Đóng giả sugar daddy để thử lòng bạn gái, ra giá 5 triệu em gật luôn

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không thể nào tin được cô bạn gái ngoan hiền của mình lại có thể làm sugar baby cho người khác để kiếm tiền. Tôi chẳng còn biết nhắn gì.
Đóng giả sugar daddy để thử lòng bạn gái, ra giá 5 triệu em gật luôn
Nhưng cũng có nhiều lúc cô ấy muốn những thứ hơi quá khả năng của tôi. (Ảnh minh họa)

Giờ tôi đang suy sụp quá, không biết phải tự vực dậy bản thân như thế nào nữa nên đành phải lên đây tâm sự cùng với mọi người. 

Tôi 29 tuổi, công việc đã ổn định, chỉ còn cố gắng để thăng tiến. Lương thì so với mặt bằng chung hiện nay khoảng 20 triệu chắc cũng vẫn được gọi là khá ổn. Sau này nếu có gia đình thì cố gắng làm thêm thôi. Tôi cũng đã có người yêu, chúng tôi yêu nhau cũng được 2 năm rồi. Tình cảm của hai đứa suốt hai năm qua cũng được gọi là bền chặt, khăng khít. Bạn gái là người hiền lành, dịu dàng, rất xinh đẹp.

Nhiều lúc tự bản thân tôi cũng thấy bạn gái yêu mình thiệt thòi nhiều. Nhiều khi đẹp như cô ấy, thừa khả năng tìm những người giàu có hơn tôi. Cũng biết là bạn gái thiệt thòi cho nên tôi lúc nào cũng dặn lòng cố gắng bù đắp. Bạn gái thiếu tiền thì đưa, bạn gái thích món đồ nào mà trong khả năng chi trả là tôi cũng sẵn sàng mua luôn chứ chẳng ngại ngùng gì hết. Bạn bè cứ bảo tôi đừng có chiều bạn gái quá, nhiều khi chiều quá lại sinh hư.

Nhưng cô ấy đối với tôi chân thành, chúng tôi cũng đã về ra mắt, hai bên gia đình đều đồng ý thì có gì đâu mà phải ngại ngùng hay tiếc rẻ chứ. Nhưng cũng có nhiều lúc cô ấy muốn những thứ hơi quá khả năng của tôi. Kiểu như 1 tháng vừa mua điện thoại mới, túi xách hiệu thì tôi thật sự là không đủ khả năng. Cũng có cãi vã nhau nhưng rồi cô ấy lại chủ động xin lỗi nên thôi.

Gần đây tôi thấy lạ khi bạn gái chi tiêu có vẻ rủng rỉnh hơn mà cô ấy cũng bận rộn hơn nữa. Trước khi thì chúng tôi gần như tối nào cũng hẹn nhau đi chơi, không ăn uống thì cũng dạo phố nói chuyện. Nhưng giờ một tuần tôi chỉ gặp bạn gái được có 2 lần với lý do cô ấy bận công việc. 

- Đợt này em nhận thêm việc hay sao mà bận thế?

- Vâng ạ, em đang cố gắng kiếm thêm tiền để sau này chúng mình khỏi vất vả. 

- Em làm gì thì làm, đừng để quá sức là không tốt đâu. Với lại em còn là con gái nữa, sau này khó khăn, sóng gió gì thì cứ để anh giải quyết cho nhé. Anh sẽ gánh vác cho em.

- Vâng ạ!

Đấy, cô ấy ngoan ngoãn như thế, tôi sao lỡ nghi ngờ được. Nhưng chẳng thấy cô ấy tiết kiệm mấy mà tiêu mạnh tay lắm. Thấy bạn gái tôi hàng hiệu dát đầy người thì người ta lại đồn đến tai tôi cô ấy đi làm sugar baby, cặp với những người đàn ông lớn tuổi để kiếm tiền.

Tôi thì chẳng tin đâu, nhưng người ta đồn thôi không phải không có lý. Tôi nghĩ thử bạn gái một chút để khẳng định tình cảm chắc cũng không sao. Vậy mà không thể nào ngờ được vừa mới mua sim lạ, giả làm sugar daddy để nhắn tin cho bạn gái:

Không thể nào tin được cô bạn gái ngoan hiền của mình lại có thể làm sugar baby cho người khác để kiếm tiền. (Ảnh minh họa)

- Chào em! Rất hân hạnh được biết em. Anh có bạn giới thiệu đến em. Anh có việc muốn nhờ em giúp.

- Chào anh! Anh cần em giúp gì ạ?

- À, anh nghe bạn anh nói em rất dễ thương nên anh muốn gặp em một lần thôi. 

- Không được đâu anh ạ. Em có bạn trai rồi!

Tôi lúc này còn đang mừng thầm cơ, nghĩ bạn gái chung tình nhưng vẫn cố mồi thêm cho chắc chắn:

- Anh có đòi làm bạn trai em đâu. Chỉ cần em một tuần gặp anh 1 lần thôi là được. Giá anh đưa ra là 5 triệu/tháng. Mình gặp nhau đi, em có thể thương lượng thêm. - 5 triệu/1 tháng? - Đúng vậy, sau mỗi lần gặp anh sẽ chuyển luôn cho em 1 triệu nên em không phải lăn tăn anh bùng đâu. - Nhưng em.. - Mình lớn cả rồi, chuyện đó cũng bình thường mà. Thời buổi bây giờ gái xinh ai chẳng làm suggar baby, hơn nữa em xinh như vậy không làm thì phí. Bạn trai em được ngủ free còn với anh em có thêm tiền, lâu lâu anh mua quà cho nữa, đôi bên vui vẻ cùng có lợi, em nghĩ sao? - Thế mình sẽ gặp nhau ở đâu ạ? - nhà nghỉ nhé.

- Anh cho em địa chỉ. - Oke baby. Thế hẹn em chủ nhật nhé, hôm đó gặp anh sẽ tặng quà cho em xem như quà gặp mặt. - Vâng anh.

Nghe bạn gái nói đến đây thì tôi ngớ người. Niềm tin hoàn toàn vụn vỡ, thất vọng tột cùng. Không thể nào tin được cô bạn gái ngoan hiền của mình lại có thể làm sugar baby cho người khác để kiếm tiền. Tôi chẳng còn biết nhắn gì thêm nữa, dừng lại chỉ vì uất nghẹn, thương cho cái số mình.

Tôi đối xử với bạn gái không bạc, sao cô ấy lại làm ra chuyện này để khiến tôi đau lòng đến vậy. Giờ tôi phải làm gì đây show tin nhắn cho cô ấy rồi chia tay luôn hay chờ 2 hôm nữa hẹn đi nhà nghỉ rồi vạch mặt 1 thể, tôi rất đau khổ và bế tắc. Xin hãy cho tôi lời khuyên.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật