Gần hết đời người, mẹ già vẫn vất vả chăm sóc con ung thư và hai cháu nội thơ dại

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ở tuổi xế chiều, bà Tuất vẫn cặm cụi chăm sóc người con trai mắc bệnh ung thư và hai cháu nội còn đang đi học.
Gần hết đời người, mẹ già vẫn vất vả chăm sóc con ung thư và hai cháu nội thơ dại
Bà Phùng Thị Tuất (62 tuổi) một mình nuôi con ung thư và 2 đứa cháu nhỏ (Ảnh: NVCC)

Bà Phùng Thị Tuất (SN 1960, trú thôn 13, xã Sen Phương, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) có hoàn cảnh hết sức éo le. Cả cuộc đời bà dường như chưa ngày nào được hưởng bình an, hạnh phúc.

Nhìn từ ngoài vào, căn nhà nơi mẹ con bà Tuất sinh sống đã cũ nát, rêu mốc phủ đầy. Trong nhà, trên chiếc giường nhỏ, anh Nguyễn Hoàng Quân (30 tuổi, con trai bà Tuất) nằm im lặng, đôi mắt mệt mỏi, miệng khô rang lẩm bẩm như muốn nói điều gì đó. Có điều hiện giờ anh không thể nói được nữa vì bệnh tình đã tiến triển quá nặng.

Nghe khách lạ hỏi thăm về hoàn cảnh của mình, bà Tuất ngần ngừ rồi đôi mắt bắt đầu đỏ lên, giọng nghẹn lại. Năm 30 tuổi, bà mới lập gia đình. Ông Nguyễn Hồng Sơn, chồng bà khi ấy cũng nghèo, cả hai chỉ sống dựa vào nghề làm gạch thuê trong xã.

Tuy nhiên, chưa ở bên nhau được bao lâu, khi bà Tuất đang mang thai anh Quân tháng thứ 4 thì ông Sơn bất ngờ gặp nạn. Trong một lần đốt gạch, lò bị sập xuống khiến ông Sơn mắc kẹt rồi qua đời.

Sự ra đi đột ngột của chồng khiến bà Tuất quá đỗi T.Tâm. Bà quyết định bỏ hẳn nghề làm gạch thuê, về nhà lo việc đồng áng chờ ngày sinh nở. Con trai ra đời, bà ở vậy 30 năm chăm lo cho con.

Những tưởng ngày con trai thành gia lập thất sẽ giúp bà được an ủi phần nào. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của anh Quân không hạnh phúc dẫn đến vợ chồng ly tán. Bà Tuất đành cùng con trai chăm sóc hai đứa cháu nội non nớt.

Đúng vào thời điểm gia đình khó khăn nhất, tháng 3/2022, anh Quân xuất hiện triệu chứng xoang mũi nặng kéo dài gây đau đớn, khó chịu. Đến bệnh viện thăm khám, anh chết sững khi nghe bác sĩ thông báo mình mắc phải căn bệnh ung thư vòm họng. Đau khổ hơn, bệnh đã ở giai đoạn cuối, di căn vào nhiều bộ phận trên c‌ơ th‌ể.

Biết tình hình bệnh tật của con, bà Tuất gần như suy sụp bởi anh Quân vẫn đang là trụ cột trong nhà, giờ lại mắc phải bệnh hiểm nghèo. Chồng đã không còn, ngay cả đứa con trai duy nhất cũng sắp bỏ bà mà đi.

"Thương con, thương cháu mà tôi chẳng biết làm thế nào. Khổ nhất là hai đứa nhỏ, nếu bố nó không còn, tôi cũng già yếu thì chúng biết nương tựa vào ai", bà chảy dài nước mắt.

Để có tiền lo cho anh Quân chữa bệnh, bà Tuất đã hỏi vay mượn khắp nơi. Nhà vốn neo người, lại thêm 2 cháu nhỏ chưa biết gì, bà Tuất đành để con lên bệnh viện một mình, còn bản thân bà ở nhà lo làm ruộng, đưa đón các cháu đi học, xoay sở tiền bạc.

Căn bệnh ung thư diễn tiến phức tạp, anh Quân phải trải qua 35 mũi xạ trị cùng 5 đợt hóa trị liên tục tại bệnh viện K Tam Hiệp (Thanh Trì, Hà Nội). Cho đến nay, gia đình đã nợ số tiền hơn 50 triệu đồng.

Nghĩ đến cảnh nhà hiện tại, bà Tuất nghẹn ngào: “Tiền thuốc nhiều quá, tôi vay hơn 50 triệu là đã quá lắm rồi, chẳng hỏi vay đâu tiếp được nữa. bệnh tình của con thì vẫn chưa đỡ hẳn. Nhiều khi tôi cũng chỉ biết động viên con cố gắng vì bọn trẻ".

bệnh của anh Quân đã ở giai đoạn nặng (Ảnh: NVCC)

Ngồi cạnh bố, đứa lớn mới 9 tuổi, đứa bé 7 tuổi còn quá đỗi ngây thơ, chưa hiểu được những bi kịch ập xuống gia đình mình. Chúng thắc mắc: "Bà ơi, sao bố cháu cứ ốm suốt thế? Bố không dậy đi làm ạ? Bao giờ bố mới hết bệnh để đi làm hả bà?". Nghe cháu hỏi, bà Tuất chỉ ừ ừ đáp lại rồi quay mặt đi, cố giấu những giọt nước mắt đang rơi xuống.

Ông Nguyễn Văn Tín, Chủ tịch UBND xã Sen Phương xác nhận: Gia đình bà Phùng Thị Tuất thuộc vào diện hộ nghèo ở địa phương. Chồng mất sớm, hiện bà đang một mình chăm sóc con trai ung thư và các cháu nhỏ. Kinh tế khó khăn, rất mong họ nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ phía cộng đồng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật