Cháu bé 5t bị cún cắn, gia đình sơ cứu bằng bột ngọt và ớt bột: 1 tháng sau đã ra đi mãi mãi

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi bị cún cắn, cháu bé 5 tuổi đã không được gia đình đưa đi tiêm vắc xin phòng bệnh mà tự ý sơ cứu bằng...bột ngọt và ớt bột. Hậu quả sau 1 tháng, cháu bé phát bệnh và được đưa đến trạm y tế và bệnh viện, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Sau 1 tuần được các bác sĩ điều trị tích cực, em bé vẫn không qua khỏi và ra đi mãi mãi trong sự đau đớn khôn nguôi của gia đình.
Cháu bé 5t bị cún cắn, gia đình sơ cứu bằng bột ngọt và ớt bột: 1 tháng sau đã ra đi mãi mãi
Cháu bé 5 tuổi bị cún thả tự do cắn - Ảnh minh họa: TNO

Chứng kiến vụ việc, nhiều người không khỏi xót xa cho cháu bé, lẽ ra em đã được cứu nếu như được đến cơ sở y tế điều trị kịp thời. Theo đó, vào ngày 15/11, cháu bé người đồng bào dân tộc thiểu số Vân Kiều H.X.C.R. (5 tuổi, trú tại thôn Khe Ngài, xã xã Đakrông, H.Đakrông) đã qua đời tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị với chẩn đoán do bệnh dại.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị, khoảng 1 tháng trước, bé R. bị vết thương độ 2 vùng cổ tay do chó thả tự do cắn, tuy nhiên gia đình đã không đưa cháu bé đi điều trị phơi nhiễm bằng vắc xin và cũng không đến cơ sở y tế. Người nhà chỉ tự sơ cứu bằng cách nặn vết thương và đắp bột ngọt và ớt bột vào vị trí vết thương.

Đến ngày 8/11, bé R. khởi phát bệnh khiến gia đình rất lo lắng. Lúc bấy giờ người nhà mới đưa cháu bé vào Trung tâm Y tế huyện Đakrông để điều trị, sau đó chuyển về bệnh viện đa khoa tỉnh. Dù đã hết lòng cứu chữa nhưng do không chữa trị ngay từ lúc đầu, các bác sĩ đã không thể làm gì hơn và cháu bé đã ra đi mãi mãi. Lúc bấy giờ gia đình chỉ còn biết lo hậu sự cho đứa con bé bỏng của mình chứ hối hận cũng đã muộn.

Được biết, từ đầu năm đến nay tại H.Đakrông chưa ghi nhận báo cáo có dịch bệnh trên đàn chó. Riêng tại xã Đakrông có tổng 840 con chó, nhưng chỉ có 150 con được tiêm phòng, trong lúc chó nuôi hoàn toàn thả tự do, không rọ mõm, không có chuồng nuôi nhốt...

Trung tâm Y tế huyện Đakrông, nơi cháu bé được điều trị - Ảnh: NLĐ

Sau khi xảy ra vụ việc cháu R. qua đời vì bệnh dại và trước thực trạng tỷ lệ tiêm phòng đối với đàn chó quá thấp, vào ngày 23/11, Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Trị cho biết vừa có văn bản gửi UBND các huyện, thành phố, thị xã đề nghị tăng cường công tác phòng chống bệnh dại ở động vật. Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị, địa phương tổ chức tiêm phòng bổ sung cho đàn chó, theo dõi tình hình dịch bệnh để kịp thời có hướng xử lý.

Đọc thông tin mà em nhớ thuở bé cũng 1 vài lần bị cún rượt cắn, nhưng được gia đình đưa đi tiêm vắc xin phòng bệnh kịp thời nên không gặp vấn đề gì. Chứ em thấy có nhiều gia đình vẫn còn tin vào các kinh nghiệm dân gian, tự mình sơ cứu cho trẻ bị cún cắn mà không theo cơ sở khoa học nào, cuối cùng dẫn đến hậu quả khôn lường. Vụ việc đau lòng đối với cháu bé 5 tuổi cũng là lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh luôn lưu ý đến con, tránh để con tự chơi 1 mình gần nơi có các đàn cún thả tự do, tránh sự việc đáng tiếc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật