Con gái xin 2 triệu nhuộm tóc xanh đỏ, tôi không cho mà nó vùng vằng leo lên tầng 21

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày trước vợ chồng tôi cưới nhau được hơn tháng thì tôi dính bầu sinh con trai đầu lòng luôn. Sau đó mải làm ăn tôi đặt vòng kế hoạch 5 năm, tính kinh tế ổn định mới tháo để sinh thêm đứa thứ 2 mà mãi không được. Đi khám tôi bị vô sinh thứ phát. Vì hai vợ chồng đều mong có thêm đứa nữa nên quyết tâm chạy chữa, tốn không biết bao nhiêu tiền bạc công sức. Tới khi con trai tôi tròn 10 tuổi tôi mới đẻ được thêm cô con gái.
Con gái xin 2 triệu nhuộm tóc xanh đỏ, tôi không cho mà nó vùng vằng leo lên tầng 21
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Có thêm nàng công chúa út ít, cả hai vợ chồng đều chăm chút yêu chiều. Đây có lẽ cũng chính là sai lầm của vợ chồng tôi. Khi con còn nhỏ tôi thường chiều theo ý nó, muốn gì, thích gì đều đáp ứng. Cũng vì thế mà nó cứ mỗi ngày một ngúng ngẩy, làm mình làm mẩy hơn với bố mẹ. Nhất là từ khi con bé lên cấp 3, tính nết nó nổi loạn chỉ thích làm theo ý mình.

Con trai tôi lành tính, chịu khó mà sống tình cảm nhưng con gái ngược lại, bướng bỉnh vô cùng. Vào cấp 3 cá tính của nó càng thể hiện mạnh hơn. Nó ít khi tâm sự với bố mẹ dù rằng tôi luôn dành nhiều thơi gian cho con nhưng tôi luôn cảm giác, con bé “lập rào chắn” giữ khoảng cách với mẹ. Thậm chí tới phòng riêng tôi cũng không được tự tiện ra vào nếu nó chưa đồng ý. Nhiều hôm, tôi muốn sang ngủ cùng con để mẹ con thủ thỉ tâm sự nhưng lần nào cũng thế, cứ thấy mẹ mở cửa vào là con bé lại cằn nhằn:

“Mẹ sang đây làm gì. Con quen ngủ 1 mình, nằm 2 người khó ngủ lắm”.

Rồi có những hôm, con tôi đi học về, mặt mũi chân tay tím bầm cả, tôi hỏi làm sao bị thế, nó chỉ chép miệng bảo:

“Con đánh nhau”.

Tôi cố gạn hỏi lý do, nó liền tỏ ra khó chịu:

“Đó là việc của con, nói mẹ cũng không biết”.

Thời gian gần đây, con bé thường xuyên dọa nạt bố mẹ kiểu như không đúng ý thì bỏ cơm, bỏ học khiến vợ chồng tôi căng thẳng, mệt mỏi vô cùng. Có hôm vì giận bố mẹ không cho mua thỏi son mầu đỏ bầm nhìn như ma chơi mà con bé bỏ sang nhà bạn ở rịt bên đó 2 ngày không về. Sau tôi còn phải nhờ mẹ của bạn đó khuyên nhủ hộ nó mới chịu để tôi qua đón.

Cách đây hơn tuần, chẳng biết con bé học đòi theo bạn bè hay xem trên youtube mà nằng nặc xin mẹ cho 2 triệu để đi nhuộn tóc màu xanh lơ. Nói thực, tiền tôi không tiếc con nhưng kiểu tóc con tôi muốn làm thì không thể chấp nhận nổi. Tôi khuyên con hết lời:

“Nếu con thích thì mẹ sẽ đưa ra tiệm làm đầu nhưng phải là làm kiểu phù hợp với lứa tuổi học sinh chứ mẹ tuyệt đối không đồng ý cho nhuộm màu đấy vì sẽ phải tẩy rất hại tóc”.

Con tôi vùng vằng nói rằng đang được nghỉ hè nên nó muốn làm theo đúng ý mình. Tôi nhất quyết không chấp nhận, không ngờ nó hằm mặt bảo:

“Nếu mẹ không cho con được sống đúng với mong muốn thì con sẽ chết cho mẹ xem”.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, con tôi đã bấm thang máy, một mạch lên tầng 21 đứng trên sân thượng gào thét rằng:

“Con căm ghét bố mẹ”.

Cư dân tòa nhà biết chuyện chạy lên theo. Mọi người ra sức khuyên can, nói lý lẽ đủ điều mãi sau con bé mới chịu theo mẹ đi xuống. Tới giờ nghĩ lại cảnh ngày hôm ấy, tôi vẫn hoảng hồn đứng không vững.

Tôi thật sự không biết phải làm sao với con gái mình nữa. Đẻ con đã khổ, nuôi con còn khổ hơn, cứ thế này không biết làm sao tôi mới có thể uốn nắn nó nên người được.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet   

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật