Sự thật xúc động về gia đình “1 vợ 2 chồng” tại An Giang

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Câu chuyện về một gia đình “1 vợ 2 chồng” tại An Giang đang thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo đó, có một người phụ nữ tên T. hiện đang sống chung nhà với 2 người chồng trong suốt 8 năm qua.
Sự thật xúc động về gia đình “1 vợ 2 chồng” tại An Giang
Câu chuyện về gia đình 1 vợ 2 chồng thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận. (Ảnh: FB Độc lạ Bình Dương)

Điều đặc biệt là họ luôn yêu thương, chung sống hòa thuận và nương tựa vào nhau, cuộc sống 8 năm của gia đình 1 vợ 2 chồng không chút xích mích. Thế nhưng, sự thật phía sau về gia đình đặc biệt này mới thật sự là điều khiến mọi người nể phục và xúc động.

Theo kênh Độc Lạ Bình Dương chia sẻ, ban đầu, chị T. và anh H. kết hôn và có với nhau một người con. Nhưng trong quá trình sinh sống, do xảy ra mâu thuẫn vợ chồng nên hai người đã “đường ai nấy đi”. Sau khi chấm dứt với người chồng đầu, chị T. gặp anh K. rồi sau khoảng thời gian quen biết và tìm hiểu, hai người đã chính thức nên duyên vợ chồng và có với nhau 2 người con.


Chị T. và anh H. từng là vợ chồng và có với nhau một người con nhưng hiện đã ly hôn. (Ảnh: FB Độc lạ Bình Dương)


Sau đó chị T. gặp anh K. và cặp đôi nên duyên vợ chồng, chung sống hạnh phúc bên nhau. (Ảnh: FB Độc lạ Bình Dương)

Chị T. và anh K. sống chung với nhau được khoảng 2 năm thì cặp đôi nghe tin chồng cũ của chị T. gặp sự cố. Ngay lập tức, chị T. và người chồng mới đã vội vã đến bệnh viện thăm nom anh H. Sau đó, vì bệnh tình của chồng cũ chị T. rất nặng, không còn khả năng tự lo cho bản thân nên chị T. và anh K. đã quyết định đón chồng cũ của chị T về mái ấm của cặp đôi để tiện chăm sóc. Và rồi từ đó, gia đình 1 vợ 2 chồng cùng 3 người con đã sống chung với nhau và duy trì sự êm ấm, hòa thuận suốt 8 năm nay.


Nghe tin chồng cũ của chị T. gặp biến cố, cặp đôi đã không ngần ngại đón anh H. về nhà chăm sóc. (Ảnh: FB Độc lạ Bình Dương)

Có thể thấy, mặc dù đã ly hôn nhưng chị T. vẫn rất còn tình nghĩa với chồng cũ, sẵn sàng chăm sóc một người đàn ông bệnh tật trong khi đã có hạnh phúc mới. Nhưng điều đặc biệt nhất trong câu chuyện chính là anh K. – người chồng hiện tại của chị T., bởi anh K. và chồng cũ của chị T. hoàn toàn không có liên quan gì với nhau và thậm chí, anh K. còn có thể coi chồng cũ của chị T. là tình địch của mình. Thế nhưng, anh K. lại không hề nghĩ như vậy. Anh đồng ý sống chung một nhà và cùng chăm sóc chồng cũ của vợ, chấp nhận với việc phải chia sẻ sự quan tâm và tình yêu thương của vợ mình cho một người đàn ông khác.


Người chồng hiện tại của chị T. chia sẻ về lý do đồng ý đưa chồng cũ của vợ về nhà cùng chăm sóc. (Ảnh: FB Độc lạ Bình Dương)

Lý giải về điều này, anh K. cho hay rằng, cuộc đời của anh H. cũng tương tự như mình, từ nhỏ đến lớn đã không có được tình thương của ba mẹ. Bên cạnh đó,  K. cũng đã suy nghĩ mãi rằng giờ mà bỏ anh H. đi thì sẽ chẳng có ai chịu chăm sóc cho một người đàn ông bệnh tật như vậy. Có lẽ vì cùng cảnh ngộ và quá thương cảm cho hoàn cảnh của chồng cũ chị T. nên anh K. đã bao dung và cao thượng, đón chồng cũ của vợ mình về nhà cùng chăm sóc.

Sự đặc biệt trong gia đình của vợ chồng anh chị đã thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận, đồng thời cũng nhận về không ít lời bàn tán. Thế nhưng, đứng trước những điều này, anh K. khẳng định với chủ kênh Độc Lạ Bình Dương: “Em sống trên dư luận chứ em không sống dưới dư luận.”


Anh K. khẳng định bản thân cùng gia đình “sống trên dư luận”. (Ảnh: FB Độc lạ Bình Dương)

Được biết, điều kiện kinh tế của gia đình chị T. và anh K. cũng không khá giả gì. Để trang trải cuộc sống và nuôi 3 con nhỏ, chị T. thường đi bán lẻ vé số còn anh K. thì đi làm phụ hồ. Thế nhưng, cặp đôi vẫn không ngần ngại đón chồng cũ của chị T về chăm sóc dù biết rằng có thêm một người bệnh tật trong nhà thì cũng đồng nghĩa với việc gia đình sẽ có thêm gánh nặng.


Điều kiện kinh tế của gia đình chị T. và anh K. cũng không khá giả gì. (Ảnh: FB Độc lạ Bình Dương)

Chị T. chia sẻ với kênh Độc Lạ Bình Dương, có những ngày để kiếm tiền mưu sinh, chị phải đưa chồng cũ đi bán vé số cùng trong nhiều ngày dài. Còn người chồng hiện tại là anh K. thì ở nhà chăm lo chuyện gia đình và con cái. Song song với sự trải lòng, chị T. cũng hết lời dành sự khen ngợi cho người chồng hiện tại và cho rằng mình là một người phụ nữ có phước. Bởi chị chia sẻ rằng khi chị trở về nhà sau những ngày làm việc mệt mỏi, công việc trong nhà từ A đến Z đều đến tay chồng chị là anh K. chăm lo. Anh K. cứ luôn chăm chỉ như thế và không bao giờ ghen tuông với chồng cũ của vợ mình.


Không chỉ cao thượng đón chồng cũ của vợ về nhà chăm sóc, anh K. còn một tay chăm lo cuộc sống gia đình khi vợ đi làm vắng nhà. (Ảnh: FB Độc lạ Bình Dương)

Chia sẻ thêm về sự đặc biệt của gia đình mình, chị T. cho biết: “Chắc cũng duyên nợ hay sao chứ em cũng không biết nữa. Nhiều khi em cũng nghĩ mà giật mình: “Ủa sao mà 3 người sống được với nhau mà cũng không quýnh lộn nữa”. Chắc vì do kiếp trước 3 người thiếu nợ với nhau.”


Chị T. cho rằng có lẽ do duyên nợ đã tạo ra điều đặc biệt trong gia đình chị. (Ảnh: FB Độc lạ Bình Dương)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật