Emily: “Ở nhà, tôi đầu bù tóc rối, mặc lôi thôi như một bà thím”

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chia sẻ với Zing, Emily cho biết nếu không ghi hình hoặc đi hát, hàng xóm đã quen với hình ảnh cô để tóc rối, trang phục lôi thôi đưa đón và chăm sóc con mỗi ngày.
Emily: “Ở nhà, tôi đầu bù tóc rối, mặc lôi thôi như một bà thím”
Ảnh minh họa

Năm 2021 là lần đầu tiên vợ chồng BigDaddy - Emily ngồi vào ghế huấn luyện viên của chương trình Giọng hát Việt nhí (The Voice Kids). Ban đầu, nhiều người đặt câu hỏi nghi ngờ về chất lượng huấn luyện của hai người, cho rằng vợ chồng nam rapper không có nhiều kỹ năng để truyền dạy cho học trò.

Trò chuyện với Zing, Emily thẳng thắn đáp lại những nghi ngờ trên, cũng như giải đáp về những vấn đề xoay quanh chương trình.

"Nếu không đủ ’trình’, chẳng ai mời tôi làm huấn luyện viên"

- Khi xác nhận trở thành huấn luyện viên The Voice Kids, BigDaddy và Emily đã gặp nhiều lời phản đối, ý kiến trái chiều cho rằng hai người không đủ "trình". Lúc ấy, chị có phản ứng thế nào?

- Trở thành huấn luyện viên của The Voice Kids là lời mời hấp dẫn mà tôi nghĩ mình không thể từ chối. Tôi nghĩ ban tổ chức mời vợ chồng tôi cũng có lý do, nếu tôi không đủ “trình” thì chẳng ai mời tôi tới đây làm gì.

Khán giả theo dõi chương trình sẽ biết tôi có làm tốt hay không. Có lẽ đội Big-Ly lại là đội tâm huyết nhất với chương trình này cũng nên đấy chứ? Dù sao đây cũng là năm đầu tiên vợ chồng tôi tham gia show, mà thường năm đầu cũng là thời điểm nhiệt huyết và năng lượng tràn đầy nhất.

Tôi cho rằng đã chấp nhận ngồi vào vị trí này thì phải dành toàn bộ tâm huyết cho chương trình và các bé. Tôi không phải người chỉ ngồi im với cái danh giám khảo rồi cầm tiền đi về. Với các bé trong đội mình, tôi đầu tư rất nhiều kể cả về thời gian hay bài vở.

Emily cho biết cô và BigDaddy là đội nhiệt huyết nhất trong The Voice Kids.

- Người hâm mộ từng xôn xao với câu nói “Ở trong ban huấn luyện, chỉ có anh Big là rapper” của chị. Nhiều người cho rằng chị không tôn trọng Hưng Cao?

- Tôi nói rằng chỉ có anh Big là rapper, bởi trong chương trình anh Hưng Cao không phải là rapper thật mà. Hưng Cao là giáo viên, còn MC Ill mới là rapper. Ý của tôi nói ra vốn là như vậy, nhưng lên sóng truyền hình bị cắt mất. Do đó, mọi người hiểu nhầm, thực ra tôi vốn chỉ nói ra một câu đùa vui. Nhưng cũng không sao, khán giả tranh luận một chút cũng giúp chương trình vui hơn.

"Nhiều người bắt đầu gọi tôi là ca sĩ"

- Emily bắt đầu hoạt động âm nhạc từ năm 2010. Trải qua hơn mười năm hoạt động nghệ thuật nhưng Emily vẫn là cái tên khá mới mẻ với khán giả đại chúng. Chị nghĩ vì sao?

- Trước đây, tôi chỉ hoạt động trong giới underground, khán giả ít biết đến tôi là điều đương nhiên. Tôi gia nhập mainstream vào khoảng năm 2015, khi phát hành ca khúc Mùa xa nhau. Tôi thay đổi dòng nhạc và tham gia The Remix.

Nhưng chính thức bước chân khỏi giới underground chưa lâu, tôi lại nghỉ sinh con suốt ba năm. Do đó, năm 2019, tôi mới quay trở lại với âm nhạc.

Trong khoảng thời gian nghỉ sinh, tôi nhận ra khi còn được đi hát là lúc tôi vui nhất, nhưng tôi không biết trân trọng quãng thời gian ấy. Đôi khi nhìn lại, tôi có chút hối tiếc, vì khi còn vô lo vô nghĩ, tôi không thực sự chú tâm nên sự nghiệp "chưa đâu vào đâu". Do đó, bây giờ tôi quyết định phải dành toàn bộ sức lực cho âm nhạc.

Giọng ca Mượn rượu tỏ tình khẳng định cô không còn là hot girl đi hát như nhiều người mặc định.

- Với không ít khán giả, Emily vẫn là hot girl đi hát của những "Xin anh đừng", "Tình cờ", "Ngọn nến trước gió"... và cho rằng chị không phải ca sĩ thực thụ vì thiếu hụt kỹ năng ca hát. Chị phản hồi thế nào về nhận định này?

- "Hot girl đi hát" là biệt danh quá xa xôi với tôi rồi. Mấy năm nay không ai gọi tôi bằng cái tên ấy nữa, dạo gần đây cũng có nhiều người bắt đầu gọi tôi là ca sĩ rồi.

Tôi nghĩ thời nay không phải cứ hát to, hát khỏe, hát cao đã là hay. Những người đáp ứng được điều trên cũng chưa chắc đã nổi tiếng. Quan trọng là tôi tìm được tác phẩm âm nhạc hợp với mình. Tôi còn nhiều hạn chế thật, nhưng tôi có những tác phẩm tốt, hợp xu thế để phục vụ khán giả thì vẫn có thể thành công. Tôi biết rõ bản thân đang ở đâu, có những gì và cần làm gì.

- Cũng có nhiều ý kiến cho rằng nhờ vào King of Rap và nhờ vào danh tiếng của chồng, Emily mới có cơ hội lên truyền hình làm huấn luyện viên, được khán giả chú ý?

- Điều đó nói lên rằng anh Big đã thể hiện tốt ở King of Rap, đúng không? Và từ đó khán giả nhận thấy sức hút của BigDaddy và Emily, nên chúng tôi có cơ hội được ngồi vào ghế huấn luyện viên.

Ai cũng muốn có giá trị riêng của mình. Nhưng nếu tôi được "hướng ké" tên tuổi của chồng thì cũng là chuyện bình thường. Tôi nghĩ một người vợ có chỗ dựa vững chắc, được dựa dẫm chồng, dù là trong công việc hay trong cuộc sống, là điều không phải ai cũng có đâu. Vậy nên tôi trân trọng những gì mình đang có.

Thời kỳ đen tối sau khi kết hôn

- Nhận thấy bản thân dựa dẫm, che chở nên chị quyết định kết hôn khi vẫn còn trẻ và đang trên đà phát triển sự nghiệp?

- Thực ra kết hôn là chuyện trên trời rơi xuống và không có trong kế hoạch của tôi (cười). Nhưng điều gì đến thì đến, chúng tôi sẵn sàng đón nhận, dù thời điểm biết có em bé tôi vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần.

Khi sinh bé đầu tiên, kinh tế gia đình vẫn ở mức bình thường vì hai vợ chồng có khoản tiết kiệm. Đến khi có bé thứ hai, anh Big phải một mình lo kinh tế. Đó thực sự là một năm khó khăn.

Thời điểm đen tối nhất là khi Big nghỉ hát một khoảng thời gian dài, cũng không ra sản phẩm mới. Khi đó, nhạc sĩ Tiên Cookie ngỏ lời mời vợ chồng chúng tôi gia nhập công ty. Chúng tôi quyết định nhận lời và ra mắt ca khúc chung coi như một lời chào tới cuộc sống mới của cả hai.

- "Thời điểm đen tối" chị đề cập tới đã diễn ra thế nào?

- Tôi gọi vui là đen tối thôi, chứ thực ra không quá kinh khủng như nhiều người tưởng tượng. Khi ấy, tôi nghỉ ở nhà ba năm, sinh hai em bé liên tiếp. Suốt thời gian ấy, tôi không đi hát, không làm việc và không có thu nhập. Bản thân rất mệt mỏi, bức bối.

Tôi một mình chăm sóc hai con, không thuê giúp việc. Chỉ có tôi và mẹ chồng, hai mẹ con xoay xở với hai bé. Hai con sát tuổi nhau, kể cả bé không ốm đau thì chỉ riêng việc cho ăn cho uống hàng ngày đã khiến tôi quá mệt rồi, không còn thời gian chăm lo bản thân nữa.

Anh Big lúc ấy cũng ít show hơn, thu nhập giảm mà nhu cầu kinh tế của gia đình thì lại rất cao. Đen tối của tôi chính là giai đoạn ấy, nhưng cũng không đến mức kinh khủng lắm, vẫn có gia đình và bạn bè ở bên nên vợ chồng tôi lạc quan.

Nữ ca sĩ phải tập nấu cơm, làm việc nhà sau khi có con.

- Thay đổi lớn nhất của chị trước và sau khi kết hôn?

- Trước đây, tôi không biết nấu cơm, cũng không biết làm việc nhà, nhưng khi có con, tôi phải tự mình làm hết, lại còn thức đêm để chăm con. Đối với chồng, tôi làm được những việc trên đã là điều kinh khủng, lớn lao lắm rồi (cười).

Tôi phải hy sinh sự nghiệp cho gia đình, nên nhiều khi anh Big thấy vợ vất vả, khen ngợi một chút cho vợ vui.

Tôi ở cùng một khu chung cư với vài nghệ sĩ. Họ và hàng xóm quá quen với hình ảnh của tôi lúc 7h sáng hàng ngày. Lúc ấy, tôi đầu bù tóc rối, quần áo lôi thôi đưa con đi học. Tôi ra đường với bộ dáng như một bà thím có tuổi là chuyện quá là bình thường (cười lớn).

Tôi bị chứng lo lắng thái quá, mỗi khi xa con đều sốt ruột không yên, lúc nào cũng lo không biết con ăn chưa, uống chưa, ngủ đủ giấc không hay có bị vấn đề gì không. Trước khi làm mẹ, tôi là người vô lo vô nghĩ, lại còn ham chơi. Từ khi có con, tôi thay đổi rất nhiều, anh Big cũng choáng váng về sự thay đổi của vợ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật