Cưới nhầm vợ vừa xấu vừa vô duyên

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau tiệc cưới, cô dâu chú rể vào động phòng hoa chúc rồi lăn ra ngủ.
Cưới nhầm vợ vừa xấu vừa vô duyên
Ảnh minh họa

Nửa đêm, chú rể chợt bừng tỉnh vì tiếng cô dâu cười ha hả.

Chú rể hơi khó chịu nhưng vẫn gắng dịu giọng hỏi:

- Có chuyện gì mà em cười vui thế?

- Em nhớ lời mẹ em nói hồi xưa...

- Bà nói gì vậy, em?

- Mẹ em thường bảo: "Xấu gái lại vô duyên như mày thì có ma nó lấy!".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật