Cha khóc ngất bên con 13t ra đi mãi mãi vì va chạm giữa đường: mẹ chở đi BV thì gặp nạn

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhận tin vợ con gặp nạn trên đường tới bệnh viện, người cha dường như không thể tin vào tai mình, vội vàng chạy ngay đến hiện trường. Đến nơi, người cha như gục ngã khi thấy đứa con gái bé bỏng mới 13 tuổi của mình đã ra đi mãi mãi bên cạnh xe tải, vợ đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu trước đó. Ông ngồi thụp bên vỉa hè, nước mắt tuôn rơi vì xót thương con.
Cha khóc ngất bên con 13t ra đi mãi mãi vì va chạm giữa đường: mẹ chở đi BV thì gặp nạn
Người dân tập trung tại hiện trường vụ việc - Ảnh: Chụp màn hình

Vì thấy con ngồi học ở nhà hay bị đau lưng nên ông mới bảo vợ chở con đi khám xem sao, nào có ngờ đó là lần cuối cùng cha con còn được gặp nhau. Theo đó, vào ngày 16/12, một vụ va chạm giao thông T.Tâm đã xảy ra trên quốc lộ 1K đoạn qua địa bàn TP.Thủ Đức, TPHCM khiến 1 bé gái 13 tuổi ra đi mãi mãi.

Sự việc xảy ra vào khoảng gần 9 giờ sáng cùng ngày, người phụ nữ khoảng 40 tuổi điều khiển xe máy chở theo con gái tên Mai Thị Yến N. (13 tuổi, quê Thanh Hoá) chạy trên quốc lộ 1K hướng Bình Dương đi TP.HCM.

Tuy nhiên khi vừa qua khỏi giao lộ với đường số 9, thuộc phường Linh Xuân, TP.Thủ Đức thì xe máy trên bất ngờ va chạm với xe container chạy cùng chiều. Cú va chạm làm xe máy và hai mẹ con ngã xuống đường và bị xe container đưa theo một đoạn, chiếc xe máy sau đó va tiếp vào một xe tải đang dừng sát lề.

Chiếc xe container tại hiện trường - Ảnh: Công an

Người cha hay tin liền đến, ngã quỵ tại hiện trường vì đau thương - Ảnh: Công an

Hậu quả của vụ việc đã làm bé gái 13 tuổi ra đi tại chỗ, khiến những người chứng kiến không khỏi bang hoàng, xót xa. Người dân xung quanh vội chạy đến bảo vệ hiện trường và báo cho cơ quan chức năng. Người mẹ nhanh chóng được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Nhận thông tin, Công an TP.Thủ Đức và Đội CSGT Bình Triệu lập tức có mặt để khám nghiệm hiện trường và điều tiết giao thông. Người cha của bé gái vắn số khi hay tin và tức tốc đến hiện trường, khóc ngất bên đứa con bé bỏng nay đã nằm dưới chiếu, khiến ai nấy trông thấy cũng không cầm được nước mắt.

Người cha cho biết do con gái ngồi học nhiều bị nhức mỏi, đau lưng nên sáng nay mẹ chở con gái ra bệnh viện khám, nào ngờ khi sắp tới bệnh viện thì xảy ra va chạm. Mất đi đứa con đột ngột, vợ nhập viện khiến người chồng không khỏi đớn đau. Hiện vụ tai nạn đang được Công an điều tra làm rõ.

Con mất cha mẹ gọi là mồ côi, vợ mất chồng được gọi là góa phụ, nhưng cha, mẹ mất con thì không có từ ngữ nào để gọi, bởi không ngôi từ nào miêu tả được hết nỗi đau của đấng sinh thành khi mất đi đứa con mình sinh ra, nuôi lớn bao năm. Chứng kiến người cha gục ngã bên lề đường khi thấy con gái ra đi mãi mãi, không ai có thể kìm được nước mắt, đó là chưa kể người mẹ bị thương phải nhập viện cấp cứu, chưa rõ nặng nhẹ thế nào. bi kịch ập đến với gia đình nhỏ này quá đột ngột, chỉ mong đôi vợ chồng sớm vượt qua được nỗi đau các mẹ ạ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật