Chuyện lạ Olympic: Bị xử thua, võ sĩ Cuba “làm thịt” luôn trọng tài

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Rất nhiều chuyện dở khóc dở cười từng xảy ra trong lịch sử Olympic, điển hình như việc võ sĩ taekwondo người Cuba Angel Valodia Matos từng tung cước hạ gục trọng tài vì bị xử thua…
Chuyện lạ Olympic: Bị xử thua, võ sĩ Cuba “làm thịt” luôn trọng tài
Matos và HLV Leudis González (trái) trả giá đắt vì hành hung trọng tài. Ảnh: AFP.

Trong trận tranh HCĐ môn taekwondo nội dung trên 80 kg nam với đối thủ người Kazakhstan Arman Chilmanov ở Olympic Bắc Kinh 2008, Valodia Matos đã thi đấu khá tốt. Bất ngờ xảy đến ở hiệp đấu thứ hai. Đang dẫn trước 3-2, Matos bỗng dính chấn thương bàn chân, buộc phải nhờ đến sự trợ giúp của y tế. Tuy nhiên, do thời gian điều trị vượt quá quy định, anh bị trọng tài chính Chakir Chelbat xử thua.

Bị xử thua, võ sĩ Cuba Valodia Matos "làm thịt" luôn trọng tài (Nguồn AFP).

Quá ấm ức, Matos phản ứng quyết liệt rồi bất ngờ tung cước trúng mặt vị trọng tài người Thụy Điển, khiến ông bị chảy máu mồm và lão đảo trên sân. Ban huấn luyện đội Cuba và các trợ lý trọng tài phải nhảy bổ tới để can ngăn, nhưng Matos vẫn chưa hạ hỏa. Anh còn định đấm tiếp một thành viên trong hội đồng trọng tài nhưng hụt.

Tổng thư ký của Liên đoàn Taekwondo thế giới gọi đó là "hành vi xúc phạm tinh thần thượng võ của Taekwondo và hình ảnh Olympic". Trong khi đó, HLV của Matos thì chỉ phàn nàn: "Trọng tài quá nghiêm khắc".

Được biết, với tội hành hung trọng tài, Matos và HLV của mình, ông Leudis González đã bị Ủy ban Olympic quốc tế IOC cấm mọi hoạt động liên quan đến hết đời và họ coi như phải cắt đứt mọi quan hệ với thể thao.

Matos từng có được tấm HCV tại Olympic 2000 cùng nhiều thành tích nổi bật khác trong sự nghiệp nhưng tất cả danh tiếng đã bị chính võ sĩ taekwondo này chôn vùi chỉ sau một pha tung cước vào mặt trọng tài. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật