Bố mẹ hứa thưởng 3 tỷ nếu đỗ Đại học, nam sinh lên mạng hỏi: Nên mua nhà xe hay gửi ngân hàng

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Cha mẹ giàu sang con thong thả/Cha mẹ nghèo con vất vả gian nan”, có lẽ câu nói mà nhiều người trong chúng ta thường được nghe phải không ạ? Tuy nhiên, tài sản mà các bậc phụ huynh gầy dựng cả đời, sau cùng lại đem hết cho con cháu chẳng phải là việc làm đúng đắn.
Bố mẹ hứa thưởng 3 tỷ nếu đỗ Đại học, nam sinh lên mạng hỏi: Nên mua nhà xe hay gửi ngân hàng
Bài đăng của nam sinh thu hút nhiều bình luận (Ảnh: 2sao)

Sở dĩ em chia sẻ quan điểm này bởi gần đây, trên một diễn đàn Confession khá nổi tiếng, em có biết một bài đăng gây xôn xao cộng đồng mạng. Theo đó, một thanh niên chia sẻ câu chuyện của bản thân rằng, nếu đậu Đại học sẽ được tặng 3 tỷ và thanh niên cũng đặt câu hỏi là nên làm gì nếu có được số tiền này trong tay. Cụ thể, nam sinh đã viết:

Chào anh chị, năm nay em vừa tròn 1‌8 tuổ‌i - cũng là năm em thi đại học. Lực học của em cũng thuộc dạng khá, em cũng nộp hồ sơ nguyện vọng hợp lý với lực học của em. Nay em ăn cơm, bố mẹ bảo là:

- Bố mẹ mua nhà, mua xe cho mà đi lại.

 - Nhà gì, xe gì ạ?

- Nhà để mà ở mà đi học, xe thì đi lại, cuối tuần thì về đây, còn không thì ở trên đấy thi thoảng đi cho đỡ mưa nắng, trên đấy cũng bụi lắm. Giờ hít khí bụi trên đấy cũng độc.

- Để con tự mua được không ạ.

- Được, đỗ đại học, cho 3 tỷ, tìm được nhà, được xe thì bảo bố mẹ gửi cho mà mua.

Bố mẹ em nói thế không biết đùa hay thật nhưng em nghĩ là thật. Vì chị em (giờ đang bên nước ngoài chưa về được) thì lúc đỗ đại học, vừa lên đại học được nửa năm thì bố mẹ cũng mua nhà, còn xe vì chị không biết với không thích đi nên bố mẹ để cái sổ tiết kiệm cho chị. Sau chị học xong đi du học, nhà không ai ở nên bán (cách đây 4 năm rồi ạ). Giờ chị em ở bên đó học tiếp Tiến sĩ luôn chưa về được.

Em chỉ muốn hỏi anh chị là theo anh chị sử dụng như nào cho hợp lý, em thấy việc mua nhà cũng chưa cần thiết, xe cũng vậy, đi ít thì bắt taxi. Có lẽ nào nên gửi ngân hàng không nhỉ, gửi 3 tỷ mà lãi suất khoảng 6% 1 năm, tính ra 1 năm được khoảng 180 triệu - chưa kể tiền bố mẹ cho tiêu hàng tháng hoặc mình đi làm (không tính tiền học) thì khoảng 200 - 210 triệu/1 năm. Tính ra 1 tháng được khoảng 16 - 17 triệu , thừa sức thuê căn chung cư đẹp, xong còn có tiền tiêu nữa. Như vậy đã hợp lý chưa mọi người nhỉ?

Ngoài ra, chủ nhân của bài viết cũng lên tiếng chia sẻ rằng tin hay không thì tùy mọi người, nhưng đây chắc chắn không phải là câu chuyện mang tính khoe mẽ. Thế nhưng, dù đã cố “rào” trước như vậy, bài đăng vẫn nhận phải không ý kiến trái chiều từ phía cộng đồng mạng.

Dân mạng "chê" nhiều hơn "khen" (Ảnh: 2sao)

Các mẹ nghĩ mà xem, 3 tỷ với người giàu chỉ là hạt cát trong sa mạc nhưng với người nghèo là con số khổng lồ, 3 tỷ có thể mua được căn chung cư xa thành phố, có thể gửi ngân hàng làm tiền phòng thân lúc ốm đau. Ở góc độ cá nhân, em thấy vấn đề của bạn thanh niên nói trên, không đơn giản ưlà muốn hỏi cách xài tiền, mà muốn khoe của trá hình, gây chú ý thì đúng hơn.

Bạn ấy, chỉ mới 1‌8 tuổ‌i, “chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng”. Thay vì chăm chỉ học tập cho kỳ thi sắp tới, lại lên mạng kể lể gia thế của mình. Thà bạn đậu rồi thì không nói. Đằng này, bạn còn chưa bước qua ngưỡng cửa đầu tiên của cuộc đời. Ngay cả đến những học sinh giỏi ưu tú cũng phải e dè trước kỳ thi Đại học. Còn bạn, lại chỉ chăm chăm vào tiền thưởng của mẹ cha.

Nếu như những gì bạn nói là sự thật, có lẽ con số 3 tỷ chỉ là con số rất nhỏ so với gia tài mà ba mẹ bạn đang sở hữu. Bạn là cậu ấm ngậm thìa vàng. Thông thường, với những công tử thế này, họ không bao giờ lăn tăn với số tiền mà ba mẹ hứa sẽ cho. Họ không nghèo đến mức phải đi xin tư vấn cách làm giàu, bởi chính ba mẹ của họ đã là những con người đầy kinh nghiệm trong thương trường, trong kinh tế. Chốt ý lại, bạn chỉ muốn khoe là chính thôi.

Bạn trẻ này – là hệ quả của việc giáo dục con cái theo cách “treo phần thưởng” mà nhiều bậc phụ huynh đang áp dụng. Thưởng tiền cho con không phải là cách làm tốt. Sau này nếu muốn con nghe lời, bố mẹ cứ phải liên tục lấy tiền làm mồi nhử. Đến khi cha mẹ chẳng may khánh kiệt, con cái chẳng thèm đếm xỉa, quan tâm. Đến lúc đó đừng hỏi sao con bất hiếu.

Hình mình họa trái (Nguồn: Internet)

Lại nói bản chất của việc học là tìm kiếm tri thức, là tạo dựng tương lai cho con. Cha mẹ có là núi vàng thì con “đào” một thời gian cũng hết. Nhưng nếu con có kiến thức, có kỹ năng sống thì dù khó khăn, cũng không lo con mình “ch.ết chìm”.

Thành công của một người không phải là thứ có thể ra giá. Trao thưởng khi đạt điểm thành tích tốt không phải là cách làm hay. Những nam thanh nữ tú sống dựa cha mẹ giàu sẽ chây lười lao động, coi trời bằng vung. Chúng có thể tự đẩy mình vào bi kịch cuộc đời nếu không được uốn nắn kịp thời. Và khoe gia thế trên mạng xã hội cũng đầy rẫy những nguy hiểm khó lường.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật