4 năm nuôi bạn trai ăn học cuối cùng bị “”phũ“”, cô gái đưa luôn bản ghi chép chi tiết 200 triệu khiến anh ta tái mặt

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em vừa gửi cho anh bảng ghi chép chi tiết 200 triệu tình phí trong 4 năm em chi cho anh đấy. Thôi thì hôm nay mình hết tình, anh chia tay nên em cũng ok.
4 năm nuôi bạn trai ăn học cuối cùng bị “”phũ“”, cô gái đưa luôn bản ghi chép chi tiết 200 triệu khiến anh ta tái mặt
Ảnh minh họa

Tôi và bạn trai yêu nhau khi anh học kì II năm nhất đại học còn tôi đang học năm thứ 2 trường trung cấp. Trước đó bọn tôi đã quen nhau được 3 tháng. Tôi hơn anh 1 tuổi. Dù vẫn còn học nhưng tôi vừa học vừa làm thêm cùng với số tiền bố mẹ cho nên chẳng bao giờ thiếu thốn. Ngược lại bạn trai tôi nhà ở quê nhà không có điều kiện bằng.

Yêu được 3 tháng thì chúng tôi dọn về ở chung, từ đó cho tới 4 năm sau toàn là tôi đi làm nuôi anh ăn học, cộng thêm cả nửa năm anh đi xin việc nữa. Có những ngày tôi phải ăn mì tôm 3 bữa nhưng chưa bao giờ để anh khổ. Anh tốt nghiệp cần rất nhiều tiền để làm đồ án cũng là tôi lo chứ ai lo…

Rất nhiều lần anh cảm ơn tôi rối rít, anh bảo không có tôi thì anh đã không thể học xong vì nhà anh nghèo bố mẹ không đủ tiền nuôi:

- Anh yên tâm, chỉ cần anh tốt với em, khổ mấy em cũng lo cho anh được.

- Chắc chắn ra trường đi làm anh sẽ đưa em về ra mắt bố mẹ rồi xin cưới em. Trên đời này em là cô gái tốt với anh nhất.

Ấy vậy mà có ngờ đâu, đi làm được đúng 1 tháng, vừa lĩnh lương xong thì tôi phát hiện anh đưa gái vào nhà nghỉ khi và vẫn ở chung với tôi. Được đứa em báo nên tôi bắt tại trận, tôi sốc quá sốc luôn dù đã biết chuyện này được 1 tuần.

Không bao giờ nghĩ bạn trai lại phản bội mình như thế nên lúc đứa em bảo từng nhìn thấy anh vào nhà nghỉ với người khác tôi vẫn không tin. Cho tới hôm đó lần nữa bắt gặp nó gọi cho tôi tới chứng kiến tôi mới biết toàn bộ sự thật.

Tôi lao vào định cho bồ của bạn trai cái bạt tai thì anh ta chặn lại:

- Em không được làm gì cô ấy?

- Á à anh bênh nó à. Con cướp chồng người khác tôi phải xử.

- Anh với em đã đăng kí đâu mà là vợ chồng được.

- Thế 4 năm qua anh ăn ngủ với ai? Ai đã bàn tới chuyện đám cưới với tôi? Thế mà giờ anh trở mặt mà?

- Em dại trai thì em phải chịu, anh có tính cưới nhưng cưới thật chắc chắn là không. Giờ anh chỉ yêu cô ấy thôi, chúng ta chia tay.

Tôi bị bạn trai phũ ngay trước mặt ả ta và còn bị anh ta làm cho nhục mặt nữa. 4 năm bao nuôi anh ta để giờ như thế này đây. Thật sự không bao giờ tôi nghĩ tôi lại yêu phải 1 người như thế. Tôi phải cho bạn trai mình sáng mắt ra.

Tôi lấy điện thoại ra và gửi cho bạn trai 1 file ghi chép của mình:

- Em vừa gửi cho anh bảng ghi chép chi tiết 200 triệu tình phí trong 4 năm em chi cho anh đấy. Thôi thì hôm nay mình hết tình, anh đòi chia tay nên em cũng chấp nhận. Nhưng chia tay thì anh gửi lại đủ 200 triệu giúp em nhé. Đàn ông quân tử như anh chắc chắn không quỵt tiền của người yêu cũ đâu nhỉ.

(ảnh minh họa)

- Em…

Bạn trai tôi mặt đang đỏ chuyển luôn sang tím tái. Chắc anh ta chưa lường được màn chia tay đòi quà này, tôi vốn cũng không phải đứa tiểu nhân nhưng gặp gã Sở Khanh thế này thì phải đòi hết. May mắn làm sao mọi khoản chi tiêu cho anh ta tôi ghi lại cả. Ban đầu chỉ là do tính cẩn thận thôi, ai ngờ đâu lại dùng trong tình huống này.

Tôi hạn cho bạn trai 1 tuần phải trả nếu không tôi cho bung bét hết lên mạng xã hội cho anh ta sáng mặt luôn. Mọi người bảo tôi làm như thế có hơi quá không??

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật