Cô gái xinh xắn vượt rào cản gia đình để đến với chàng trai bị liệt

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bị người nhà kịch liệt phản đối, bị nhiều lời ra tiếng vào vì yêu chàng trai ngồi xe lăn, nhưng cô gái Lạng Sơn đã kiên định làm điểm tựa cho đời anh. 
Cô gái xinh xắn vượt rào cản gia đình để đến với chàng trai bị liệt
Đôi vợ chồng trẻ cười rạng rỡ trong đám cưới mặc dù anh Mến bị liệt phải ngồi xe lăn. Ảnh: NVCC

Chàng trai Hà Anh Mến (29 tuổi, trú xã Đồng Hưu, Yên Thế, Bắc Giang) được nhiều người ngưỡng mộ vì tật nguyền mà vẫn có được người vợ xinh đẹp, đảm đang. Trong ngôi nhà nhỏ nép bên sườn núi, đôi vợ chồng trẻ sống hạnh phúc với tình yêu bền chặt từng được thử thách qua sóng gió.

Lục Thị Loan (20 tuổi, quê xã Đô Lương, Hữu Lũng, Lạng Sơn) sinh ra trong một gia đình thuần nông, xong cấp 3 cô xin làm công nhân tại Bắc Ninh. Cô gái lên mạng xã hội kết bạn làm quen, và biết đến một người con trai tên Mến.

Xem Video: Cô gái tật nguyền quen người yêu qua mạng xã hội và cái kết bất ngờ khi gặp mặt | Mảnh Ghép Hoàn Hảo

//

Ban đầu 2 người chỉ kể về cuộc sống, sở thích..., dần dần những tâm sự về cuộc đời Mến đã khiến Loan rung động. Mến từng ở nhà làm nông nghiệp, năm 2010, sau một buổi liên hoan với bạn, anh đi xe máy về nhà và bị tai nạn giao thông khiến liệt tứ chi. Cánh cửa cuộc đời dường như sập lại khi anh từ một người khỏe mạnh nhanh nhẹn, giờ đây mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ người giúp đỡ. Anh thấy tương lai mờ đi, bản thân giống như người thừa, là gánh nặng của gia đình.

Một thời gian sau, anh tham gia dự án tuyên truyền an toàn giao thông của tỉnh Bắc Giang, tích cực lấy chính mình làm ví dụ về ảnh hưởng của bia rượu với cuộc sống.

Dần dần qua tin nhắn, điện thoại, 2 người thầm thương nhau. Loan lắc đầu từ chối những chàng trai có điều kiện hơn đang theo đuổi mình để tìm gặp chàng trai qua mạng. Cảm xúc đầu tiên của cô là Mến rất thật thà, hiền lành và dễ gần. Dù tứ chi bị liệt nhưng anh cố gắng giúp đỡ người thân làm các công việc trong khả năng và lạc quan về cuộc sống.

Anh Mến và chị Loan quen biết và yêu nhau qua mạng nhưng quyết tâm đến với nhau dù gia đình phản đối. Ảnh: NVCC

Kể lại chu‌yện tìn‌h mình, anh Mến ngượng ngùng cho biết chị Loan là người chủ động trước: “Ban đầu tôi chỉ nghĩ làm bạn bè ảo vui vui thôi. Sau đó nhận thấy cả hai đều có tình cảm tôi đã dừng lại, không muốn làm khổ Loan, nhưng cô ấy vẫn nhất mực quan tâm đến tôi hàng ngày. Thật sự tôi không dám nghĩ có một người con gái sẽ yêu tôi”.

Biết chuyện con gái yêu người khuyết tật, bố mẹ và họ hàng nhà Loan phản đối quyết liệt, thậm chí dọa nếu cô cưới anh, họ sẽ không đến chung vui. Bố mẹ Loan gọi điện liên tục nhiều lần trong ngày giục con gái về nhà không làm công nhân nữa để cắt đứt quan hệ với Mến.

“Nhà tôi có 2 chị em, bố mẹ nói chỉ có mình tôi là con gái, để tôi lấy người tật nguyền thì xót lắm, nuôi con bao nhiêu năm nay bố mẹ chỉ mong tôi có chỗ dựa vững chắc, đằng này anh Mến lo cho bản thân còn khó”, Loan nhớ lại.

Thời gian đó đối với cô thật khủng khiếp, một bên là gia đình, một bên là người yêu. Có tuần ngày nào cô cũng khóc buồn bã, nghĩ đến chia xa là thấy sự giày vò, còn tình yêu đối với Mến cũng không cách nào dập tắt nổi.

Hàng đêm Mến đều nhắn tin động viên cô cố gắng thuyết phục bố mẹ vượt qua giai đoạn chông gai đó. Hai người cùng gia đình Mến nhiều lần về nhà Loan nói chuyện, “mưa dầm thấm lâu” cuối cùng bố mẹ Loan cũng gạt nước mắt đồng ý.

Tháng 12/2015, sau 8 tháng tìm hiểu, 2 người tổ chức hôn lễ trong những nụ cười, giọt nước mắt chúc phúc. Mặc dù vậy nhưng đến tận ngày sắp cưới, phía nhà Loan vẫn không vui về việc này.

Hiện tại, anh chị làm một số đặc sản như bánh khảo, bánh khẩu sli, khau nhục... bán kiếm thêm thu nhập. Ảnh: NVCC

Đối với Mến, anh đã lường trước việc bị nhà gái phản đối và không trách ai cả, chỉ dằn vặt bản thân vì sợ sẽ khiến người mình yêu khổ. 

“Nhiều khi tôi thấy mệt mỏi muốn từ bỏ nhưng tình yêu Loan dành cho tôi quá lớn, quá vĩ đại, đó là động lực để chúng tôi cùng nhau bước tiếp. Có lúc cũng nghĩ hai đứa sẽ trốn đi để được ở bên nhau vì cảm thấy không thể sống thiếu nhau”, anh chia sẻ.

Về làm dâu, Loan trở thành trụ cột chính trong gia đình, hàng ngày tất bật với ruộng đồng, vườn, nương, chăn nuôi gà, lợn tăng thêm thu nhập, vừa chăm sóc chồng lúc trái gió trở trời. Những ngày đầu về nhà Mến, Loan cũng tủi thân vì chưa quen, bản thân phải cáng đáng nhiều việc. Tuy nhiên, nhìn ánh mắt, nụ cười của chồng, cô lại quên mệt mỏi động viên anh cố gắng xây dựng hạnh phúc, vì đến được bên nhau đã khó khăn rồi.

Hiện tại, hàng ngày Mến ở nhà cùng bố mẹ làm các loại bánh truyền thống để bán, Loan phụ chồng gom đơn hàng và gửi cho khách. Ban đầu anh chị bán hàng trên mạng, thấy ăn ngon nên bạn bè giới thiệu thêm cho nhiều người biết đến.

Mến cũng đang tập luyện phục hồi chức năng, đôi chân đã chập chững bước cùng đôi nạng hoặc khung tập đi. Anh rất mong mau chóng bình phục để giúp đỡ người vợ trẻ công việc gia đình.

Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng trong đôi mắt của đôi vợ chồng trẻ ánh lên niềm hạnh phúc. Với anh chị, tình yêu chính là sức mạnh giúp họ vượt lên số phận đến với nhau. “Bây giờ còn khó khăn, chúng tôi đang gom góp từng chút cho tương lai và cho đứa con sắp chào đời”, họ tâm sự.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật