Ảnh, clip: Đội shipper tình nguyện len lỏi vào từng con hẻm, giao sách miễn phí đến tận tay học sinh ở TP.HCM

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dưới thời tiết nắng gắt, đội shipper không ngần ngại len lỏi vào từng con hẻm, giao sách miễn phí đến tận tay học sinh xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP.HCM.
Ảnh, clip: Đội shipper tình nguyện len lỏi vào từng con hẻm, giao sách miễn phí đến tận tay học sinh ở TP.HCM
ảnh minh họa

Đội hình tham gia chủ yếu là các bạn sinh viên, những người trẻ đến từ nhiều ngành nghề khác nhau.

Các thành viên đang soạn tỉ mẩn, chi tiết từng đơn sách để giao đến tận tay các em học sinh ở xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP.HCM

Các bạn kiểm tra kỹ lại đơn hàng để tránh xảy ra tình trạng sai sót

Bạn Lý Hồng Diễm (sinh năm 2006) là đoàn viên thanh niên đã tham gia và ở lại đội được 2 tháng nay để hỗ trợ đội trong các công tác phòng chống dịch. “Mình tìm thấy niềm vui và sự thú vị trong những việc làm này. Nhiều khi phải giao ở những nhà ở khu vực đồng ruộng, đường đi khó khăn nhưng giao được đến những phụ huynh kịp thời mình rất vui”

Các shipper di chuyển bằng xe máy, chằng sách vở và dụng cụ học tập trong thùng hàng phía sau xe

Các bạn shipper bắt đầu lên đường len lỏi từng con hẻm, từng nẻo đường để kịp vận chuyển những phần sách vở này đến các em học sinh dưới thời tiết nắng gắt

Bạn H.T.T (21 tuổi) đang là sinh viên năm cuối Đại học Sư Phạm TP.HCM tranh thủ khoảng thời gian ở nhà nghỉ dịch nên đã đăng ký vào đội. Giữa trưa nắng nóng nhưng không làm khó được chàng trai đầy nhiệt huyết này.

Sách vở và đồ dùng học tập được giao đến tận nhà người dân

“Nhà có em nhỏ đang tuổi học cần sách nên cũng mong lắm. Nhìn các bạ‌n tìn‌h nguyện đi giao mà nắng mưa như thế này thấy thương lắm. Không có các bạn hỗ trợ giao tận nhà thế này thì tôi cũng không biết làm sao, rồi sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc học của con”. Chị Bùi Thị Miên (Huyện Bình Chánh) vừa cùng con gái soạn tập sách mới nhận vừa vui vẻ chia sẻ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật