Đưa bạn gái vào nhà nghỉ ngủ trưa 1 lúc chưa kịp làm gì mà giờ em thông báo có bầu, tôi còn bị cả nhà em ép cưới

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi với bạn gái đã yêu nhau được hơn 1 năm nhưng tình cảm vẫn hoàn toàn trong sáng. Không bao giờ tôi ép cô ấy đi quá giới hạn vì cô ấy vẫn đang đi học. Dự định 1 năm nữa em học xong tôi cũng ổn định kinh tế hơn rồi cưới. Bây giờ tôi chưa sẵn sàng cưới nên không dám vượt rào.
Đưa bạn gái vào nhà nghỉ ngủ trưa 1 lúc chưa kịp làm gì mà giờ em thông báo có bầu, tôi còn bị cả nhà em ép cưới
Cả 2 gia đình đều dự tính em tốt nghiệp là bàn chuyện cưới xin liền. (Ảnh minh họa)

Mỗi lần đưa bạn gái đi đâu chơi tôi đều xin phép gia đình em đàng hoàng và bố mẹ em rất tin tưởng tôi. Cả 2 gia đình đều dự tính em tốt nghiệp là bàn chuyện cưới xin liền.

Hôm đó cũng như mọi lần, chủ nhật được nghỉ làm em cũng về nhà chơi nên tôi sang nhà xin phép bố mẹ cho em đi chơi. 2 đứa lang thang ăn uống 1 vòng thì em kêu buồn ngủ. Ngồi sau xe máy tôi thấy em đã gật gù, về nhà phải 30km nữa nếu cứ đi thì em ngủ gật trên xe thế thì nguy hiểm lắm.

Lúc ấy chỉ còn cách là vào nhà nghỉ để cô ấy nằm ngủ 1 lúc xong sau đó 2 đứa lên xe về thôi. Tôi liền bảo bạn gái:

- Mình vào nhà nghỉ kia nghỉ 1 lúc em nhé.

- Không, em không vào nhà nghỉ đâu.

- Em yên tâm, anh không làm gì em đâu. Chỉ là vào đó cho em ngủ đi một lúc, chứ đi xe em ngủ gật thế này là tai nạn đấy.

- Thật chỉ là để ngủ không?

- Anh thề mà…

Tôi phải thề như thế thì cô ấy mới chịu vào nhà nghỉ để ngủ. Nghĩ chỉ ngủ 2 tiếng là nhiều nên tôi thuê phòng đơn cho đỡ phí tiền. Khi cô ấy nằm ngủ tôi cũng ghệ người nằm cùng bên cạnh. Tình cảm dâng trào nhưng tôi vẫn cố kìm nén chỉ dám vòng tay ôm ngang người bạn gái mà thôi.

Rồi tôi cũng ngủ thiếp đi, chỉ tới khi bạn gái tỉnh dậy hét lên:

- Sao anh lại nằm cùng giường với em.

- Thì anh cũng mệt nên ghệ xuống ngủ ké tí thôi mà, anh có làm gì em đâu, em không thấy là quần áo em vẫn còn nguyên xi đấy à.

Sau đó thì 2 đứa vui vẻ ra về. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ vẫn bình thường thôi ai ngờ 1 tháng sau thì bạn gái bất ngờ thông báo cho tôi chuyện động trời.

- Anh ơi em có bầu rồi, hôm đó anh làm gì em?

- Anh có làm gì đâu, anh chỉ ô.m em ngủ thôi sao mà có bầu được.

- Anh đừng nói thế, xưa nay em chỉ ngủ cùng gi.ường với duy nhất anh là đàn ông thôi.

- Nhưng anh chưa làm gì thật mà? Cưới anh không ngại nhưng chắc chắn anh chưa làm gì để em có thai cả.

Nhưng anh chưa làm gì thật mà? (Ảnh minh họa)

Nhưng cô ấy cứ tru tréo lên bảo tôi là đồ đàn ông vô trách nhiệm nọ kia. Thậm chí cả nhà cô ấy giờ bắt tôi có trách nhiệm và ép tôi phải cưới gấp.

Rõ ràng là tôi bị oan mà, chẳng lẽ trong lúc ngủ say tôi đã mơ màng làm chuyện gì để cô ấy có bầu thật sao? Nhưng điều đó là không thể vì lúc cô ấy tỉnh dậy và hét lên quần áo cô ấy còn nguyên vẹn mà.

Mọi người bảo tôi phải làm thế nào để giải oan cho mình không. Rõ là tình ngay lý gian vì đúng là tôi có dẫn cô ấy vào nhà nghỉ nhưng cái thai không phải con tôi đâu. Mọi người giúp tôi với, không ngờ cô gái mà tôi định lấy làm vợ lại chơi tôi thế này. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật