Tin vào nhân quả báo ứng là cách thông minh để có một cuộc sống hạnh phúc

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Có một câu nói vô cùng quen thuộc mà chắc hẳn ai ai cũng đã từng nghe: “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”. Đối với câu nói này, có người tin, có người không tin. Thế nhưng chính niềm tin này sẽ quyết định thái độ làm người của bạn, qua đó cũng quyết định những họa phúc trong tương lai phía trước của mỗi một con người.
Tin vào nhân quả báo ứng là cách thông minh để có một cuộc sống hạnh phúc
Ảnh minh họa

Có một câu chuyện như sau: Ở một gia tộc nọ, có người quét dọn mộ phần tổ tiên vào tết thanh minh, lúc ấy đã cắt sạch lùm cỏ trước mộ, chặt những cây nhỏ quanh mộ. Thế là chuyện bất ngờ đã xảy ra, vào năm đó, dòng họ này liên tục chết 3, 4 người liên tiếp. Tôi hỏi ông nội về nguyên nhân cái chết của họ, thì ông nội bảo rằng lúc đầu mọi người cũng không biết nguyên nhân là do đâu. Rồi người trong họ đã đến hỏi thầy bói, cuối cùng cũng tìm ra được nguyên nhân là vì những bụi cỏ phía trước mộ chính là “Long mạch” không được cắt bỏ. Nếu cắt bỏ thì những người trong họ sẽ gặp chuyện không may. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đó là mê tín, nên đã hỏi lại ông nội: “Trên đời này thực sự có nhân quả báo ứng sao ạ?” Ông tôi trả lời chắc như đinh đóng cột rằng: “Trên đời này có một số chuyện không thể giải thích bằng khoa học. Khoa học không thể giải thích rõ ràng thì có người lại cho rằng đó là mê tín, nhưng sự thực không phải vậy, và cũng không có nghĩa là những điều này không tồn tại. Những chuyện khoa học không thể giải thích được cũng cần để tâm lưu ý đến vì đó là cách thông minh để bản thân và gia đình được bình an, cháu ạ”.

Tôi nhớ ngày xưa có câu chuyện kể về Tống Giao thời nhà Tống làm cầu tre cứu sống đàn kiến. Tống Giao và em trai là Tống Kỳ từng có cơ hội gặp một tăng nhân. Vị tăng nhân này giỏi về xem tướng, ông nói rằng sau này Tống Kỳ sẽ được làm quan, thăng quan tiến chức rất nhanh, còn Tống Giao cũng sẽ đỗ cao. 10 năm sau, hai anh em cùng tham gia thi cử, trên đường đi gặp lại vị tăng nhân đó. Vị tăng nhân ngạc nhiên nói tướng mạo của Tống Giao đã thay đổi, thần thái hồng hào, chắc hẳn là đã cứu sống được trăm vạn sinh mạng, rồi hỏi Tống Giao rằng: “Con hẳn đã từng làm chuyện công đức như thế chứ?” Tống Giao suy nghĩ một lát và đáp: “Cạnh thư phòng có một tổ kiến, có một lần bị mưa lớn làm tràn ngập, con đã làm một chiếc cầu tre cho đàn kiến bò qua.” Vị tăng nhân nói: “Quả đúng vậy rồi.” Tống Giao nhờ làm chuyện tốt ấy mà sau này đã thi đỗ Trạng nguyên. Câu chuyện này cho thấy: Trong thế giới này chắc chắn có nhân quả báo ứng, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Cũng chứng tỏ rằng: Mọi sinh linh trong trên thế gian đều rất đáng trân trọng, hãy trân trọng tất cả, đừng tùy ý làm hại chúng, điều này không những làm phúc cho chúng mà cũng là tích phúc cho chính mình.

Tống Giao làm cầu cho kiến bò qua sau này được đỗ Trạng Nguyên vì đã cứu rất nhiều sinh mạng

Có một câu chuyện tương tự kể rằng: Có một tên buôn người đã thay đổi cuộc đời của mình nhờ một cậu bé 4 tuổi. Hắn bắt cóc rất nhiều đứa trẻ và đưa chúng lên tàu để bán. Trên tàu có một cậu bé không khóc nhè giống như những đứa trẻ khác, mà cứ liên tục gọi tên buôn người, đòi hắn kể chuyện cho cậu nghe. Cậu bé nói: “Chú ơi, có phải chú cũng thường kể chuyện cho con chú thì con chú mới chịu ngủ không ạ?

Sự chân thành và tin tưởng của cậu bé đã chạm tới trái tim sắt đá của tên buôn người

Câu nói của cậu bé đã làm cảm động tên buôn người đó, hắn cũng có một đứa con gái 5 tuổi, mỗi ngày đều đòi hắn kể chuyện cho cô bé nghe. Chỉ trong chốc lát, hắn quyết định thả cậu bé về nhà, vì ánh mắt của cậu bé cho thấy sự tin tưởng đối với hắn. Hơn nữa hắn đã đi tự thú, sau khi phá được vụ án, những kẻ phạm tội khác đều bị xử tử, chỉ có hắn là được phạt ngồi tù 15 năm. Sau 15 năm hắn đã được thả tự do. Câu  chuyện này chứng tỏ một điều: ai cũng có lòng trắc ẩn và tà tâm trong chính con người mình, chỉ là đối với người xấu lòng tốt thường bị tà tâm che khuất mà thôi. Trong những tình huống đặc biệt, lòng trắc ẩn của người xấu sẽ được đánh thức, thay tâm đổi tính, bỏ ác hướng thiện. Đồng thời cũng một lần nữa chứng minh đạo lý: Trên đời này luôn tồn tại nhân quả báo ứng, tên buôn người đó đã lựa chọn trở về con đường lương thiện, từ bỏ cái xấu, điều đó đã cứu tính mạng anh ta, cũng cứu rỗi cả linh hồn của anh ta nữa.

Tôi luôn nhắc nhở mọi người rằng: Hãy từ bỏ thuyết vô thần của những người hiện đại ngày nay, mà hãy quay về với thuyết hữu thần của người xưa. Con người làm gì, Trời đều thấy, những việc bạn làm không thể thoát khỏi ánh mắt của thần linh. Tôi cũng không ngừng nhắc mọi người rằng đừng nghĩ là nhân quả báo ứng mà người xưa thường nói là những điều vớ vẩn, nên nhận thức được nhân quả báo ứng là đạo lý bất di bất dịch. Cổ nhân dạy: “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải không báo mà là chưa báo đó thôi”. Vì hạnh phúc, yên bình của mình trong đời này mà hãy làm nhiều việc thiện hơn, đừng bao giờ làm việc ác.

Tôi đặc biệt kính trọng đại sư Nam Hoài Cẩn, đại sư là người trí tuệ, không chỉ vì người có tri thức mà vì người có thể thấy được những nhân quả báo ứng, thấy được sức mạnh của thần linh. Tác phẩm “Nhân quả báo ứng trong lịch sử Trung Quốc” của đại sư Nam Hoài Cẩn không chỉ là tác phẩm đáng để những người bình thường như chúng ta đọc, mà những nhà chính trị gia cũng nên tìm hiểu. Hiểu được nhân quả báo ứng là đạo lý bất di bất dịch để làm nhiều việc thiện hơn, từ bỏ cái ác, tránh họa cho mình và con cháu. Nhiều nho gia trưởng thành trong nền giáo dục của Trung Quốc Đại Lục bị đầ‌u độ‌c mấy chục năm bởi thuyết vô thần, không hiểu gì về nhân quả báo ứng, không hiểu “trên đầu ba thước có thần linh”, họ chỉ có thể biết được, nhận thức được một nửa về cuộc sống và xã hội, nên không thể làm tốt trách nhiệm thúc đẩy, xây dựng một xã hội lành mạnh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật