Tin liên quan
Xem Video: Diễn viên Thương Tín đột quỵ, sức khỏe nguy kịch, chưa liên hệ được người thân
Thời gian vừa qua, thông tin diễn viên Thương Tín nhập viện do đột quỵ khiến đồng nghiệp và khán giả lo lắng. Từng là cái tên sáng của màn bạc Việt, nhưng vì chạy theo “đỏ đen” mà ông đánh mất tất cả từ danh tiếng, tài sản, gia đình… Mà chính nam diễn viên cũng thừa nhận đó là “vết nhơ” trong sự nghiệp diễn xuất của mình.
Bỏ qua mặc cảm để trở lại cùng điện ảnh, ở tuổi 60, Thương Tín chủ yếu đóng những vai phụ ít phân cảnh. Ngoài mong muốn được sống hết mình với đam mê, đây còn là nguồn thu chính giúp ông chăm sóc tổ ấm nhỏ. Đó là người vợ kém 32 tuổi và cô con gái 6 tuổi đang sống ở Phan Rang.
NS Thương Tín bất ngờ bị đột quỵ ở phòng trọ, được hàng xóm đưa đến bệnh viện. Vợ anh từ quê ngay tin phải bỏ công việc vào TP. Hồ Chí Minh chăm sóc chồng.
Tuy nhiên, đâu ai ngờ một minh tinh một thời được bao cô săn đón, tiền bạc tiêu thoải mái lại rơi vào cảnh cơ cực như hôm nay. Vì quá khó khăn nên NS Trịnh Kim Chi phải đứng ra kêu gọi tiền viện phí. Đáng thương hơn, căn phòng trọ chật hẹp, tồi tàn với giá thuê hơn 1,5 triệu đồng đã hơn 2 tháng chưa thanh toán.
“Giá phòng bao gồm cả điện nước là 1 triệu 500 nghìn đồng. Anh Tín có nợ tiền nhà 2 tháng từ trước Tết nhưng vẫn thông cảm vì tình hình khó khăn”. – Người quản lý tiết lộ
Sau khi được chữa trị tích cực và có dấu hiệu tiến triển tốt, NS Thương Tín được bác sĩ cho xuất viện. Ngày 05/03, NSUT Trịnh Kim Chi đã trao tận tay số tiền hơn 400 triệu đồng từ mạnh thường quân, trong đó có 100 triệu từ NS Kim Cương. Số tiền còn lại được dùng mua bảo hiểm cho con gái và trang trải cuộc sống trong thời gian đến. Ngoài tiền mặt, một người bạn thân sắp đi định cư Canada đã tặng diễn viên “Biệt Động Sài Gòn” một chiếc xe hơi làm phương tiện di chuyển. Dù vừa mới xuất viện nhưng nam diễn viên đã tự mình cầm lái chạy về Phan Rang khiến nhiều khán giả lo lắng. Trước mắt, ông sẽ về quê dưỡng bệnh và tiếp tục trở lại công việc nếu được đạo diễn mời.
Căn phòng trọ chật hẹp của Thương Tín ở quận 12.
Chia sẻ với Báo về hướng giúp đỡ nghệ sĩ Thương Tín lâu dài, Trịnh Kim Chi cho biết cô có quen với một người có kế hoạch mở trường học tư nhân để các em nhỏ được học tập văn hóa, năng khiếu. Bà bầu sân khấu kịch chia sẻ: “Bên này cũng muốn mời anh Thương Tín về để phụ trách những mảng liên quan đến sân khấu. Tuy nhiên, vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên phải tạm hoãn vài lần. Tôi muốn giới thiệu anh Thương Tín vào trường để thứ nhất là anh có thể làm được nghề, đúng sở trường. Thứ hai nữa anh sẽ có công ăn việc làm, như vậy thì tinh thần của anh ấy ổn hơn”.
“Hôm trước, anh Tín có chia sẻ với tôi rằng anh ấy ốm hơn, ăn không được là vì tinh thần bị suy sụp. Bây giờ nếu như được dạy bộ môn đúng với sở trường thì tinh thần của anh sẽ vui hơn, thoải mái hơn và cuộc sống của anh cũng đỡ hơn. Từ đó, bệnh tình của anh cũng sẽ tiến triển tốt hơn. Chắc có lẽ bây giờ phải đợi anh Tín hồi phục lại vì tôi thấy anh ấy còn yếu. Anh ấy nói được nhiều nhưng thật ra vẫn còn yếu lắm. Phải để anh ấy ổn định cuộc sống thì anh ấy mới yên tâm làm nghề”, cô nói thêm.