Theo những người dân địa phương cho biết, họ rất bức xúc vì các thiết bị trò chơi giải trí bị hư hỏng, xuống cấp nặng. Nếu tiếp tục sử dụng các phương tiện “quá đát” này thì hậu quả khó lường.
Hiện các em nhỏ vào công viên để chơi các trò chơi cũng không đông như trước đây.
Chị Hoa, người sống ở đường Hải Phòng cho biết, tôi có con nhỏ, vào ngày lễ, chủ nhật muốn đưa con vào công viên chơi nhưng đồ chơi ở đây đã quá cũ, han gỉ, không có độ an toàn thêm vào đó tình trạng ô nhiễm rác thải. Các ghế đá thì không đến lượt mình vì không ai nhanh chân và ngồi lâu bằng các đôi tình nhân. Vì thế tôi đành phải đưa con đến siêu thị, rạp phim hay quán cà phê…
Theo một nhân viên quản lý tại công viên cho biết, đã có nhiều phản ánh về thiết bị đồ chơi giải trí bị han gỉ và hư hỏng nặng, một số trò chơi đã bị “treo” như trò “ Thảm bay”, một số trò chơi chuẩn bị đứt gẫy được nối bằng dây thép như xích đu, trò cân đảo vân…
Bên cạnh đó, tình trạng ô nhiễm môi trường cũng đang diễn ra ở đây. Vào công viên nhưng nhiều chỗ phải đeo khẩu trang vì mùi hôi thối.
Có mặt từ sáng sớm, chúng tôi chỉ thấy vài ba người, nhà ở gần công viên chạy thể dục. Hội tập thể dục dưỡng sinh của các hội phụ nữ, hội các cụ người cao tuổi trước đây vẫn thường chọn công viên là địa điểm tập thể dục dưỡng sinh nay không còn nữa.
Ngoài ra, ở đây cũng đang xảy ra tình trạng xâm lấn đất để buôn bán, kinh doanh bao bọc quanh công viên cũng làm cho không khí ở đây không được mát mẻ.
Giải thích về thực trạng trên ông Đặng Đức Thứ, Giám Đốc công ty Công viên công xanh TP Đà Nẵng cho biết: “Những đồ chơi hư hỏng sẽ được tu sửa và bảo quản nhưng khi nào cần thì mới sửa ! Do gần đây người vào công viên ít lên không cần phải sửa”.
Khi chúng tôi tiếp tục hỏi, sắp tới ngày lễ, người dân và các em nhở lấy chỗ đâu để vui, ông Thứ nói: “Bây giờ không tu sủa nữa vì sắp có kế hoạch xây bãi xe ngầm do vậy một số trò chơi sẽ được di dời nên không tu sửa”.
Một số hình ảnh PV Báo ghi lại được trước hiện trạng của Công viên 29-3 đang dần biến dạng: