Mẹ đẻ tôi cho con gái 72 triệu còn cho dâu 720 triệu: Con ruột chả bằng người ngoài

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trần đời chẳng có bà mẹ nào như mẹ đẻ tôi mọi người ạ. Lúc nào cũng coi con gái như bát nước đổ đi còn con dâu mới đích thị là con nhà mình. Điều này khiến tôi đã rất nhiều lần tủi thân.
Mẹ đẻ tôi cho con gái 72 triệu còn cho dâu 720 triệu: Con ruột chả bằng người ngoài
Ảnh minh họa

Bố tôi mất từ chục năm trước do bị bệnh hiểm nghèo không qua khỏi. Từ đó một mình mẹ nuôi 2 anh em tôi khôn lớn. Mấy năm trước, anh trai lấy vợ. Vợ chồng anh thuê trọ trên thành phố để tiện đi làm. Ở nhà chỉ có tôi và mẹ sống cùng nhau, 3 năm trước tôi cũng lấy chồng ở cách nhà đẻ 10km.

Mẹ tôi ở nhà làm ruộng và bán hàng tạp hóa thêm nên cũng nhúc nhắc có đồng ra đồng vào. Tôi lấy chồng tuy không phải con nhà giàu nhưng nhà anh kinh doanh đồ gỗ nên cũng không túng thiếu. Thỉnh thoảng về chơi với mẹ, tôi cũng biếu được bà đồng quà tấm bánh. Có lúc thấy mẹ ốm, tôi biếu bà đôi ba triệu mua thuốc thang tẩm bổ.

Biết con gái không khó khăn nên mẹ tôi cũng vui vẻ nhận. Tuy nhiên, nhận quà hay tiền của con gái cho xong là thể nào bà cũng tích cóp gửi cho vợ chồng chị dâu. Bà bảo:

“Vợ chồng anh con trên thành phố đi làm chẳng được bao tiền lại phải thuê nhà trọ hàng tháng và 2 con nhỏ hay ốm đau nên chật vật lắm. Có đồng nào mẹ đỡ thêm được thì đỡ”. 

Thật sự thì mẹ tôi nói đúng, vợ chồng anh chị ấy đi làm công nhân, lương 2 người cũng chỉ được 11 triệu/tháng lại phải đủ thứ chi tiêu. 2 con nhỏ thì đi viện liên miên khiến nhiều lúc anh chị ấy phải gọi về hỏi vay tiền mẹ hoặc em gái. Nhưng thấy mẹ chăm lo cho anh trai và chị dâu như vậy tôi bực lắm, cảm giác bà cứ ăn cây táo rào cây sung.

7 tháng trước anh trai tôi mất sau vụ tai nạn giao thông trên đường đi làm về. Chị dâu sau khi về lo liệu đám tang ở quê cho anh xong thì cùng với 2 con ở rịt nhà với mẹ chồng không lên thành phố làm nữa. Hỏi lý do tại sao thì chị bảo:

“Từ ngày anh mất, mẹ cứ bảo chị và 2 cháu ở nhà xem có việc gì gần thì đi làm. Mấy mẹ con bà cháu cứ có rau ăn rau, cháo ăn cháo. Chị cũng muốn như vậy vì lên thành phố chỉ có một mình vất vả lắm”

Chị dâu nói thì tôi chỉ biết vậy, nào ngờ chị ở nhà là để nịnh bà cho chị ấy hết tiền tiết kiệm để xây nhà mọi người ạ. 

Mới đây mẹ gọi 2 vợ chồng tôi sang nhà để họp gia đình. Trong buổi họp hôm ấy, bà bảo cho chị dâu 720 triệu tiết kiệm của bà để chị xây một căn nhà khang trang cho mấy mẹ con bà cháu ở đỡ dột. Nhà này, đất này bà cũng cho chị dâu đứng tên luôn. Mai sau chị có cho 2 con thì cho. Chị cũng phải có trách nhiệm lo hương khói gia tiên và phụng dưỡng bà đến lúc mất. 

Còn tôi là con gái của bà thật nhưng do gia đình bên chồng cũng hơn nên bà bảo đừng tị nạnh với chị dâu phải tội. Biết chúng tôi sắp sửa lại cái bếp, bà đưa 72 triệu cho con gái con rể.

Tất nhiên là chị dâu tôi đồng ý với điều này. Chị còn bảo dịch giã xong là gọi thợ đến đo đạc xây nhà và sẽ đi làm lấy tiền để nuôi mẹ chồng và 2 con. Còn tôi đi về trên đường mà vẫn ấm ức với mẹ đẻ quá. 

Ai đời mẹ đẻ cho con gái tí bọ nhưng sẵn sàng cho chị dâu gần tỉ bạc. Trong khi đó chị ấy có biếu bà được đồng nào đâu. Tôi không hiểu sao mẹ lại làm vậy, không biết bà có coi tôi là con gái dứt ruột đẻ ra không hay coi trọng người ngoài hơn? Bà đã nhất bên trọng nhất bên khinh như vậy thì từ giờ tôi mặc kệ chị dâu lo liệu cho mẹ được đến đâu thì đến. 

Chồng tôi thì chẳng lăn tăn về điều này như vợ. Anh bảo chị dâu mất chồng lại 2 con nhỏ, bà thương là điều đương nhiên. Tôi chả nghĩ như vậy mà cũng chả thấy mình ích kỷ chỗ nào.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật