Đang vui vẻ với tình cũ thì bủn rủn: “Anh và cô ấy xong việc chưa, em và mẹ đứng chờ ngoài nhà nghỉ 30 phút rồi”

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhắn xong chị lái xe đi ra trước cửa nhà nghỉ rồi phi thẳng về nhà. Anh đọc được tin nhắn thì lo sợ, cuống cuồng mặc đồ chạy về nhà.
Đang vui vẻ với tình cũ thì bủn rủn: “Anh và cô ấy xong việc chưa, em và mẹ đứng chờ ngoài nhà nghỉ 30 phút rồi”
Ảnh minh họa

Sống với nhau ngót nghét chục năm trời chưa bao giờ chị nghĩ có ngày chồng mình lại tòm tem hay có tình ý với ai ngoài mình cả. Chị biết đàn ông ham ngắm nghía gái đẹp, cái đó anh có làm chị cũng chẳng cấm, nhưng vào nhà nghỉ với người đàn bà khác thì chị thực sự chưa từng nghĩ đến.

Anh là con người điềm đạm và sống có trách nhiệm với vợ con gia đình, chị chưa từng phàn nà 1 điều gì cả. Trước chị anh có yêu 1 cô gái suốt 3 năm, chị nghe bạn bè anh kể lại anh yêu cô ấy nhiều lắm. Ngày cô ta đòi chia tay anh theo người khác, anh đã phi xe máy hơn 200 km để chỉ đến nhà gặp cô ấy và hỏi lý do. Anh đã đau khổ và buồn rất nhiều.

Biết loáng thoáng vậy thôi chứ chị chưa 1 lần hỏi han anh chu‌yện ấ‌y. Chị cũng chẳng quan tâm vì chị cũng là 1 người phụ nữ xinh đẹp không thiếu gì người theo đuổi. Chị có quá khứ anh cũng có nên chị rất tôn trọng, tính chị là vậy. Có lẽ vì thế mà ai ở bên chị cũng thấy thoải mái.

Rồi 1 ngày anh gặp lại cô ta, họ gặp nhau trong 1 dịp sinh nhật 1 người bạn. Hôm đó chị không đi cùng anh vì chị bận đi công tác. Cũng chính từ bữa tiệc đó mà anh mất ăn mất ngủ, có lẽ vẫn còn vương vấn tình xưa. Người ta vẫn nói đàn ông luôn nuối tiếc những thứ họ chưa đạt được và có lẽ giờ đây anh cũng vậy. Nhân lúc chị đi vắng anh và cô ta đã nhắn tin với nhau, chuyện gì đến rồi cũng đến, người ta vẫn bảo tình cũ không rủ cũng đến mà.

Tình cũ của anh không hạnh phúc nên suốt ngày bấu víu lấy anh để được an ủi cả tinh thân và cả th.ể x.ác. Chị chẳng biết gì cho đến 1 ngày khi anh đi tắm, chị vô tình đọc được tin nhắn gửi đến máy anh lúc đấy chị đang dọn bàn:

- Mai chỗ cũ honey nhé, hôn anh.

Khỏi phải nói chị đã choáng váng, bủn rủn đến như thế nào, chân đứng không vững. Chị đặt lại điện thoại trên bàn, cố lê chân qua phòng con nằm.

- Mẹ mệt à? Con gọi bố nhé.

- Thôi mẹ hơi đau đầu chút thôi, con cứ học đi, mẹ nằm nhìn con học nhé.

- Vâng ạ.

Tim chị đau nhói, ngàn câu hỏi bủa vây trong đầu. Hôm sau tầm 4 giờ chiều anh nhắn tin cho chị:

- Tối cả nhà ăn cơm đi nhé, bạn anh ra Hà Nội anh đi uống mấy cốc bia chào anh ta chút.

Chị hóa đá, dạ vâng. Chị khóc đỏ cả mắt, chị gọi cho mẹ chồng qua đón. Bà linh tính có chuyện chẳng lành, chị khóc kể về nghi ngờ của mình cho mẹ chồng. Bà nói:

- Được rồi mẹ sẽ đi theo dõi cùng con, nếu chuyện có thật mẹ sẽ cho nó 1 trận.

Ảnh minh họa

Cũng may mẹ chồng thương chị như con ruột nên chuyện gì chị cũng có thể tâm sự với bà được. Hai mẹ con cứ đi chậm rãi theo chồng chị nhưng thú thật cả mẹ chồng và con dâu đều run lắm. Rồi cô ta cũng xuất hiện, người mà anh ấy gặp là 1 cô gái cũng trạc tuổi chị nhưng ăn diện khá điệu đà. Họ nhìn nhau tình tứ, rồi anh phi thẳng vào nhà nghỉ cách đó vài phố. Chị run lẩy bẩy:

- Mình vào quán cà phê kia đi mẹ, con… con không đủ can đảm để chứng kiến cảnh đó.

- Còn à! Con nhận ra người đó phải không?

- Con không ạ?

- Mẹ nhìn không nhầm thì nó là Thủy người yêu từ thời đại học của thằng Tuấn.

Mắt chị ngây dại đi, mẹ chồng đòi vào đ.ánh gh.en và lôi cổ con trai về nhưng chị giữ lại. Chị cứ ngồi khóc nhìn ra nhà nghỉ, khóc mệt lả thì chị thôi. Lòng chị giờ như hóa đá, không còn chút cảm xúc nào nữa. Chị chỉ mong chồng mình đến đặt phòng cho bạn thôi, chị đã ước như thế.

- Hay mình về con nhé, có gì mẹ sẽ dạy bảo con trai mẹ, mình về đi con.

- Mẹ chờ con 1 chút.

- Ừ.

Chị lấy điện thoại ra nhắn tin cho chồng trước khi về:

- Anh và cô người yêu cũ đã ‘chào nhau’ xong chưa, em và mẹ anh đã đứng ngoài nhà nghỉ nửa tiếng rồi đấy.

Nhắn xong chị lái xe đi ra trước cửa nhà nghỉ rồi phi thẳng về nhà, chị đổ vật xuống giường nằm như cái x.ác không hồn. Mẹ chồng chị cũng khóc và đau lòng nhưng cũng cố lấy nước chăm sóc con dâu.

Anh đọc được tin nhắn thì lo lắng, sợ hãi. Đêm đó anh lấm lét đi về nhà, chị ném hết gối vào mặt anh rồi chửi bới đủ kiểu. Mẹ chồng mặc kệ cho con dâu trút giận, bà nhìn anh với ánh mắt đầy bực tức và thất vọng. Ngay giây phút ấy anh biết mình đã đ.ánh mất những gì quý giá nhất mà bao năm gây dựng vun đắp.

Sau hôm ấy, nhà chị ảm đạm vô cùng, chị như cái bóng trong nhà không nói không cười như trước. Chị thậm chí còn chìa đơn ly hôn nhưng anh cầu xin và không kí. Anh cố gắng bù đắp cho vợ, nhưng… quá trễ rồi. 1 khi trái tim của người phụ nữ bị tổn thương thì có vá, có chữa cả đời cũng chẳng thể nào hàn gắn nổi. Đàn ông nhớ nhé: Đừng bao giờ cho mình cái quyền được làm tổn thương người khác đặc biệt là người phụ nữ của mình. Vì nếu điều đó xảy ra các anh sẽ phải ân hận và trả giá cả đời này đấy. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật