Đêm nghén, em xuống bếp thì nghẹn ngào thấy bố chồng bưng bát cháo gà: Con ăn cho nóng

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Số em may mắn ở nhà có bố đẻ tâm lý, yêu chiều con gái đúng kiểu coi con như bình rượu mơ quý hiếm. Tới khi kết hôn, bố chồng em cũng tâm lý, hiền lành chẳng kém gì bố đẻ nên cuộc sống hôn nhân của em khá đầm ấm, bình yên.
Đêm nghén, em xuống bếp thì nghẹn ngào thấy bố chồng bưng bát cháo gà: Con ăn cho nóng
Ảnh minh họa

Mẹ chồng mất khi chồng em vừa tốt nghiệp cấp 3, bố anh ấy ở vậy nuôi 2 anh em anh ăn học nên người. Em gái lấy chồng xa, một năm chỉ về thăm bố được 1, 2 lần nên sau cưới dù có điều kiện nhưng chúng em vẫn quyết định ở chung cho ông đỡ buồn.

Bố chồng em là người tinh ý, hiểu cho suy nghĩ của các con nên thi thoảng ông lại bảo:

“Hai đứa vì bố mà mất cả không gian riêng”.

Bọn em nghe vậy lại cười động viên ông:

“Bố đừng nói thế, nhà mình neo người nên phải quây quần cùng nhau mới tình cảm”.

Công việc của hai đứa em bận đi tối ngày. Bố thương con toàn ở nhà nấu nướng dọn dẹp. Tiếng là đàn ông nhưng ông sạch sẽ gọn gàng, 2 đúa đi làm về hôm nào cũng thấy cụ lau dọn nhà cửa sạch bóng. Ông cũng chiều con, tối nào ngồi ăn ông cũng hỏi:

“Mai hai đứa thích ăn món gì để bố làm”.

Biết em có bầu, ông vui lắm. Thi thoảng nấu cơm ông lại lầm bẩm hát mấy bài ca thời chiến. Chồng em nghe vậy bảo:

“Từ ngày mẹ mất, giờ bố mới vui vẻ lại đó. Cụ sắp có cháu nội nên vui”.

Đúng là như thế, có cháu bố chồng em mừng lắm. Ông suốt ngày nấu nướng tẩm bổ cho con dâu. Đọc sách báo thấy thứ gì tốt cho bà bầu là ông mua cho em ăn.

“Mẹ mất sớm nên các con thiệt thòi. Bố muốn thay bà ấy chăm cho con dâu nhưng bố là đàn ông cố thế nào cũng không tránh khỏi vụng về thành thử cũng chỉ lo cho con được phần nào thôi. Con thích ăn gì cứ bảo nhé”.

Đêm qua nằm xem phim thấy bụng đói, em tính xuống bếp tìm xem có gì ăn. Không ngờ vừa xuống dưới tầng em đã thấy bố chồng lạch cạch trong bếp. Thấy em ông cười bưng bát canh gà nóng hổi đưa cho con dâu:

“Đói hả con. Ngày trước mẹ thằng Tuấn bầu nó cũng hay đói đêm lắm. Bố nấu sẵn nồi cháo đây. Con ăn đi cho nóng”.

Đưa bát cháo cho em xong, ông về phòng. Nhìn bát cháo gà của bố chồng mà mắt em ngấn nước lúc nào không hay.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật