Chua chát vợ chồng nghèo chở 5 con thơ trên xe cũ xẹp nửa lốp: Tìm việc làm nhưng không ai nhận

Kem Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhìn cả gia đình 7 người chồng chất trên chiếc xe gắn máy xẹp nửa bánh thật chua xót. Trời sinh voi sinh cỏ là thời nào chứ thời này không đúng đâu.
Chua chát vợ chồng nghèo chở 5 con thơ trên xe cũ xẹp nửa lốp: Tìm việc làm nhưng không ai nhận
Cả nhà chen chúc trên xe máy, chở nhau đi tìm việc.

Trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh đại gia đình gồm cha mẹ và 5 đứa con chở nhau trên chiếc xe wave cũ. Sức nặng của họ đã khiến bánh xe sau xẹp xuống chỉ còn một nửa. Những đứa trẻ không được trang bị mũ bảo hiểm, cứ đầu trần như vậy, ngồi chen chúc nhau trên con đường mưu sinh của bố. Cả gia đình dường như ghé vào đổ xăng nên khi họ vừa rời đi có người đã nhanh tay chụp lại bức ảnh và chia sẻ lên mạng xã hội với nội dung như sau:

"Mình gặp vợ chồng anh bạn này ở Bắc Ninh vào đổ xăng, hỏi bảo quê ở Sơn La xuống đây đi làm mà chưa được việc. Chạy xe 270km mà như vậy, 35 tuổi mà có 5 đứa con. Nhìn thấy tội tội rồi tương lai lớn lên học hành cuộc sống sẽ đi về đâu".

Đoạn trạng thái của người đăng tải hình ảnh về đôi vợ chồng.

Nhìn thấy hình ảnh này, cư dân mạng vô cùng xót xa, xen lẫn những trách móc:

- Ngày xưa nghèo đẻ nhiều vì chưa có biện pháp tránh thai chưa hiểu biết nhiều không nói, còn ngày nay đã nghèo lại còn đẻ cho lắm vào để cả nhà thiếu thốn chi không hiểu.

- Đi xe và chở số lượng người như vậy đã đủ thấy nguy hiểm lắm rồi. Chúc cả gia đình luôn bình an, sức khỏe và sớm có người giúp đỡ cho công việc.

- Cuộc sống đã khó khăn rồi không hiểu sao họ đẻ lắm thế.

- Khổ nhất vẫn là người phụ nữ. Tìm được người phụ nữ đi đến bất kì đâu cùng mình đã là một sự ngọt ngào rồi. Chúc cho gia đình anh gặp nhiều may mắn.

Trong câu chuyện này, đôi vợ chồng thật đáng thương nhưng cũng đáng trách vô cùng. Họ có nhận thức được hoàn cảnh của mình hay không trong việc sinh tận 5 đứa con - một số lượng mà người có kinh tế khá giả cũng không bao giờ dám nghĩ đến. Sinh con thì dễ, nhưng nuôi con không dễ một chút nào. Để một đứa trẻ lớn lên, được học hành và trưởng thành như bao nhiêu bạn bè đồng trang lứa thì đó là bài toán rất đau đầu cho các bậc phụ huynh. Thời nay trời sinh voi nhưng không sinh cỏ, đừng rỉ tai nhau câu nói đó nữa không đúng đâu.

Nhiều cặp vợ chồng bây giờ trước khi lấy nhau đều bàn bạc rất kỹ chuyện sinh con. Có không ít cặp đôi còn thống nhất là sẽ không sinh bất kỳ đứa con nào, họ muốn sống cuộc đời không vướng bận hoặc tự thấy mình không phù hợp để sinh ra thế hệ tiếp nối. Mỗi gia đình mỗi sự lựa chọn. Nhưng ai cẩn thận sẽ cân nhắc sao cho mai này dù có sinh con hay không cũng không ảnh hưởng nhiều đến kinh tế và không kéo cuộc sống đi xuống.

Trái ngược với những cặp đôi trên, cũng có vô số người cứ thuận theo tự nhiên, tức là không phòng ngừa gì, cứ "xả láng" rồi mang bầu, sinh con. Cũng có khi họ muốn kiếm con trai nên kiên nhẫn sinh cho đến khi có được mới thôi. Đến khi toại nguyện cũng là lúc gia đình con cái nheo nhóc, lăn lóc mà chẳng có được bữa ăn tử tế chứ đừng nói gì đến các khoản như vui chơi, học hành, áo quần đầy đủ. Mà trong gia đình nghèo, những đứa trẻ ra đời khi không có sự chuẩn bị cẩn thận sẽ kéo theo nhiều hệ lụy. Bố mẹ nghèo, không có kế hoạch, liên tục sinh con và nuôi con trong tình trạng thiếu thốn trăm bề. Sự nghèo nàn đó sẽ tiếp diễn, lối thoát nào dành cho họ?   

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật