Con trai thi chỉ được 9 điểm, thất vọng quá nên tôi đang nghĩ cách phạt nó thích đáng

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi thất vọng về con trai mình quá. Mặc dù không quan tâm nhiều đến điểm số của con, nhưng được 9 điểm như này là tôi không hài lòng bởi con đã không chịu cố gắng để có điểm tối đa.
Con trai thi chỉ được 9 điểm, thất vọng quá nên tôi đang nghĩ cách phạt nó thích đáng
Ảnh minh họa

Vợ chồng tôi chỉ có 1 đứa con trai duy nhất. Cháu năm nay đang học 8 một trường chuẩn quốc gia của thành phố. Do chỉ có đứa con nên chúng tôi đầu tư cho con học rất bài bản, tốn kém bao nhiêu cũng không tiếc. Bù lại con cũng rất cố gắng và thông minh., ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ định hướng.

Nhiều lần, con trai thường hỏi bố mẹ rằng: Sao lại cứ phải học thật giỏi ạ? Khi ấy tôi thường bảo con: “Mẹ muốn con học giỏi để thành tài, sau này có 1 công việc với thu nhập tốt thì mỗi lần mua gì, đi chơi đâu con không cần phải nhìn giá cả. Con có thể sống trong một ngôi biệt thự đẹp thay vì một căn nhà dột nát “ngàn sao”. Hay xa hơn sau này bố mẹ về già vẫn có thể yên tâm rằng con đang sống tốt”.

Lúc nào vợ chồng tôi cũng khuyến khích con học, nó không phải làm bất cứ việc gì. Mới lớp 8 nhưng con cũng luôn có mục tiêu và mục đích rõ ràng. Chẳng thế mà thằng bé luôn đứng đầu lớp và nhất khối luôn. Để mẹ tự hào, con thường bảo: “Con sẽ cố gắng học giỏi hơn nữa để sau này lo cho bố và mẹ 1 cuộc sống hạnh phúc”. Những câu nói ngây ngô của con khiến tôi xúc động vô cùng. 

Tôi luôn tin con còn trẻ mà có quyết tâm và sự trưởng thành như vậy sẽ thành công hơn những bạn khác. Thời gian vừa rồi lớp con tổ chức thi loại trước khi vào lớp 9 cuối cấp. Vì con trai học giỏi nên tôi rất yên tâm, đến thi học sinh giỏi thành phố mà còn chẳng là gì với nó thì mấy vụ thi cử ở trường nó dư sức nắm chắc 3 điểm 10 trong tay. Không chỉ tôi mà cả các thầy cô bộ môn chính của con đều nghĩ thế. Vậy mà kết quả lại khác biệt hẳn nên chúng tôi thất vọng lắm. 

Điểm thi của con chỉ trừ tiếng Anh được 10 ra còn lại 2 môn Toán – Văn chỉ có 9 điểm mà thôi. Với số điểm này, con vẫn được xếp học ở lớp top của khối nhưng nhìn thấy 2 điểm 9 tròn trĩnh mà tôi buồn thối ruột.

“Sao điểm thi Văn – Toán lần này lại chỉ được có 9 thôi? Con học hành kiểu gì vậy?”.

Con trai tôi vẫn gân cổ cãi: “Bao nhiêu điểm mẹ mới hài lòng đây? Mẹ muốn con phát điên lên mẹ mới vui lòng sao?”. 

Nói rồi con khóc tức tưởi và dằn dỗi bỏ về phòng riêng nằm. Đấy, điểm thì kém mà mẹ nói cái đã tỏ thái độ hỗn. Tôi thất vọng quá nên đang nghĩ cách nào phạt nó cho thích đáng.

Thật sự với tôi trẻ đều là những tờ giấy trắng, chúng có bướng bỉnh đến đâu nhưng nếu được sự bảo ban và kiên nhẫn của cha mẹ cũng sẽ thay đổi. Là con tôi, lại là con trai nữa nên càng phải học giỏi để có nhiều cơ hội, nắm quyền quyết định cuộc đời mình chứ không phải bị người khác điều khiển.

Tôi thì chủ trương như vậy mà chồng lại trách: “Có phụ huynh như em chính là sự trừng phạt của con rồi. Là mẹ mà sao cứ gây áp lực quá lớn cho con, ép buộc nó học thái quá chỉ dẫn đến phản ứng tiêu cực thôi".

Hỏi thật mọi người là tôi như vậy có ép buộc con cái học hành quá mức không? Chẳng lẽ con bị điểm thấp thì phải động viên khuyến khích, không được mắng chửi, xử phạt hay than thở gì à? 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật