Ông Sunak lại thành tâm điểm vì giàu hơn cả quốc vương Anh

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không có gì lột tả sự xa vời của ông Rishi Sunak hơn chiếc hồ bơi mới trong tư gia và nó cũng giống như sự lo ngại của phần lớn người dân rằng ông ’đang sống ở một hành tinh khác’.
Ông Sunak lại thành tâm điểm vì giàu hơn cả quốc vương Anh
Ảnh minh họa

Nếu ông Rishi Sunak trở thành thủ tướng thì lần đầu tiên trong lịch sử nước Anh người đứng đầu Số 10 Phố Downing sẽ giàu hơn cả nhà vua ở Điện Buckingham, giữa lúc hàng triệu người dân đang vật lộn với khủng hoảng chi phí sinh hoạt, theo Guardian.

Ông Sunak và vợ, bà Akshata Murty, đang ngồi trên núi tài sản khổng lồ trị giá khoảng 730 triệu bảng Anh - gần gấp đôi khối tài sản của Vua Charles và Vương hậu Camila (ước tính 300 triệu-350 triệu bảng).

Cựu bộ trưởng Tài chính 42 tuổi cũng gần như sánh ngang nhà vua ở số lượng nhà ở chính thức. Hồi đầu năm nay, ông Sunak trở thành chính trị gia cấp cao đầu tiên từng lọt vào Danh sách những người giàu nhất nước Anh của tờ Sunday Times.

Chiếc bể bơi xa hoa

Vị chính trị gia nổi bật - đang cạnh tranh với ông Boris Johnson và bà Penny Mordaunt để trở thành lãnh đạo đảng Bảo thủ và thủ tướng Anh - sở hữu danh mục đầu tư gồm 4 bất động sản trải rộng trên thế giới và trị giá hơn 15 triệu bảng.

Sunak cùng vợ và hai con gái, Krishna và Anoushka, sống tại ngôi nhà 5 phòng ngủ ở Kensington, phía tây London, trị giá hơn 7 triệu bảng Anh.

Vào cuối tuần, gia đình ông thường lui tới một trang viên Georgia được xếp hạng Cấp II trong ngôi làng Kirby Sigston. Ngôi làng đẹp như tranh vẽ này thuộc khu vực bầu cử Richmond của ông Sunak ở North Yorkshire.

Ba chính trị gia Penny Mordaunt, Rishi Sunak và Boris Johnson đang cạnh tranh trong cuộc đua trở thành thủ tướng Anh: Ảnh: FT.

Ngôi nhà được ông Sunak và vợ mua với giá 1,5 triệu bảng Anh trước khi ông được bầu làm nghị sĩ vào năm 2015, hiện trị giá hơn 2 triệu bảng Anh.

Nó đã được cải tạo thành một nơi nghỉ dưỡng với bể bơi trong nhà trị giá 400.000 bảng Anh, phòng tập thể dục, phòng tập yoga, bồn tắm nước nóng và sân tennis.

Chi phí năng lượng tăng cao đồng nghĩa với việc có thể tốn hơn 14.000 bảng Anh/năm để sưởi ấm hồ bơi với kích thước 12m x 5m - gần gấp 6 lần hóa đơn năng lượng trung bình của một gia đình.

Trang viên Georgia được xếp hạng Cấp II của gia đình ông Sunak trong ngôi làng Kirby Sigston. Ảnh: Guardian.

Dinh cơ đó - cùng sự phô trương vụng về của Sunak - khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu ông có quá giàu để hiểu được sự vật lộn từng ngày của các cử tri.

Ashley Blakely, một nhân viên phục vụ bàn và điều phối viên của Hội đồng Nhân dân Darlington, cho biết cô không khỏi bức xúc khi ông Sunak “có thể ném hàng nghìn bảng vào việc sưởi ấm hồ bơi tư gia và tổ chức tiệc tùng trong khi nhiều gia đình ngoài kia phải chống chịu sự băng giá trong mùa đông này".

Bà Rachael Maskell, nghị sĩ Công đảng ở thành phố York gần đó, nói rằng không có gì lột tả sự xa vời của ông Sunak hơn chiếc hồ bơi mới trong tư gia và nó cũng giống như sự lo ngại của phần lớn người dân rằng Rishi Sunak “đang sống ở một hành tinh khác”.

Ông Austin Gordon, quản lý của Richmondshire Leisure Trust, điều hành một hồ bơi công cộng từ thiện ở Richmond gần đó, chia sẻ rằng chi phí năng lượng tăng cao khiến việc duy trì hoạt động của hồ bơi này trở thành cuộc chiến diễn ra hàng ngày.

Ông nói: “Thật khó để chỉ trích ai đó tiêu tiền theo cách lựa chọn của riêng họ. Nhưng chúng tôi đang phải vật lộn vất vả để giữ cho hồ bơi phục vụ hàng nghìn người dân địa phương được mở cửa".

Quá giàu không có nghĩa là không thể làm thủ tướng?

Carmel Carrick, chủ tiệm rượu Zetland ở Northallerton, thị trấn gần nhất với nhà của ông Sunak, lại có quan điểm khá. Bà cho rằng ông Sunak nên được trở thành thủ tướng. “Mọi thứ ông ấy dự đoán đều đã trở thành hiện thực”, bà Carrick nói. “Tôi nghĩ rằng ông ấy hiểu chuyện và sẽ làm tốt công việc”.

Người phụ nữ 54 tuổi này từng gặp ông Sunak vài lần khi ông mở sự kiện trong thị trấn. Bà khẳng định ông là một người dễ mến và giúp ích nhiều cho người dân và hoạt động kinh doanh địa phương.

Khi được hỏi về sự giàu có của vị chính khách, bà Carrick cho rằng: “Thế giới này bao gồm những người có tiền và người không có tiền. Bạn không thể vì thế mà hạ điểm ông ấy, nhưng bạn có thể trông cậy ông ấy dẫn dắt một chính phủ chăm lo cho người dân”.

Carrick cũng nói bà lo ngại chính phủ không hành động đủ với những người đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt và hóa đơn năng lượng. “Nhiều người ngoài kia đang vật lộn với câu hỏi sẽ vượt qua mùa đông như thế nào", bà đặt vấn đề.

Gary Stevenson, một thương nhân triệu phú nay là nhà vận động chống bất bình đẳng, gần đây đã đến thăm một ngân hàng thực phẩm ở Northallerton để nêu bật sự bất bình đẳng trong khu vực bầu cử của Sunak. Ông cho biết phần lớn người dân dường như không biết đại diện của họ - và là thủ tướng tiềm năng - giàu có đến mức nào.

Ông chỉ rõ: “Mọi người đã có quá nhiều mối bận tâm trong cuộc sống của mình, thật khó để họ biết được rằng nghị sĩ của họ giàu đến mức nào. Ông ấy được cho là người giàu nhất từng ngồi trong ghế nghị viện, và với tư cách là bộ trưởng Tài chính, ông ấy đã chứng kiến sự gia tăng bất bình đẳng lớn nhất từ trước đến nay”.

Người biểu tình cầm tấm bảng phản đối ông Rishi Sunak trở thành thủ tướng, bên ngoài tòa nhà Hạ viện Anh ở London. Ảnh: Reuters.

Stevenson nói ông không cho rằng không nên cho rằng ai đó không thể làm thủ tướng vì quá giàu có, nhưng ông nhận định sự giàu có của Sunak có thể nhanh chóng trở thành tiêu điểm nếu ông trở thành thủ tướng và dẫn dắt đất nước trong một thời kỳ khó tránh khỏi sự sụp đổ sâu rộng của chất lượng sống.

Sự giàu có của Sunak - phần lớn đến từ vợ ông, con gái của một tỷ phú phần mềm Ấn Độ - là chủ đề thường xuyên được bàn tán trong chiến dịch tranh cử thủ tướng vừa qua và có khả năng sẽ trở lại vào tuần tới. Đôi giày lười Prada trị giá 450 bảng Anh và chiếc cốc cà phê thông minh 180 bảng Anh từng làm dấy lên những lời chỉ trích ông Sunak - một cựu sinh viên Đại học Winchester - về sự xa hoa.

Sự giàu có của Sunak - phần lớn đến từ vợ ông, con gái của một tỷ phú phần mềm Ấn Độ. Sự giàu có của cặp đôi dự kiến sẽ quay lại tâm điểm chú ý khi ông Sunak đang trở thành ứng cử viên sáng giá cho ghế thủ tướng Anh. Ảnh: REX, Toi Banglore, Stanford.edu.

Hãy cứ hỏi tôi đi

Trong một podcast với Telegraph vào mùa hè vừa rồi, ông Sunak - người vốn kiếm bộn tiền tại ngân hàng đầu tư Goldman Sachs và các quỹ đầu cơ TCI và Theleme Partners - thẳng thắn rằng ông không ngại trả lời các câu hỏi về tài sản của mình.

“Thành thật mà nói là tôi thực sự rất hoan nghênh câu hỏi đó”, ông Sunak cho hay. “Tôi không hề thấy phiền chút nào. Rất ít người hỏi tôi điều đó. Khi tôi là bộ trưởng, tôi thường xuyên có các cuộc họp với nhân viên công quyền, hầu như không ai hỏi tôi về điều đó”.

Tuy nhiên, ông đã nhiều lần từ chối trả lời các câu hỏi về số tiền chính xác của mình hay số tiền đó được đầu tư vào đâu. Những tiết lộ về việc bà Murty - vợ ông Sunak - dù đã sống ở Anh 9 năm nhưng không không đăng ký cư trú khiến bà tránh thuế Vương quốc Anh đối với 11,6 triệu bảng tiền cổ tức hàng năm thu được từ công ty phần mềm Infosys của cha bà, từng khiến ông Sunak không dễ ăn nói trong cuộc chạy đua vào ghế thủ tướng trước đó.

Sunak khẳng định rằng ông không ngại trả lời các câu hỏi về tài sản của mình. Ảnh: Reuters.

Sunak nói rằng ông không nghĩ rằng cử tri quan tâm đến việc ông mặc một bộ vest Henry Herbert trị giá 3.500 bảng Anh hay đôi giày Prada khi đi tham quan một địa điểm xây dựng trong chiến dịch tranh cử. "Giá trị là thứ quan trọng, những gì tôi đang mặc không liên quan đến những thứ đó", ông khẳng định.

Ngoài biệt thự Yorkshire và trang viên ở Kensington, gia đình Sunak còn sở hữu một căn hộ trên đường Old Brompton ở phía tây London và một căn hộ áp mái trên bãi biển Santa Monica.

Mô tả về căn hộ áp mái trị giá 5,5 triệu bảng Anh này, nhà phát triển bất động sản dùng những lời lẽ như “tầm nhìn tuyệt đẹp ra vùng núi Santa Monica” và “nơi bạn thức dậy với tiếng sóng vỗ bờ”.

Tuy nhiên, nếu thắng cử lần này - và thực tế Sunak đang là cái tên yêu thích nhất của nhà cái - ông dự định chuyển trở lại căn hộ phía trên số 10 Phố Downing, nơi ông từng sống với tư cách bộ trưởng Tài chính cho đến vài tháng trước.

“Sẽ hơi kỳ lạ nếu không quay lại đó vì tất cả giấy dán tường mà chúng tôi chọn dùng vẫn ở trong căn hộ đó. Đó là nơi cố Thủ tướng Margaret Thatcher đã sống và điều đó luôn khiến tôi xúc động”, ông trải lòng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật