Bố bật khóc, lấy tay gạt vội giọt nước mắt khi tiễn con gái đi lấy chồng

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thấy con gái nức nở khóc, ông bố rưng rưng nước mắt vội ôm con vào lòng vỗ về khiến ai cũng xúc động nghẹn ngào.
Bố bật khóc, lấy tay gạt vội giọt nước mắt khi tiễn con gái đi lấy chồng
Bố bật khóc, lấy tay gạt vội giọt nước mắt khi tiễn con gái đi lấy chồng

’’Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng’’ là chuyện thường tình. Nhiều phụ huynh khi con cái lớn vẫn chưa ý trung nhân còn vội vã thúc giục. Ấy thế mà khi con gái lên xe hoa rời xa xa đình để xây dựng hạnh phúc riêng không ít bậc cha mẹ không kìm được cảm xúc khóc nức nở.

Xem Video: Bố bật khóc, lấy tay gạt vội giọt nước mắt khi tiễn con gái đi lấy chồng

Trong lúc tiễn con ở lại nhà chồng, ông bố đã rưng rưng bật khóc ôm lấy con vỗ về rồi vội gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài khiến ai cũng xúc động. Con gái lấy chồng, lại còn xa xôi càng khiến cha thương vô bờ bến. Đây là đoạn clip đang viral trên mạng xã hội.

Không khí đang vui vẻ thì bố chuẩn bị chào gia đình nhà trai để về. Cô dâu mếu máo khóc, thấy vậy ông bố vội ôm lấy con vỗ về, an ủi. Cố gượng cười nhưng khoảnh khắc ấy bố đã rơi nước mắt. Khoảnh khắc hai bố con ôm chầm lấy nhau khiến cảm xúc vỡ òa. Thấy vậy, người thân vội đến động viên.

Đoạn clip sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã khiến người xem vô cùng xúc động. Cha mạnh mẽ đương đầu với cuộc sống là vậy nhưng luôn có những phút giây yếu lòng vì các con. Nhiều người không ngần ngại chia sẻ câu chuyện của bản thân. Có người vì bố khóc mà nghẹn ngào theo nhưng cũng không ít trường hợp bố mẹ cười toe toét vì gả được con gái đi lấy chồng.

’Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thấy cha khóc hay rơi giọt nước mắt nào. Vất vả gánh vác mưu sinh suốt 50 năm cuộc đời vậy cha luôn lạc quan, vui vẻ. Vậy mà hôm mình về nhà chồng, cha khóc òa như một đứa trẻ khi thấy mình lên xe hoa. Khoảnh khắc đó mình không thể nào quên’’.

’’Mình Hà Tĩnh lấy chồng tận Bình Định. Hồi đó, cũng khóc rớt cả lông mi giả. Cha cũng nghẹn ngào ôm mình vào lòng vỗ về. Thấm thoát đã 10 năm xa gia đình. Tết sắp đến rồi lại nhớ cha mẹ vô cùng’’.

"Xem clip cảm động quá. Mình lấy chồng cách nhà khoảng 40km. Khoảnh khắc đưa dâu không dám nhìn bố mẹ vì sợ thấy bố mẹ khóc. Theo phong tục bố mẹ không được đưa con gái nhưng bố bảo kệ phải đưa con gái về nhà chồng. Lúc bố chào bên nội về khẽ lau giọt nước mắt’’.

’’Ngày mình cưới bố mẹ cười toe toét vì lấy chồng ngay cạnh nhà. Tối hai ông thông gia còn nhậu say, hát hò đến tận khuya với nhau. Bởi vậy sợ cảnh lấy chồng xa’’.

’’8 năm trước khi tôi lấy chồng xa, bố không đồng ý nên khi cưới không được nhìn thấy cảnh bố khóc nhưng bố lại khóc trong lòng. Đúng là giọt nước mắt của người đàn ông chỉ rơi cho đáng sinh thành và người mình sinh ra’’.

’’Em mất ba 5 năm rồi, chú em đứng ra đại diện thay ba. Hôm đám hỏi mặt chú buồn thiu, ngày cưới chú khóc làm em không cầm được nước mắt khóc theo’’, những câu chuyện từ cộng đồng mạng" - bình luận của cư dân mạng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật