Lên tiếng bênh vực “người lớn mà vung tay với con nít chi vậy”, người đàn ông liền bị tiễn ra đi

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo thông tin em đọc trên báo Người lao động thì vào ngày 31/10, Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết đang tạm giữ Trần Tuấn Kiệt (30 tuổi, ngụ khu phố 7, phường Dương Đông, TP Phú Quốc) để điều tra hành vi vung tay tiễn người khác ra đi mãi mãi.
Lên tiếng bênh vực “người lớn mà vung tay với con nít chi vậy”, người đàn ông liền bị tiễn ra đi
Người đàn ông được đưa đi bệnh viện nhưng không qua khỏi - Ảnh minh họa: Pexels

 Kiệt đã ra tay với ông H.V.P. (55 tuổi, ngụ khu phố 4, đường Nguyễn Trung Trực, phường Dương Đông) chỉ vì ông này giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ 30 ngày 26/10, Kiệt cùng người nhà ghé một cửa hàng trên đường Nguyễn Trung Trực (đoạn gần Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Phú Quốc) để mua đồ. Sau đó, một trong hai người ghé vào lề đường để đi vs. Thấy vậy người bán hàng vội lớn tiếng can ngăn thì 2 bên xảy ra cự cãi.

Ông P. đang ngồi chơi phía đối diện thấy sự việc nên đến can ngăn thì bị Kiệt vung tay tới tấp khiến ông này ngã ra đường và bị ảnh hưởng nặng. Ông P. sau đó được người nhà tức tốc đưa đi bệnh viện, đồng thời chuyển vào TP Rạch Giá (Kiên Giang) điều trị nhưng ông đã không qua khỏi vào chiều 28/10.

Một lãnh đạo Công an TP Phú Quốc cho biết do ông P. đã được gia đình đưa đi đất liền điều trị, chưa biết tình hình thế nào nên ban đầu cho Kiệt về nhà. Sau khi biết sức khỏe ông P. chuyển biến nặng, công an đã gọi Kiệt lên trình diện và tạm giữ đối tượng cho đến nay.

Người thân của ông P. đau xót trước sự ra đi đột ngột của ông - Ảnh: NLĐ

Theo tường thuật của người dân chứng kiến sự việc và người nhà của ông P., lúc xảy ra sự việc, thấy một người đàn ông trong nhóm của Kiệt đi vs trước cổng cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Phú Quốc nên một thiếu niên đã lên tiếng không hài lòng thì bị nhóm người của Kiệt lao vào vung tay.

Hai thanh niên ở gần đó ra can ngăn cũng bị liên lụy. Ông P. thấy bất bình mới lên tiếng: "Người lớn mà vung tay với con nít chi vậy?". Lúc này, Kiệt lập tức dừng tay rồi lao đến ‘tác động vật lý’ với ông P. khiến ông ra đi mãi mãi.

Có nhiều vụ việc vung tay hội đồng mà không ai dám vào can ngăn, em thấy nhiều người ngồi ở nhà thì bình luận ra vẻ rất ‘hảo hán’, nhưng sự thật có mặt trực tiếp ở nơi xảy ra vụ việc mới hiểu. Mấy gã thanh niên mà nóng mặt vung tay bất chấp như thế chỉ có nước nhờ lực lượng chức năng đến can thiệp, chứ vội vàng vào can ngăn chẳng những không giúp được gì mà còn rước họa vào thân. Thiết nghĩ mấy đối tượng thế này cần phải bị xử lý nghiêm để răn đe, nếu không chẳng người lương thiện nào dám bênh vực kẻ yếu thế nữa các mẹ ạ, rủi có chuyện gì thì không còn được gặp lại gia đình được nữa.   

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật