến những tình huống va chạm không đáng có.

Chưa thoát khỏi sức ì do đang trong quá trình tập nặng tích lũy thể lực, nên dẫu tung ra đội hình khá mạnh, những nhà ĐKVĐ Ngoại hạng vẫn chơi lúng túng trước Kaizer Chiefs. Thậm chí, Kuszczak còn phải vào lưới nhặt bóng ngay trong hiệp một, sau quả đá penalty thành công của Quartey.

Mãi sang đến hiệp hai, "Quỷ đỏ thành Manchester" mới có được bàn gỡ hòa nhờ cú đánh đầu cận thành của tiền vệ Chris Eagles. Sir Alex Ferguson có thể tạm hài lòng về kết quả cuộc chạm trán, nhưng chắc chắn ông phải có lời nhắc nhở cậu học trò cưng Wayne Rooney.

Được xếp đá chính ngay từ đầu, tiền đạo người Anh chơi mờ nhạt và không tạo được dấu ấn nào đáng kể về mặt chuyên môn. Thay vào đó, Rooney lộ rõ vẻ ức chế ở hiệp hai với hành vi đá nguội hậu vệ Onismor Bhasera (nhận thẻ vàng). Nếu trọng tài chính bắt nghiêm khắc, anh còn có thể bị đuổi khỏi sân vì chơi thiếu fair-play.

Chỉ có 30 tiếng chuẩn bị cho trận đấu tại Nam Phi, không mấy ngạc nhiên khi M.U nhập cuộc tương đối chậm rãi. Đối thủ Kaizer Chiefs sở hữu nền tảng thể lực sung mãn liên tục tr‌a tấ‌n hàng thủ áo trắng với những pha đua tốc độ ở đoạn ngắn.

Đội khách dần kiểm soát khu trung tuyến và tạo được cơ hội đáng kể về phía cầu môn CLB Nam Phi. Lần lượt Vidic và Tevez tung ra hai cú đánh đầu trệch mục tiêu trong gang tấc. Cú sút căng từ chân Eagles cũng bị hậu vệ đối phương cản phá.

Không có sự góp mặt của các nhân tố latinh như Ronaldo, Anderson hay Nani, M.U thi đấu bế tắc và thiếu sáng tạo. Hai cánh do Eagles và Fletcher đảm nhiệm dường như bị tê liệt. Trong khi Giggs & Scholes ở khu trung tuyến chỉ đá tròn vai.

Đói bóng, cặp "chân tiền" Tevez - Rooney cũng chẳng thực hiện được pha phối hợp ra hồn. Thời điểm trận đấu đang diễn ra với tốc độ trung bình, đội trưởng Gary Neville đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng khi phạm lỗi với Tshabalala trong vòng cấm.

Kaizer Chiefs được hưởng quả đá penalty. Trên chấm 11m, Quartey dễ dàng hạ gục Kuszczak, phá vỡ thế bế tắc của trận giao hữu. Bước sang hiệp hai, Sir Alex Ferguson tiến hành đưa một loạt cầu thủ trẻ vào sân (Evans, Simpson, Campbell, Gibson).

Eagles đánh đầu ghi bàn gỡ hòa cho M.U - (Ảnh: Getty)

Thế nhưng, người để lại dấu ấn lại là tiền vệ đá chính từ đầu - Chris Eagles. Carlos Tevez xử lý khéo léo bên cánh phải, rồi tạt vào thuận lợi để Eagles dễ dàng đánh đầu ghi bàn gỡ hòa trong tư thế trống trải.

Kết thúc trận giao hữu, cầu thủ đôi bên đều tỏ ra hài lòng và vui vẻ trao đổi áo đấu. Về phần mình, Sir Alex Ferguson lên tiếng bênh vực cậu học trò: "Rooney luôn chiến đấu hết mình mỗi khi ra sân. Có thể anh gây thất vọng ở một vài thời điểm, nhưng ngôi sao người Anh sẽ ngày càng hoàn thiện hơn trong tương lai".

Ít ngày tới, "Quỷ đỏ" còn đá thêm 2 trận giao hữu tại Nam Phi. Cuộc chạm trán với Orlando Pirates (ngày 22/7), Rio Ferdinand và Michael Carrick nhiều khả năng sẽ được xếp đá chính.

Ở một trận đấu giao hữu đáng chú ý khác cùng ngày, ars‌enal phải rất vất vả mới giành chiến thắng sát nút 2-1 trước "bé hạt tiêu" Barnet. Các học trò của Wenger bị thủng lưới từ sớm. Tuy nhiên, hai pha lập công của các cầu thủ trẻ Jay Simpson và Nacer Barazite đã giúp "The Gunners" gỡ lại thể diện.

Đội hình ra sân của M.U:

Man United: Kuszczak; Neville (Simpson 62'), Vidic, Brown (Evans 69'), O'Shea; Fletcher, Scholes, Giggs, Eagles (Campbell 62'); Tevez, Rooney (Gibson 69').

Bàn thắng: Quartey 37' (pen) - Eagles 59'

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật