Tôi nghèo lại sòn sòn 3 con, chị dâu chẳng thương còn ráo hoảnh: Không có tiền mà đẻ lắm

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi ghét bà chị dâu nhà tôi quá. Nhà giàu nứt đố đổ vách chả thương và giúp đỡ các em mình thì thôi, đằng này còn nỡ nói những lời khó nghe. Bà ấy cứ làm như hàng tháng chu cấp được cho vợ chồng tôi tí tiền nuôi các cháu là to lắm đây.
Tôi nghèo lại sòn sòn 3 con, chị dâu chẳng thương còn ráo hoảnh: Không có tiền mà đẻ lắm
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Khi tôi về nhà chồng làm dâu thì chỉ có vợ chồng anh trai anh đứng ra lo liệu từ A-Z. Nhà chồng có 2 anh em trai, bố mẹ anh đã mất sau một vụ tai nạn giao thông khi họ về quê từ 4 năm trước. Từ đó anh chị dâu đứng ra đùm bọc cưu mang.

Sau đám cưới, anh chị cũng xây một căn nhà 2 tầng cho chúng tôi ở. Anh cũng cho hết vợ chồng tôi tiền vàng ngày cưới để 2 đứa bắt đầu tạo dựng cuộc sống mới. Đặc biệt biết em dâu làm nghề may tại nhà, chị dâu đầu tư mua cho 7 máy may nữa để tôi thuê thêm nhân công làm 1 xưởng may nhỏ tại nhà, phát triển kinh tế gia đình.

Nói chung vì có điều kiện nên anh chị lo cho các em đâu vào đấy. Sau khi lo liệu ổn thỏa xong ở quê, anh chị mới yên tâm lên thành phố. Vợ chồng tôi nhờ được anh chị đầu tư cho như vậy nên thời gian đầu cũng bảo nhau cố gắng làm ăn để có thể tự mưu sinh. Tuy nhiên, vì tôi mắn đẻ, lại chẳng kế hoạch hóa gì nên 6 năm vừa rồi cứ sinh sòn sòn 3 con. Con nọ cách nhau 2 tuổi nên tôi có cả 1 đàn con lít nhít.

Từ khi con chào đời, tôi chẳng làm ăn được gì cả vì phải tập trung chăm con. Xưởng may vì thế dần dần phải đóng cửa. Chồng tôi đi làm công nhân nhưng bữa đực bữa cái, ngày nghỉ nhiều hơn ngày làm. Vì thế chúng tôi chẳng thể lo được cho 3 con 1 cuộc sống đàng hoàng. Có những lúc tiền sữa, tiền thăm khám bệnh của con tôi cũng phải gọi điện lên xin chị dâu.

Thấy nhà tôi đông con nheo nhóc, 2 năm nay chị dâu cũng hỗ trợ cho vợ chồng tôi 5 triệu/tháng nhưng số tiền này ít quá, không đủ để tôi chi tiêu bỉm sữa. Thỉnh thoảng tôi còn bị chồng thó 300, 500 ngàn đồng để đi cờ bạc hay tụ tập nhậu nhẹt với đám bạn.

Rất nhiều lần tôi gọi điện cho chị dâu có ý bảo bác ấy gửi tiền về nhiều hơn, song giàu như vậy chị vẫn nhất quyết không chothêm đồng nào. Đúng là càng giàu càng ky mọi người nhỉ? Tôi ghét cái mặt chị dâu thế không biết. 

Hôm qua xem lịch, thấy sắp đến ngày giỗ bố đẻ mà vợ chồng tôi chưa có đồng nào. Tôi đành trơ mặt gọi lên xin chị chuyển khoản 2 triệu để mang về nhà ngoại góp giỗ bố cho đẹp mặt. Nào ngờ chị dâu lạnh lùng bảo:

“Giỗ bố thím thì vợ chồng chú thím phải tự lo liệu, sao việc này cũng đến tay chị? Anh chị cũng phải đi kiếm từng đồng chứ xin được ai đâu”.

Khi tôi trình bày nhà đông con tốn kém, chị dâu ráo hoảnh bảo: “Không kiếm ra tiền sao còn đẻ lắm. Trước chị đã bảo nhiều lần, nếu thật sự dư giả thì sinh 2 con, còn nếu kinh tế chưa ổn chỉ nên 1 đứa thôi thì không nghe”.

“Nhưng sinh 1 đứa buồn, không có anh chị em. Hơn nữa phải cố sinh được con trai để còn nối dõi, về già còn có người báo hiếu chứ chị”.

“Nói vậy thì chị chịu rồi. Nghèo hèn còn thích sinh nhiều con. Nhìn 3 đứa nheo nhóc thế kia thím không biết xót à. Từ nay việc nhà chú thím tự lo đi”.

Nói rồi chị dâu tôi dập máy luôn. Đấy, tôi đẻ nhiều con cũng là 1 cái tội mọi người ạ. Mới hỗ trợ cho được vài triệu/tháng mà nay đã lên mặt bề trên dạy bảo em dâu rồi. Từ mai tôi sẽ gửi con đi làm, không thèm nhận những đồng tiền viện trợ của anh chị chồng nữa cho chị ấy kiềng cái mặt tôi ra. 

Ảnh minh họa: Nguồn Internet   

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật