Choáng váng trước những công trình bề thế của đại gia quê lúa Thái Bình

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ở ngôi làng tỷ phú này, việc xây dựng những lăng mộ, những biệt thự bề thế, có kiến trúc tinh xảo không phải là chuyện hiếm.
Choáng váng trước những công trình bề thế của đại gia quê lúa Thái Bình
Từ xưa tới nay, làng Mẹo, hay còn được gọi tên là làng Ứng Mão, nay là làng Phương La, thuộc xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình nổi tiếng giàu có. (Ảnh: Dân việt)

Nếu có dịp ghé qua làng Mẹo, bạn sẽ thấy sửng sốt bởi những lăng mộ, biệt thự đồ sộ với những kiến trúc vô cùng độc đáo. Để xây nên những công trình bề thế này, các đại gia quê lúa đã tốn không ít công sức, tiền bạc, chọn lựa từ thiết kế cho đến những thợ có tay nghề cao từ khắp đất nước về xây dựng. (Ảnh: Dân việt)

Công trình đầu tiên có thể kể tới là lăng mộ do Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, nghệ nhân Trần Văn Sen xây dựng. Lăng mộ này nằm trong khuôn viên rộng tới 50.000m2 và chỉ cần vào ngay đầu làng, người ta sẽ thấy được sự bề thế và uy nghiêm. (Ảnh: VTC)

      

Theo thông tin trên báo điện tử VTC đăng tải năm 2011, lăng mộ này được khởi công xây dựng từ tháng 6/2002, đến tận 2/2011, tức là sau 9 năm xây dựng mới hoàn thành. Để xây dựng lăng mộ này, ông đã phải mất hàng chục năm tham khảo, học hỏi, và chi phí tới cả tỷ đồng thuê các kiến trúc sư người Pháp thiết kế. (Ảnh: VTC)

Lăng mộ gồm 3 tầng, 6 mái, cao 41 m, bằng tòa nhà cao tầng hiện đại. Mái tầng một của lăng mộ gồm đôi rồng khổng lồ chầu vào chiếc “bánh xe lịch sử” ở trung tâm mặt trước lăng mộ. Những tầng trên, các mái dốc đều có rồng chầu mặt nguyệt. Hình thù rồng, mặt nguyệt cùng các hình vẽ, hình khắc đều được sự tư vấn của các nhà văn hóa, sử học để cho phù hợp với kiến trúc đời Lý và đời Trần. Lăng mộ có 3 cửa vào, mỗi cánh cửa bằng gỗ dày đến 20cm. (Ảnh: VTC)

Trong lòng lăng mộ rộng gần 800m2 này có tới 42 cột trụ đỡ mái nặng nghìn tấn. Phía dưới tầng chính của lăng mộ là tầng hầm sâu xuống lòng đất, tầng hầm gồm tổng cộng 20 căn phòng thông nhau, 4 phòng xây kín. (Ảnh: VTC)

      

Cũng theo thông tin trên VTC đăng tải vào năm 2011, khi đó, nhà thờ họ lớn thứ hai ở làng Mẹo thuộc dòng họ Vũ của đại gia Vũ Quang Huy. Công trình nằm trên diện tích hàng trăm mét vuông này tuy không đồ sộ như của họ Trần nhưng cũng đủ để các lăng mộ khác phải kiêng nể vì sự hoành tráng. (Ảnh: VTC)

Nhà thờ của dòng họ Vũ đứng uy nghiêm, trầm mặc. Sự cầu kỳ, tinh xảo của những mái cong, cột trụ hay công trình phong thủy phía trước đều có một không hai ở Thái Bình. (Ảnh: Dân việt)

Không chỉ có thế, đại gia Vũ Quang Huy còn cho xây dựng biệt thự rộng lớn, mang kiến trúc giống kiến trúc châu Âu. (Ảnh: Dân việt)

Đại gia Vũ Quang Huy vốn là người đi lên từ nghề dệt, sau đó chuyển sang kinh doanh nước khoáng. Ông cũng từng gây xôn xao khi chi hàng tỷ đồng để xây dựng trường học khang trang cho các em học sinh. (Ảnh: Vietnamnet)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật