Mẹ phát bệnh hiểm nghèo, 3 đứa trẻ khóc ngặt: con xin mẹ đừng bỏ con

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Có nhiều gia đình đang yên bình bỗng rơi vào vòng xoáy bất hạnh. Giống như gia đình cậu bé ở Hà Nam, nghe những câu nói này có ai không khỏi xúc động: “Con xin mẹ đừng chết mẹ ơi. Mẹ đừng bỏ chúng con đi”.
Mẹ phát bệnh hiểm nghèo, 3 đứa trẻ khóc ngặt: con xin mẹ đừng bỏ con
Chị H. mắc bệnh hiểm nghèo ngay khi vừa sinh xong bé thứ 3. Ảnh: Lao Động

Theo thông tin từ Lao Động, đó là gia đình chị Đỗ T.H., hiện đang sống tại thôn 3, Mai Xá, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Chị vừa mới sinh người con thứ 3 được vài ngày thì đã phải nhập viện cấp cứu do chứng suy thận trên nền bệnh lupus ban đỏ hệ thống. Tình trạng bệnh của chị rất nặng nên phải thở máy, truyền huyết tương. Nhưng may mắn, sau một thời gian điều trị, bệnh đỡ hơn một chút, chị được về nhà.

Biến chứng thận do bệnh lupus ban đỏ hệ thống. Ảnh: Vinmec

Vừa về đến cửa, đứa con trai lớn nhất của chị mới được 9 tuổi đã lao ra ôm chầm lấy mẹ, khóc nức nở: “Con xin mẹ đừng chết mẹ ơi.

Mẹ đừng bỏ chúng con đi”. Nhìn cảnh tượng này có người nào là không cảm thấy thương cảm, xúc động. Đôi bàn tay của em nắm chặt áo mẹ không buông, vừa khóc vừa nói: “Em con ở nhà đói vì không được bú mẹ nên khóc to lắm. Bà ngoại con phải bế em đi xin sữa. Hai anh em con thì sợ mẹ chết vì mọi người bảo mẹ con bị bệnh nặng lắm”. Hai đứa con trai của chị còn nhỏ nhưng đã hiểu chuyện nên vô cùng thương mẹ và lúc nào cũng sợ rằng mẹ sẽ rời xa chúng.

Chị H. nghẹn lại khi nhìn thấy đứa con gái bé bỏng, đáng thương của mình mà không thể ẵm bế.  Ảnh: Lao Động

Chị H. nghẹn ngào không nói lên lời, đứa con út khi chị đi viện cấp cứu mới được vài ngày tuổi giờ đây đã được gần 4 tháng. Nhìn con, thương con nhưng chị H. vẫn quá yếu không còn sức lực ôm lấy con nên chị chỉ đành ngậm ngùi. Con gái bé bỏng nằm ngay bên cạnh mà không thể chạm tới, trái tim người mẹ có lẽ sẽ đau lắm. Em bé thỉnh thoảng quấy khóc, chị chỉ ước rằng có thể ôm con vào lòng, dỗ dành con nhưng giờ chị bất lực.  

Hoàn cảnh gia đình chị H. những người hàng xóm xung quanh không ai là không biết. Bác L., hàng xóm nhà chị kể: “Nhìn gia đình chị ấy tội lắm các cô các chú ạ. Trời nắng nóng như đổ lửa thế này, chú M. (chồng chị H.) chắc là lại tranh thủ đi bốc vác hoặc xe ôm để kiếm cái ăn cho 3 đứa trẻ rồi. Chúng tôi ở đây, thi thoảng lại chạy qua xem bọn nhỏ đã được ăn gì chưa, thì mang cho chúng bát cơm”.

Ba đứa con nhỏ bên cạnh người mẹ yếu ớt khiến ai nhìn vào cũng thấy thương cảm. Ảnh: Lao Động

Chị H. được về nhưng bệnh vẫn chưa khỏi, chốc chốc lại lên những con đau khiến chị lả đi. Ngồi bên cạnh hai anh em hoảng sợ, khóc lóc, cầu xin: “Mẹ ơi mẹ đừng chết mẹ ơi”. Bên ngoài trời nóng hầm hập, trong phòng chỉ có một chiếc quạt nhỏ. Chị H. yếu ớt nằm trên giường bên cạnh những đứa trẻ đáng thương chỉ biết khóc sợ mẹ đi mất. 

Cuộc sống quả thật nhiều có nhiều hoàn cảnh rất bi đát. Trước chị H., chúng ta còn chứng kiến những hoàn cảnh éo le khác, như khi mẹ vừa sinh con ra đã qua đời:

Anh N. H. 36 tuổi cũng nặng gánh con thơ vì vợ qua đời do băng huyết. Ảnh: Pháp Luật và bạn đọc

Anh B.M.L (37 tuổi, quê An Giang) trở thành gà trống nuôi con vì vợ qua đời do bị hở van tim khi vừa sinh con thứ 3. Ảnh: 2sao

Xung quanh chúng ta còn rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn. Giống như gia đình chị H., chỉ vì căn bệnh ập đến bất ngờ khiến gia đình chị trở nên vất vả, khốn cùng. Hy vọng sẽ có những mạnh thường quân giúp đỡ gia đình để chị được chữa bệnh, những đứa trẻ có cái ăn, cái mặc, không còn khổ sở, vất vả và sợ mẹ đi mất như vậy nữa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật