Cô gái cưu mang hơn 70 chú chó bất hạnh

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Suốt 5 năm qua, từ chỗ gặp nghịch cảnh hoặc ốm thập tử nhất sinh, những chú chó qua bàn tay chăm sóc, chữa bệnh của cô gái đã trở nên khỏe mạnh, hạnh phúc.
Cô gái cưu mang hơn 70 chú chó bất hạnh
Đàn chó Phương Ca đang cưu mang. Ảnh: CÔNG THI

“Ngôi nhà chung” của các chú chó rộng khoảng 200 m2, hiện ở phường Phước Hòa, ngoại ô TP Nha Trang (Khánh Hòa), băng qua một lối mòn ở gần các lô đìa tôm cá của người dân Đồng Rọ.

Mỗi chú chó, mỗi nghịch cảnh

Nơi đây, suốt 5 năm qua, hằng ngày Hồ Phương Ca (31 tuổi) đi lại vài lượt để bầu bạn với đàn chó và bận rộn với bao việc như rửa vết thương, chữa ghẻ lở, tiêm phòng, triệt sản…

Phương Ca cho biết đàn chó hiện có 52 con với mỗi tên khác nhau cùng với nghịch cảnh khác nhau. Có con được đưa về trong tình cảnh thập tử nhất sinh, có con ghẻ lở đầy mình lang thang khắp phố. Cùng với đó là khoảng 20 con chó vãng lai của chủ đìa hoặc người dân gần đó do không có sự chăm sóc đầy đủ thường tìm đến “xin ăn”.

Phương Ca chia sẻ về cái duyên bị bầy chó níu chân. Đó là năm 2016, có một người bị trộm bắt mất con chó, họ lần tìm đến lò mổ thì thấy quá nhiều chó nên đã kêu gọi nhóm người ở TP Nha Trang yêu động vật quyên góp giải cứu chúng. Tuy nhiên, do không đủ tiền, nhóm chỉ giải cứu được 50 con. Đa số những chú chó này được trả lại cho chủ của nó, nhưng còn khoảng 20 con do xấu xí, bệnh tật, chủ không nhận lại. “Lúc đó tôi tham gia chăm sóc cùng với nhóm, rồi ôm nuôi tụi nó luôn cho tới bây giờ. Rồi như một cái nghiệp, càng yêu tụi chó càng thấy nó níu chân mình lại”, Phương Ca kể lại và cho biết xưng hô với đàn chó là Tí cho hợp với dáng người nhỏ bé của mình.

Phương Ca chỉ cho chúng tôi con chó màu vàng óng mượt và kể lại quá khứ nó cùng hai con chó khác bị nhiễm care, ve, bọ chét đầy mình nên bị chủ cho vào bao tải cột lại vứt ra lề đường.

“Mở bao tải ra thấy đôi mắt nó như đang cầu cứu, tôi đưa về chăm sóc và đặt tên là Lola, tiếng Hy Lạp nghĩa là mạnh mẽ” - Phương Ca chia sẻ.

Lại có con chó bị vất bỏ ở tận bãi rác trong Cam Ranh, Khánh Hòa bị động kinh, Phương Ca phải nhờ bác sĩ thú y chữa lành. Không ai nhận nuôi, Phương Ca đem về đặt tên là May, nghĩa là may mắn.

Chỉ vào đàn chó lông xù 14 con, Phương Ca cho biết chúng được cô hàng xóm đơn thân nuôi. Vào giữa năm 2021, thấy đàn chó sủa ồn ào, người dân vào nhà thấy bà đã chết nên Phương Ca xin đưa cả bầy chó về nuôi.

Đàn chó xù Phương Ca "thừa hưởng" từ hàng xóm. Ảnh: CÔNG THI

Lo nhất cái ăn cho đàn chó

Chăm sóc bầy chó, không dưới 2 lần Phương Ca cũng bị nhiễm sán chó, dị ứng da. Cơ sở nuôi cách xa khu dân cư, những ngày nắng đã đành, mưa lớn là ngập, Phương Ca phải đi xuồng vào cho lũ chó ăn

Phương Ca chia sẻ: Lo nhất là cái ăn cho đàn chó và các chi phí tiêm phòng, điều trị. Phương Ca còn mượn tiền của người thân mua một lò thiêu để giữ vệ sinh và cho người dân xung quanh có chỗ thiêu các con chó chẳng may chết hợp vệ sinh.

“Hàng ngày tôi thường nấu khoảng 8 kg gạo, 12 kg rau củ quả với tổng chi phí gần 400 ngàn đồng. Nguồn kinh phí này mình phải tự lo, đồng thời có sự hỗ trợ của nhóm những người bạn hảo tâm và yêu thích chó…”, Phương Ca cho biết.

Đàn chó quấn quýt Phương Ca. Ảnh: CÔNG THI

Nuôi một đàn chó hùng hậu, Phương Ca cũng thường được nhiều người xin chó về nuôi. Phương Ca luôn thẳng thắn trao đổi người nhận nuôi chó phải thực sự thương yêu và có trách nhiệm. Phương Ca nhớ lại có lần cho một gia đình con chó rất đẹp, vài tháng sau thấy nhớ nó, Phương Ca tìm tới thăm thì không thấy nó đâu nữa. Kể từ đó, Phương Ca cũng không muốn cho ai chó nữa.

Chị Tùng Lâm, ở phường Phước Hải, TP Nha Trang, có chồng là người Anh chia sẻ rất trân trọng việc làm của Phương Ca. “Ở Việt Nam hiện có khá nhiều người nuôi thú trong nhà như chó, mèo, heo… Từ đó, các dịch vụ khách sạn, làm đẹp, điều trị cho thú bước đầu cũng kiếm được tiền. Nhưng em lại có cách làm khác. Không chỉ cưu mang bầy chó, em còn có trách nhiệm xử lý tiêm phòng, xử lý chó khi chúng không may chết đi” - chị Lâm nói.

Còn chị Tường Vi, người dân tại địa phương chia sẻ Phương Ca còn tư vấn cho nhiều gia đình chăm sóc, tiêm phòng cho chó đúng quy định, khuyến cáo mọi người khi đưa chó ra đường phố phải rọ mõm, giữ vệ sinh chung…

Đàn chó quấn quýt Phương Ca. Ảnh: CÔNG THI

Làm những việc thầm lặng, Phương Ca đang góp phần lan tỏa trách nhiệm xây dựng môi trường sống xanh, sạch với cộng đồng, tình thương yêu động vật nói chung, với loài chó nói riêng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật