Mẹ chồng cho hết con gái 2 tỷ rồi tuyên bố: Chỉ con dứt ruột đẻ ra nó mới lo cho mình

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phận làm con dâu em không bao giờ chối đẩy trách nhiệm chăm sóc mẹ chồng. Bà sống với chúng em, mọi chi phí sinh hoạt của bà vợ chồng em chịu hết.
Mẹ chồng cho hết con gái 2 tỷ rồi tuyên bố: Chỉ con dứt ruột đẻ ra nó mới lo cho mình
ảnh minh họa

Nói thì lại bảo con dâu sỗ sàng, láo toét nhưng nói đúng là em không chịu nổi các chị ạ. Mẹ đẻ em cũng có con gái, có con dâu nhưng bà ăn ở công bằng lắm, không giống mẹ chồng em chút nào.

Chồng em có 2 anh em. Anh là trưởng, dưới có cô em chồng ít hơn em 2 tuổi cũng đã lập gia đình cách đây 3 năm. So về điệu kiện kinh tế thì em chồng em khá giả điều kiện hơn nhiều. Vì sau cưới, cô ấy được bố mẹ chồng mua hẳn cho căn chung cư gần 3 tỷ, còn sắm toàn bộ nội thất cho. Vợ chồng em ngược lại, mọi thứ tự lập, mặc dù mẹ chồng em có tiền nhưng bà bảo:

“Tôi nuôi con trai lớn khôn, lấy vợ cho không đòi báo hiếu là tốt rồi nên anh chị lấy nhau thì lo liệu”.

Tất nhiên bà đã nói thế chúng em cũng không dám đòi hỏi gì. Sau cưới bọn em mua nhà trả góp ra ở riêng luôn. Được khoản hơn năm mẹ chồng em bán nhà sang ở với con trai với lý do: “Tao già rồi, không sống một mình được”.

Phận làm con dâu em không bao giờ chối đẩy trách nhiệm chăm sóc mẹ chồng. Bà sống với chúng em, mọi chi phí sinh hoạt của bà vợ chồng em chịu hết. Thậm chí tiền đi lại, sinh hoạt các tổ cao tuổi, câu lạc bộ múa hát của bà chúng em cũng đóng phí.

Thế nhưng ngược lại bà chẳng bao giờ biết nghĩ cho con trai con dâu. Sống với tụi em bà chỉ chăm chăm vun vén cho con gái. Cuối tuần nào cũng thế, rảnh là bà đi chợ mua thức ăn tươi bỏ tủ gọi con gái sang cầm về. Sống ngần ấy thời gian với em nhưng chưa bao giờ bà đỡ đần em chuyện bếp núc. Thế mà C.gái G.điện sang bà lập tức xắn tay vào bếp nấu cơm.

Những chuyện nhỏ nhặt đó, em không để bụng. Nghĩ thôi thì làm mẹ có ai không thương con. Song tới hôm vừa rồi, tự nhiên mẹ chồng em gọi hết con cái vào tuyên bố sẽ lập di chúc. Bà có cuốn sổ tiết kiệm 2 tỷ đồng, chính là tiền bà bán nhà với lương lậu các thể loại bà dành dụm. Bà bảo:

“Chúng mày là anh chị, lại là con trai nên mẹ không phải lo. Chỉ có cái Loan là phận con gái đi lấy chồng, chịu nhiều thiệt thòi nên mẹ phải chi chút cho nó”.

Thế là có bao nhiêu tiền của vốn liếng bà cho hết con gái. Con trai không được 1 xu 1 các nào luôn. Ức quá em bảo thẳng:

“Vâng, tiền của là của mẹ, mẹ cho ai con không có quyền can thiệp. Có điều, ai nhận tiền của mẹ thì người ấy phải chịu trách nhiệm chăm mẹ sau này. Lúc về già đau yếu, nằm chỗ, mẹ cứ gọi cô út về chăm ạ".

Nói rồi em về phòng đóng cửa. Em không có tính đố kị chuyện tiền nong, nhưng cái cách cư xử của bà thì đúng là em không chịu nổi. Ăn ở thiếu công bằng như thế làm sao đòi con cái yêu thương cho được.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật